Arsenal trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông

Arsenal không tiêu tiền lúc này thì lúc nào?

Việt Cường Việt Cường
09:43 ngày 01-01-2016
Arsenal đang đứng trước cơ hội được đánh giá là thuận lợi nhất trong nhiều năm trở lại đây để có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu ở Premier League. Nếu HLV Arsene Wenger không quyết liệt nắm lấy cơ hội đó, thì các CĐV của Pháo thủ có lẽ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ông.
Arsenal không tiêu tiền lúc này thì lúc nào?
Wenger từng rất... ngại tiêu tiền. Một phần vì Arsenal những năm trước buộc phải thắt lưng buộc bụng để trả nợ tiền xây sân mới. Một phần vì Wenger thấy rằng cần phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Và một phần là Wenger không tự tin là ông sẽ mua đúng người, thường viện cớ “không có người phù hợp” để né tránh. Nhưng dù lý do có là gì, Arsenal cũng đã nhiều lần phải trả giá đắt vì lựa chọn của HLV trưởng. Nếu có một chiến lược chuyển nhượng tích cực và đúng đắn hơn, Arsenal có thể đã không phải chờ tới gần 10 năm cho 1 danh hiệu.

Nhưng vụ mua Mesut Oezil, Alexis Sanchez và mới nhất là Petr Cech có vẻ đã giúp “mở mắt” HLV người Pháp. Chứng kiến những gì Sanchez thể hiện mùa trước, cũng như những gì Oezil và Cech đã thể hiện mùa này, Wenger có lẽ đã phải thầm nhắc lại câu nói của Chủ tịch Bayern Uli Hoeness hồi trước (sau khi thành công với 2 vụ mua Luca Toni và Franck Ribery): “Biết thế này, tôi đã chi tiền sớm hơn!”. Tiền, kể cả là rất nhiều tiền, nếu được sử dụng đúng lúc đúng chỗ thì luôn biết cách “nhảy múa”.


Hiện tại, Arsenal gặp một số vấn đề về lực lượng, mà tiền và chỉ có tiền mới có thể giải quyết rốt ráo được. Quan ngại nhất chính là sự thiếu hụt nhân lực ở tuyến giữa. Chấn thương nặng của Francis Coquelin và Santi Cazorla đã lấy của Wenger hai tiền vệ trung tâm ưng ý nhất. Thời gian qua, cặp Flamini-Ramsey đã đóng thế không tồi. Nhưng những trận thua vỡ mặt như trước Southampton mới đây đã tố cáo một sự thật là bộ đôi ấy, đặc biệt là Flamini, không thể là giải pháp mang tính lâu dài cho tuyến giữa Arsenal . 

Wenger, như mọi năm, có thể lựa chọn cách... của ông: Phớt lờ thị trường chuyển nhượng, tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ mà ông đã có trong khi chờ Coquelin và Cazorla trở lại. Tuy nhiên, vấn đề là đến khi Coquelin và Cazorla trở lại, Arsenal có thể đã... đi xa quá! Bởi vì hai tháng đầu năm mới sẽ quyết định số phận của Pháo thủ ở mùa này. Đó là thời điểm họ phải chiến đấu để bảo vệ và củng cố ngôi đầu Premier League, và đối mặt với thách thức mang tên Barca ở Champions League. Tất nhiên, nếu Arsenal chỉ nghĩ về FA Cup, họ đúng là không cần phải vội!

Tin vui cho các Pháo thủ là Wenger có vẻ đã có kế hoạch tiêu tiền. HLV người Pháp đã úp mở về cái gọi là “một mùa Đông bận rộn” sắp tới. Tuy nhiên, bận rộn tới mức nào và kết quả thu được ra sao vẫn còn phải chờ. Có vẻ như bản hợp đồng mới nhất của Arsenal là tiền vệ Mohamed Elneny của Basel. Nhưng cầu thủ trị giá hơn 7 triệu bảng ấy giống một sự đầu tư cho tương lai hơn là một giải pháp cho hiện tại. CĐV có lý do để chờ đợi nhiều hơn thế. Bởi bây giờ mà không vung tiền, thì Arsenal có thể sẽ lại phải mất thêm nhiều năm nữa hối tiếc...

Arsenal không quen đi chợ mùa Đông


10 mùa giải gần đây, có tới 6 mùa Arsenal không mua cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tân binh mùa Đông đắt giá nhất vẫn là Andrey Arshavin, được mua từ Zenit với giá 15 triệu bảng hồi tháng 2/2009.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • M.U bị trói bởi chính sách galacticos M.U bị trói bởi chính sách galacticos

    Dưới góc nhìn của cây viết nổi tiếng Martin Samuel (Daily Mail), Man United hiện đang bị trói buộc bởi chính sách chuyển nhượng cứng nhắc. Quỷ đỏ mải mê săn tìm những ngôi sao lớn, mà quên rằng có thể thu được những món hời từ các cầu thủ kém danh tiếng.

  • Đồng bảng lại chảy tràn “chợ Đông” Đồng bảng lại chảy tràn “chợ Đông”

    Premier League đã chuẩn bị sẵn hầu bao chờ ngày thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở của từ cách đây khá lâu. Sự háo hức thấy rõ này báo trước kịch bản: Sẽ lại thêm một “phiên chợ Đông” nữa, đồng bảng chảy tràn khắp ngõ ngách của sân cỏ châu Âu, dù quá khứ đã chứng minh, người Anh không có duyên cho lắm với những chuyến “đi chợ” trong tháng 1.

  • Tin giờ chót 31/12: Allegri nhắm đến ghế nóng ở M.U Tin giờ chót 31/12: Allegri nhắm đến ghế nóng ở M.U

    Massimiliano Allegri có thể dẫn dắt M.U, Jose Mourinho sẽ không đến PSG thay Laurent Blanc, Cristiano Ronaldo mua siêu xe tặng mẹ dịp năm mới... là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 31/12.

  • Jamie Vardy: Biểu tượng lượt đi Ngoại hạng Anh 2015/16 Jamie Vardy: Biểu tượng lượt đi Ngoại hạng Anh 2015/16

    Nửa chặng đường đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2015/16 đã khép lại với ngôi đầu thuộc về Arsenal. Tuy nhiên, cái tên tiêu biểu cho giai đoạn này lại là một cầu thủ của Leicester City, tiền đạo Jamie Vardy.

  • Cech chỉ đạo hàng thủ Arsenal bằng 3 thứ tiếng Cech chỉ đạo hàng thủ Arsenal bằng 3 thứ tiếng

    Thủ thành Petr Cech khẳng định anh đến Arsenal vì biết đội bóng này có thể giành được ngôi vương Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay, đồng thời tiết lộ cách chỉ huy hàng thủ của đội bóng này.

  • ĐHTB 2015 của France Football: La Liga chiếm 7/11 vị trí ĐHTB 2015 của France Football: La Liga chiếm 7/11 vị trí

    Chỉ có duy nhất 1 đại diện của giải Ngoại hạng Anh trong Đội hình tiêu biểu năm 2015 của tạp chí France Football, trong khi La Liga chiếm đa số với 7 vị trí.

  • Đánh giá thành công bất ngờ của Leicester: Cần cù bù thông minh Đánh giá thành công bất ngờ của Leicester: Cần cù bù thông minh

    Albert Einstein từng nói: “Khi thiên tài không làm việc cật lực thì những người làm việc cật lực sẽ vượt qua họ”. Câu nói này là sự mô tả chuẩn xác nhất cho Premier League hiện tại.

  • Chuyện thần tiên Leicester Chuyện thần tiên Leicester

    Người ta chờ Leicester gục ngã, nhưng đội bóng này đã không khiến nhiều người được… thỏa ý nguyện. Thay vào đó, Leicester vươn lên một cách thần kỳ để cùng Arsenal dẫn đầu Premier League khi kết thúc năm 2015.

  • Ngoại hạng Anh được lợi nhờ Leicester Ngoại hạng Anh được lợi nhờ Leicester

    Leicester đang trở thành hiện tượng độc nhất vô nhị. Từ chỗ phải vật lộn trụ hạng, họ đã vươn lên dẫn đầu Premier League vào ngày Giáng sinh. Dưới con mắt của chuyên gia Paul Hayward (Telegraph), sự xuất sắc bất ngờ của Leicester đã giúp gia tăng mức độ quảng bá của cả giải đấu.

  • Ngoại hạng Anh 2015/16: Ngôi sao chưa chắc đã quyết định tất cả Ngoại hạng Anh 2015/16: Ngôi sao chưa chắc đã quyết định tất cả

    Giải đấu nào cũng cần ngôi sao, như một bộ phim cần những cái tên đình đám trước hết để thu hút khán giả. Rất ít người được như Tom Cruise, loại siêu sao thường đảm bảo thắng lợi cho doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, chính Cruise cũng thừa nhận không phải lúc nào cũng như vậy. Kịch bản hay và dàn diễn viên diễn xuất đều, đạt sẽ quyết định tất cả.

  • Khủng hoảng ở M.U: 10 câu hỏi lớn cho Ed Woodward Khủng hoảng ở M.U: 10 câu hỏi lớn cho Ed Woodward

    Trận hòa 0-0 với Chelsea mới đây có vẻ đã giảm bớt áp lực khỏi vai HLV Louis van Gaal. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tương lai của Van Gaal và cũng là tương lai của M.U, đã được đảm bảo. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward vẫn còn phải đối mặt với không ít câu hỏi lớn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x