HLV Arsene Wenger nên ở lại hay ra đi? Dĩ nhiên là nên... ở lại. Phải hỏi cách khác: có nên giữ lại Wenger hay không. Đây rõ ràng là vấn đề của Arsenal chứ không phải của Wenger, nên phải phân tích từ góc độ của Arsenal, phải đặt trên lợi ích của Arsenal. Câu trả lời là “không”!
Wenger dùng lão tướng Per Mertesacker. Bên cạnh đó, ông quyết định chơi “phủ đầu”, tấn công rất nhanh trước nhà vô địch Premier League. Thuyết phục đã đành, những quyết định hay của Wenger còn dẫn đến một trận chung kết tuyệt vời trong khía cạnh thưởng thức. Nhưng rút cuộc, chung kết Cúp FA thì cũng chỉ là... một trận. Với giới cầm quân đỉnh cao, thắng thua lẫn nhau trong một trận đấu cụ thể là chuyện bình thường. Thậm chí, trong... nhiều trận cụ thể cũng vậy. Liverpool của Juergen Klopp không thua trận nào mỗi khi gặp các đội mạnh còn lại trong Top 7 Premier League. Nhưng điều đó chẳng hề đi đôi với chuyện Liverpool có thể tranh ngôi vô địch Premier League.
Tại EURO 2016, Italia xuất sắc quật đổ Tây Ban Nha. Thế rồi, ngay trận kế tiếp, Đức thắng Italia. Rồi Pháp thắng Đức. Rồi Bồ Đào Nha thắng Pháp, và đoạt luôn danh hiệu vô địch châu Âu. Bây giờ, Arsenal giương cao chiếc cúp FA, số 1 thế giới về mặt truyền thống. Giống BĐN ở trận địa châu Âu, chiếc cúp không nói lên rằng Arsenal là đội bóng vượt trội ở Cúp FA. Chelsea đã “giúp họ”, loại cả M.U lẫn Tottenham trong các vòng tứ kết, bán kết.
Wenger là - nói chính xác hơn: từng là - tượng đài trong làng huấn luyện. Ông thuộc mẫu HLV làm việc bằng triết lý, như Pep Guardiola. Mà triết lý thì khó thay đổi, thậm chí không thể thay đổi. Triết lý của Pep càng vĩ đại thì đến lúc lỗi thời, hoặc gặp phải môi trường không phù hợp, nó càng trở thành vật cản trên đường dẫn tới thành công. Đấy là một trong những cách giải thích vì sao Arsenal đã không còn khả năng tranh ngôi vô địch Premier League trong hơn chục năm. Đâu thể nào đưa Premier League, Champions League, hoặc bóng đá đỉnh cao nói chung, quay về với cái thời kỳ chuyển giao thiên niên kỷ, để cách huấn luyện của Wenger trở nên phù hợp, thậm chí là độc đáo!
Triết lý của Wenger là: trong hàng tỷ con người sống trên hành tinh, không ai hoàn toàn giống ai. Trong suy nghĩ của Wenger, mọi cầu thủ trên đời đều có sở trường riêng. Và trong “cặp mắt xanh” lão luyện của Wenger, chỗ sở trường ấy luôn được phát hiện và vun đắp sao cho phát huy tác dụng đến mức rực rỡ. Wenger thấy rõ khả năng đá trung phong của một Thierry Henry tầm thường mà số đông chỉ quan sát trong hình hài một cầu thủ đá cánh. Ông biến hậu vệ biên Emmanuel Petit thành tiền vệ trụ xuất sắc. Wenger phát hiện - từ trước khi cả cái lò đạo tạo La Masia kịp thấy - tài năng rực rỡ của cậu bé 16 tuổi Cesc Fabgregas.
Nhưng Wenger không phải là chiến thuật gia lỗi lạc, cũng đâu có xuất sắc về chiến lược đường dài cần có trong thời buổi này. Cặp mắt xanh của ông, từng là “của hiếm”, giờ lại thất thế trước quỹ chuyển nhượng hàng trăm triệu bảng hoặc ngân hàng dữ liệu vô tận của các hãng thống kê như Opta. Bây giờ, cứ hễ có tiền là các “siêu CLB” có luôn “cặp mắt Wenger” để tha hồ chiêu mộ anh hào. Mà dù có chọn nhầm người, họ lại mua ngôi sao khác thay thế - quá đơn giản. Giá trị của Wenger bây giờ thành ra “có cũng như không”.
Hồi Wenger dùng sơ đồ 3-4-3, lần đầu tiên trong 20 năm, ông nói: “Ở tuổi này (gần 70), tôi vẫn có thể thay đổi”. Hay chứ, thậm chí ông còn đáng phục. Nhưng ông can đảm thay đổi cũng chỉ để chạy theo đàn em, thậm chí đàn cháu mà thôi!
Bản hợp đồng mà Man City dành cho Bernardo Silva báo hiệu một mùa Hè “chạy đua vũ trang” dữ dội của Premier League. Và buồn thay, các đại gia càng tích cực mua sắm thì mảnh đất vốn đã nhỏ hẹp dành cho các cầu thủ trẻ sẽ càng bị thu hẹp đến thảm hại.
Tận dụng quãng thời gian được HLV Jose Mourinho cho nghỉ ngơi, tiền vệ Paul Pogba của Man United mới đây đã tới hành hương ở nhà thờ Hồi giáo tại thánh địa Mecca (Arab Saudi).
Trước thềm trận chung kết FA Cup đêm nay, David Luiz đã nói rằng quyết định trở lại Chelsea là một canh bạc nhiều rủi ro. Nhưng anh chấp nhận thách thức. Và cho đến nay, tất cả đã chứng minh, trung vệ 30 tuổi đang thắng lớn.
3/4 thời gian mùa này, cặp tiền vệ trung tâm số 1 của Antonio Conte là N’golo Kante và Nemanja Matic. Tuy nhiên, giai đoạn cuối mùa Conte đã bắt đầu xoay vòng vị trí tiền vệ trung tâm nhiều hơn.
Tiền đạo Alexis Sanchez đã nhận danh hiều cầu thủ xuất sắc nhất Arsenal mùa 2016/17 do các CĐV bầu chọn. Trong khi đó người đồng đội Mesut oezil mất hút ở cuộc bầu chọn này.
“Bom tấn” đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017 được kích nổ. Tiền vệ Bernardo Silva đã vượt qua buổi kiểm tra y tế ở Man City, ký hợp đồng 5 năm với Man xanh với phí chuyển nhượng 43 triệu bảng, có thể lên tới 60 triệu bảng tùy thành tích trong tương lai.
Mùa giải 2017/18 sắp tới, Ngoại hạng Anh khả năng sẽ là giải đấu đóng góp nhiều CLB tham dự Champions League nhất sau khi chứng kiến Manchester United vô địch Europa League và giành tấm vé trực tiếp vào vòng bảng UCL.
Trong cuộc họp báo mới đây, khi được hỏi liệu David Ospina có ra sân ở trận chung kết FA Cup với Chelsea, HLV Arsene Wenger thẳng thắn trả lời: “Không”. “Ở bán kết (gặp Man City), Petr Cech đã bắt chính. Cậu ấy sẽ xuất hiện một lần nữa? Có thể”, HLV người Pháp nói thêm.
Giám đốc bóng đá của Man United, John Murtough, đã rời Turin sau khi đàm phán với Veronique, mẹ của Adrien Rabiot. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời về việc có đàm phán thành công hay không.
Trong ngày thi đấu thứ 2 PMWI 2022, đại diện của PUBG Mobile Việt Nam - Box Gaming bất ngờ sa sút phong độ trong cả 6 trận đấu. Trước đó, Box Gaming đã gây ấn tượng với thành tích lọt vào Top 5 ở ngày mở màn.
Bị Freiburg dẫn trước song Dortmund đã chơi bùng nổ ở cuối trận để ghi liền 3 bàn trong 11 phút, qua đó ngược dòng giành chiến thắng 3-1 ấn tượng tại vòng 2 Bundesliga.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn