Arteta vs Guardiola: Vô tình hay hữu ý?

Từ 11:26 ngày 17-06-2020
Mikel Arteta hiểu Pep Guardiola rõ hơn, hay Guardiola hiểu Arteta rõ hơn?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Chúng ta không biết. Có khi chính họ cũng không biết. Nên đừng hoài công bàn cái quy luật “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” giữa hai HLV này. Ấy là chưa kể: nhiều khi “sách vở” càng lắm, lại càng... tai họa. Không có gì bảo đảm cái gọi là quy luật kia cứ hay ho, đúng đắn mãi.

Ở một mức độ nào đó, có thể gọi Guardiola là “thầy” trong khi Arteta là “trò”, bởi Arteta chỉ là trợ lý của HLV trưởng Guardiola ở Man City, cho đến khi Arteta trở lại Arsenal giữ ghế HLV trưởng vào giữa mùa này. Đây là lần đầu tiên thầy trò Guardiola - Arteta tái ngộ, trong vai trò đối thủ của nhau ở Premier League.

Tất nhiên, cuộc đối đầu Guardiola - Arteta chỉ là một cách nói. Cách nói chuẩn hơn: đây là trận Man City - Arsenal. Trong khía cạnh này, có một điều gần như chắc chắn, ít ra là trên lý thuyết: Arteta hiểu các cầu thủ Man City hơn là Guardiola hiểu các cầu thủ Arsenal. Rõ ràng: chúng ta có quyền nói De Bruyne, Aguero, Ederson... đều là cầu thủ cũ của Arteta, chứ đâu thể nói nguyên đội hình Arsenal là các cầu thủ cũ của Guardiola. Đây có thể là chi tiết đầu tiên, quan trọng nhất, cũng là duy nhất, mà Arsenal “hơn” Man City, trước khi đôi bên đụng độ vào đêm nay. Xin nhắc lại: đôi khi sách vở cũng chỉ để... xem cho biết.

Vẫn còn một chặng đường rất xa, phức tạp và mơ hồ, để Arteta kết nối “cái hơn” của mình (so với Guardiola) vào cuộc so tài giữa hai đội bóng trên sân.

Trên thực tế, Man City có lực lượng mạnh hơn, hay hơn, hùng hậu hơn. Trên nguyên tắc, bây giờ chẳng còn trận nào đáng gọi là quan trọng đối với danh hiệu vô địch Premier League nữa (coi như Liverpool chắc chắn vô địch rồi). Nhưng trận đấu đầu tiên sau dịch của nhân vật luôn kiêu hãnh Guardiola thì chắc chắn phải là một cuộc quyết chiến vì danh dự rồi. Nếu phải tìm một nhân vật trên đời này, mà chuyện thắng thua trong một trận bóng đá có thể quan trọng như vấn đề sống còn, thì Guardiola chính là mẫu người như thế.

Cho nên, Arteta cũng có thể yên tâm rung đùi: Arsenal thắng hay bại thì ông vẫn có thể ăn ngon, ngủ kỹ, tóm lại là chẳng mất gì. Gọi đây là một “cái hơn” thì quá khiên cưỡng. Nhưng khác biệt từ chi tiết này thì lại quan trọng hơn mọi “cái hơn”. Arteta... sướng hơn Guardiola ở chỗ: ông cũng muốn thắng (không được thì thôi), trong khi Guardiola phải thắng (không thắng, báo chí sẽ lại có một câu chuyện về cách trừng phạt mình thật quái đản của Guardiola).

Vô tình cắm liễu, liễu lại đơm bông. Cố ý trồng hoa, hoa lại chẳng nở. Vậy nên, những chỗ hơn, thua lẫn nhau giữa Arteta và Guardiola, rút cuộc có quyết định kết quả trận đấu hấp dẫn Man City - Arsenal hay không, cũng khó nói lắm!

XEM THÊM

Kỳ vọng gì ở Man City khi Ngoại hạng Anh trở lại?

Kỳ vọng gì ở M.U khi Ngoại hạng Anh trở lại?

Greenwood là 'xạ thủ' chuẩn xác nhất tại Premier League mùa này

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x