Bất ổn trong phòng thay đồ MU: Khi Solskjaer hết 'dễ thương'

TÙNG LÂM
07:38 ngày 27-10-2021
HLV Ole Gunnar Solskjaer luôn cố gắng duy trì một hình ảnh dễ thương, thân thiện cả nơi công cộng cũng như trong mối quan hệ với các học trò, nhân viên Man United. Nhưng khi MU không còn chiến thắng nữa, sự thân thiện ấy trở nên gượng gạo, thậm chí giả tạo.
Bất ổn trong phòng thay đồ MU: Khi Solskjaer hết 'dễ thương'

Cho tới thời điểm này, Solskjaer vẫn là HLV được yêu mến bậc nhất trong lịch sử Man United. Chiến lược gia người Na Uy thực sự đã làm sống lại tinh thần “United là một gia đình” bằng nhiều động thái rất “đắc nhân tâm” của mình. Ông nhớ tên từng thành viên trong CLB, từ người phát nhạc cho tới nhân viên hợp đồng. Ông cũng luôn cố gắng, và thành công, trong việc duy trì mối quan hệ chừng mực, không quá thân thiết nhưng cũng không xa cách, với các cầu thủ. Phòng thay đồ của Man United dưới thời Solskjaer không tạo cảm giác “độc hại” như thời Mourinho, và ông cũng không bị cầu thủ nào thực sự ghét như thời Van Gaal.

Nhưng tình cảm là thứ mong manh nhất trên đời. Khi mọi việc vẫn ổn, Solskjaer làm gì cũng đúng. Cảm giác bất mãn, bất phục - ví dụ trong trường hợp của Van de Beek - là có, nhưng thường nhanh chóng bị lấn át bởi bầu không khí tích cực được tạo ra bởi sự thân thiện của Solskjaer và trên hết là bởi Man United vẫn còn giành được những kết quả tốt. Nhưng Man United giờ đã không còn giành được những kết quả tốt. Riêng tuần vừa qua, họ đã để lọt lưới tới 11 bàn sau có 3 trận, với cái đáy của sự thất vọng là thảm bại 0-5 trước Liverpool ngay tại Old Trafford.

Solskjaer rất bất bình về màn trình diễn của Paul Pogba thời gian qua

Chưa bao giờ việc chỉ trích Solskjaer lại dễ dàng như lúc này. Đơn giản bởi vị HLV người Na Uy có quá nhiều điểm yếu. Trong cách sắp xếp chiến thuật. Trong những lựa chọn nhân sự. Trong những biểu hiện bên ngoài đường biên. Trước đây, những người chỉ trích ông luôn vấp phải sự chống đối dữ dội từ những người bảo vệ và thường trở nên lép vế, bởi đơn giản là những kết quả vẫn đứng về phía Solsa. Nhưng khi kết quả không còn ủng hộ, những điểm yếu của ông dễ dàng bị phơi bày. Không còn chỗ ẩn náu cho vị HLV người Na Uy.

Tệ hơn nữa, thành trì quan trọng và gần như là cuối cùng của Solskjaer - phòng thay đồ - cũng không còn trong tầm kiểm soát của ông. Mới đây, trung vệ Eric Bailly đã công khai chất vấn Solskjaer về việc tại sao ông vẫn cố sống cố chết sử dụng Harry Maguire khi cầu thủ này chưa bình phục chấn thương. Bailly có lý, bởi thời điểm được tung vào sân trong trận đấu với Leicester, Maguire mới chỉ có một buổi tập sau ba tuần ngồi ngoài, trong khi Bailly hoàn toàn khỏe mạnh. Solsa giữ Bailly làm gì khi không muốn dùng? Ngay cả khi Maguire liên tục phạm sai lầm?

Không chỉ có Bailly, theo Telegraph, một số cầu thủ khác cũng đã công khai chất vấn những quyết định của Solskjaer trong cuộc trao đổi trước trận đấu với Atalanta. Một trụ cột đã hỏi tại sao Van de Beek lại thường xuyên bị bỏ rơi. Những người khác thì đặt câu hỏi tại sao Jesse Lingard không được đoái hoài, hay vì sao những người như Nemanja Matic được sử dụng quá ít trong khi nhiều cầu thủ chơi ở vị trí của anh đã chơi không tốt một thời gian dài. Tại sao Man United liên tục mắc đi mắc lại một số sai lầm, mà HLV Solskjaer vẫn kiên quyết không có những thay đổi lớn trong đội hình?

Một vấn đề nữa liên quan tới Solskjaer là việc ông gần như giao trọn việc chuẩn bị chiến thuật và điều hành các buổi tập cho đội ngũ trợ lý, đặc biệt là Kieran McKenna. Dù không công khai, nhiều ngôi sao của Man United tin rằng vị trợ lý trẻ này “chưa đủ trình” để cáng đáng trọng trách lớn như vậy. Man United cần một ban huấn luyện chất lượng hơn, nếu muốn bắt kịp những Liverpool, Man City hay Chelsea...

Cầu thủ cũng chia rẽ
Khi Solsa có sự ưu ái nhất định cho một số cầu thủ, đương nhiên những cầu thủ không được ưu ái sẽ thấy khó chịu. Không chỉ thế, trong nội bộ Man United còn chia ra hai phe, một phe phòng ngự và một phe tấn công. Phe phòng ngự chỉ trích phe tấn công không chịu hỗ trợ. Chưa dừng ở đó, ngôi sao cựu binh, tiêu biểu là Ronaldo, cũng không hài lòng với một số đồng đội trẻ.

5 - Trong 10 trận gần nhất, Man United đã thua tới 5 trận. Không có HLV nào của Man United trong kỷ nguyên hiện đại thua nhiều tới vậy trong 10 trận cuối cùng dẫn dắt CLB.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x