Có máu liều từ bé
Một cầu thủ ngôi sao, những người luôn phải có cá tính mạnh, nhưng Benjamin Mendy thậm chí còn mạnh hơn cả những người mạnh. Hậu vệ 25 tuổi này là người liều lĩnh đến điên rồ khi trước mặt anh là trái bóng.
Từ những ngày thơ bé, cậu bé Benjamin mà lũ bạn ở cùng khu phố ở Palaiseau (một thị trấn gần Paris) gọi thân mật là “Ben” đã nổi tiếng vì mê bóng đá mà bất chấp tất cả. Bạn cũ và gia đình của Benjamin thường kể lại câu chuyện hồi cậu 7 tuổi, khi Benjamin suýt mất mạng trong lúc đá bóng trên vỉa hè. Hôm ấy, vì mải đuổi theo quả bóng bị lăn xuống đường mà Ben bất chấp chiếc ô tô đang lao nhanh tới, xông thẳng xuống đường.
Sau tiếng phanh cháy đường và tiếng chửi thề của bác tài xế, người ta thấy cậu bé Ben lồm cồm chui lên từ mép cống cạnh bánh xe. Chỉ có phép màu mới giúp cậu ngã lăn vào vệ đường như thế ngay trước lưỡi hái tử thần.
Lớn lên một chút, chú bé Ben hầu như ngày nào cũng về nhà với những vết bầm tím, xây xước khắp người do bị ngã khi đá bóng với lũ trẻ to hơn. “Nhiều hôm, mẹ nhìn cái chân sưng tướng của tôi thì sợ quá còn định đưa tôi tới bác sĩ. Nhưng tôi túm chặt lấy cánh cửa không chịu đi. Tôi cảm thấy mình chẳng sao cả. Tôi muốn luyện tập đá bóng để trở thành cầu thủ ngôi sao, ba cái vết đau ấy chẳng nhằm nhò gì, Benjamin Mendy kể lại.
Một tính cách tinh nghịch rất… đáng yêu
Mendy liều nhưng cũng rất đáng yêu. Từ khi bắt đầu ăn tập chuyên nghiệp ở Le Havre cho tới sau này, chuyển sang những đội bóng lớn là Marseille, Monaco rồi Man City, hậu vệ cánh trái người Pháp này luôn trở thành tâm điểm của những trò vui trong đội.
Mendy rất thích pha trò để trêu chọc mọi người. Anh có thể bắt chước dáng đi, cách nói chuyện cho tới cả những cố tật của đồng đội để tạo ra những màn cười nghiêng ngả. Mendy đặc biệt thích “lên sóng” trên các mạng xã hội. Anh quay tất cả những gì có thể về đồng đội để đẩy lên Twitter, từ cảnh từ cảnh Mbappe nhảy múa, cảnh Bakayoko khóc hay thậm chí là cảnh Silva mặc quần lót trong khu huấn luyện thời còn khoác áo Monaco.
Nhưng không ai giận Mendy về điều đó. Bởi họ hiểu Mendy không bao giờ đùa ác ý và đặc biệt là anh cũng chẳng bao giờ giận bạn bè mỗi khi bị đùa lại. Minh chứng là năm ngoái, khi Bernardo Silva bị LĐBĐ Anh (FA) quy kết tội kỳ thị chủng tộc khi đăng bức ảnh Mendy thuở nhỏ đặt cạnh nhân vật làm bằng chocolate của nhãn kẹo Conguitos (Tây Ban Nha), chính Mendy đã làm đơn gửi lên FA xin cho đồng đội.
“Bernardo giống như anh trai của tôi. Đây chỉ là một trò đùa vui vẻ, không liên quan gì đến màu da hay chủng tộc”, Mendy giải thích.
Quên giày ngay trận ra mắt
Với Mendy, cái tính khùng khùng lãng đãng đã ăn vào máu. Khi 17 tuổi, anh được đá trận ra mắt ở Le Havre nhưng quên không mang giày thi đấu. May mà đồng đội Brice Samba, người hiện là thủ môn tại Nottingham, cho mượn giày, không thì Mendy đã bỏ lỡ một trong những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp.
Thầy nào cũng quý
Trong sự nghiệp, Mendy có cơ duyên thọ giáo 2 trong số những HLV vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, đó là Marcelo Bielsa và Pep Guardiola. Với ông thầy nào, Mendy cũng có những kỷ niệm thú vị.
Ngày còn là học trò của Bielsa ở Marseille, Mendy có lần ngủ gật khi họp chiến thuật. Tỉnh dậy, anh hết hồn khi thấy ông thầy nóng tính người Argentina đứng lù lù trước mặt.
“Thú thực lúc ấy tôi sợ đến suýt tè ra quần. Chẳng hiểu sao, Bielsa chỉ cười và bảo rằng, thật tốt vì tôi ngủ ngon, rằng khi tỉnh dậy tôi sẽ nhận thức thế giới tốt hơn. Thường thì Bielsa mà cáu thì chẳng khác nào trời sập. Thế nên, cách ông ấy đột nhiên hiền như thế còn làm tôi khiếp hơn nữa”, Mendy hài hước kể lại.
Với Pep, Mendy cũng có một lần ngạc nhiên tròn mắt. Anh kể: “Trước khi đến Man City, tôi chỉ “chat” với Pep qua WhatsApp. Ấn tượng của tôi là ông ấy khá lạnh lùng. Nhưng rồi, sau này đến Man City, tôi mới biết Pep quý tôi vô cùng. Có lần trong chuyến du đấu, tôi đang ngồi trên ghế ở sảnh khách sạn thì Pep đến, ông ấy ôm lấy tôi và hôn một cái thật trìu mến lên trán. Tôi thực sự sốc và xúc động vì điều đó”.
Mendy có thể ngạc nhiên vì hành xử của Pep. Nhưng các đồng đội và cả Pep thì rất biết mình làm gì. Tất cả đều quý mến Mendy, một cầu thủ luôn đem lại bầu không khí vui vẻ, lạc quan trong những lúc khó khăn. “Mọi người đang chỉ trích Man City vì chúng tôi bị Liverpool bỏ lại. Nhưng chúng tôi phải biết gạt bỏ sức ép sang một bên. Ai nói kệ người ta. Việc của chúng tôi là nỗ lực để chơi tốt hơn”, Mendy xác nhận điều ấy bằng phát biểu rất tích cực như thế.
Đá hậu vệ vì quá ham bóng |
XEM THÊM
Maradona tái hợp bồ cũ đáng tuổi con mình
Bà xã Lindelof khoe ảnh 'nóng' khi tránh rét trong kỳ nghỉ Đông của M.U
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn