
Ở trận thắng vừa qua của Man City trước Brentford, Bernardo có tình huống va chạm với hậu vệ Nathan Collins bên phía Brentford trong một pha tranh chấp gần đường biên. Sau khi ngã xuống sân dưới áp lực từ Collins, Bernardo bất ngờ xoay người và có động tác giống như đá vào phía sau chân đối thủ.
Collins lập tức giơ hai tay phản ứng, trong khi Bernardo bật dậy tiếp tục lời qua tiếng lại trước khi được đồng đội kéo ra. Thực tế thì tổ VAR đã kiểm tra nhanh tình huống, nhưng cho rằng hành động của ngôi sao bên phía Man City chưa đủ nghiêm trọng để bị truất quyền thi đấu. Trọng tài Michael Salisbury cũng không được yêu cầu ra màn hình xem lại.

Quyết định này của ông "vua áo đen" khiến nhiều fan Arsenal bức xúc, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc đua vô địch giữa Pháo thủ và Man City vẫn đang rất căng thẳng. Một CĐV viết trên mạng xã hội X: “Đó rõ ràng là hành vi bạo lực của Bernardo Silva”. Cùng chung quan điểm là tài khoản khác với bình luận: “Bernardo Silva vừa tung cú đá vào người đối phương mà không bị đuổi. Thật nực cười khi bằng cách nào đó anh ta luôn thoát được án phạt từ trọng tài”
Trong khi đó, không ít fan Man City lại nhìn nhận tình huống theo cách hài hước. Đơn cử như tài khoản với dòng trạng thái: “Bernardo Silva đúng là nhân vật thú vị, Premier League sẽ nhớ anh ấy”
Ở tuổi 31, Bernardo dự kiến sẽ rời Man City sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc, qua đó khép lại chặng đường 9 năm tại Etihad. Kể từ khi gia nhập Man City từ AS Monaco năm 2017, anh đã chơi hơn 450 trận và giành 15 danh hiệu lớn cùng nửa xanh thành Manchester.






















