Bình luận: Atletico thua trận? Bình thường thôi!

Trần Minh Trần Minh
11:19 ngày 21-10-2013
Kết thúc vòng 9, Atletico vẫn đang lừng lẫy đứng giữa 2 đại gia Barca và Real. Họ vẫn đang có khởi đầu tốt nhất lịch sử, họ cũng chỉ thua Barca có khởi đầu tốt nhất lịch sử 1 điểm mà thôi.
Bình luận: Atletico thua trận? Bình thường thôi!
Bạn phải hết sức tỉnh táo khi đón nhận trận thua đầu tiên của Atletico mùa này. Nếu như chúng ta đã xác định việc Atletico đả bại Real Madrid ngay tại Bernabeu là một bất ngờ, việc họ bất bại trên mọi đấu trường và vươn đến khởi đầu tốt nhất trong lịch sử là một bất ngờ thì trận thua Espanyol dứt khoát phải là một sự kiện hết sức bình thường.

Espanyol đá sân nhà,  Atletico vừa đá vừa phải dưỡng sức cho Champions League (không có Arda Turan, tiền vệ tốt nhất của họ), thất bại của họ nên được nhìn với một ánh mắt thông cảm, như một sự kiện bình thường hơn là đưa ra bất kỳ kết luận nào về tư cách ứng viên của họ. Huống chi trên sân Espanyol, Atletico vẫn chơi tốt, vẫn tạo ra những cơ hội đáng kể để xoay chuyển cục diện trận đấu. Đấy là một cú sa chân hơn là dấu hiệu cho một sự sa sút.

Đội hình Atletico mạnh, HLV Diego Simeone tài năng, nhưng họ không có một lực lượng dự phòng xứng đáng. Vì thế khi Turan không có mặt ở tuyến giữa thì lập tức đánh mất sự sắc sảo. Vì thế khi Atletico lần đầu xuất phát với cặp trung vệ Miranda - Alderweireld thì khu vực trước cầu môn Thibaut Courtois lập tức chệch choạc. Đấy là những kịch bản có thể dự báo được, huống chi Atletico lại phải đá ngay sau một loạt trận quốc tế và trước thềm loạt trận Champions League, vốn là khoảng thời gian ám ảnh với mọi CLB lớn. Atletico mà đánh bại Espanyol nữa thì họ... quá siêu. Đến cả Barcelona lừng lẫy còn phải chấp nhận chia điểm với Osasuna cơ mà.

HLV Simeone đã nếm trái đắng đầu tiên

Atletico có đủ sức mạnh để làm một cuộc lật đổ mùa này. Nếu chúng ta mất đến 8 vòng đấu để đưa ra nhận định ấy thì đâu thể thay đổi 180 độ chỉ sau 1 trận vừa rồi. Trong những giải vô địch hàng đầu châu Âu có bao nhiêu đội vẫn đang bất bại? Atletico đến giờ mới... bại đã là một kỳ tích rồi.

Họ đã mất đi cầu thủ hay nhất mùa trước (Falcao), họ không có được những cái tên mà mình theo đuổi trong suốt mùa hè. Đội ngũ yếu hơn, thành tích tốt hơn. Đấy đã là kỳ tích. Nâng Atletico lên ngang Real, Barca là tạo những kỳ vọng sai lầm về sức mạnh thật sự của Los Colchoneros.

Huống chi chính Atletico cũng chưa bao giờ lớn tiếng bình luận về tư cách ứng viên. Đá từng trận một, đá vì CĐV là phương châm của họ. HLV Simeone chỉ hướng đến vị trí thứ 3, tức “đội mạnh nhất của phần còn lại”, như một “danh hiệu” thiết thực nhất. Lớn tiếng thách thức với Barca và Real hùng mạnh là ngông cuồng và ngay cả những CĐV Atletico lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến điều ấy.

Trận thua Espanyol, vì thế, cần được nhìn dưới một ánh mắt bình thường hơn. HLV  Diego Simeone thậm chí còn gọi đấy là một bước hụt cần thiết để ông rà soát lại lực lượng và lối chơi của mình. Có hay chăng thì đây là lúc Simeone buộc phải suy nghĩ: liệu nên dồn toàn bộ tâm sức cho La Liga hay tiếp tục chia trí cho cả 2 đấu trường.

Kết thúc vòng 9, Atletico vẫn đang lừng lẫy đứng giữa 2 đại gia Barca và Real. Họ vẫn đang có khởi đầu tốt nhất lịch sử, họ cũng chỉ thua Barca có khởi đầu tốt nhất lịch sử 1 điểm mà thôi. Nếu căng ra 5 giải đấu lớn nhất châu Âu thì Atletico vẫn đang là một hiện tượng. Hụt một bước chân không bao giờ là một thảm họa. Muốn kết luận Atletico không đủ tư cách ứng viên, cứ phải chờ họ... thua một lèo 3 trận đã. Còn thua 1 trận thì... bình thường thôi mà.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Lăng kính: Chưa phải gương mặt thật Lăng kính: Chưa phải gương mặt thật

    Trong 3 tuần tới, Arsenal sẽ làm một đợt “marathon” với 6 trận, trong đó có 4 bài kiểm tra rất quan trọng trước Dortmund, Liverpool, Chelsea và Man United. Lúc ấy người ta mới có thể nhìn thấy diện mạo thật sự của Arsenal, xem những Giroud, Wilshere, Oezil, Ramsey có tố chất của những nhà vô địch như Pires, Vieira, Henry thuở trước hay không.

  • PSG vẫn đậm chất Pháp PSG vẫn đậm chất Pháp

    PSG vẫn có một cái nền Pháp khá chắc chắn với những tài năng trẻ hứa hẹn Ongenda, Rabiot, Lucas Digne. Một tín hiệu mừng không chỉ cho PSG mà còn cho cả Ligue 1 và ĐT Pháp.

  • Champions League: Đại chiến chờ khai hỏa Champions League: Đại chiến chờ khai hỏa

    Không rõ có phải chủ ý của UEFA hay không, nhưng hầu như mùa nào cũng vậy, lượt đấu thứ 3 vòng bảng Champions League chứng kiến rất nhiều trận đại chiến. Vì thế, sức nóng của loạt trận giữa tuần này là không cần bàn cãi!

  • Barca sảy chân, El Clasico càng hấp dẫn Barca sảy chân, El Clasico càng hấp dẫn

    Kết quả vòng 9 La Liga đã giúp cho trận El Clasico ngày 26/10 càng trở nên nóng bỏng và có tính chất quyết định tới ngôi vô địch La Liga năm nay…

  • PSG: Lại phải nói về Ibra và Cavani! PSG: Lại phải nói về Ibra và Cavani!

    Lần đầu tiên trong mùa giải Ibrahimovic và Cavani cùng ghi bàn. Mỗi người một cú đúp hẳn hoi. Ấn tượng hơn, cả hai đều có những tuyệt tác xứng danh “Bàn thắng đẹp nhất mùa bóng”. Nhưng đằng sau tất cả lại là cơn đau đầu nho nhỏ của HLV Laurent Blanc.

  • Champions League: Cơ hội cho Man City “rửa mặt” Champions League: Cơ hội cho Man City “rửa mặt”

    Sau thất bại tan nát 1-3 trước Bayern Munich hôm 3/10, Man City đang rất cần một chiến thắng trên sân CSKA Moscow ở lượt đấu sắp tới để “rửa mặt”.

  • HLV Martino đưa 22 cầu thủ tới Milan HLV Martino đưa 22 cầu thủ tới Milan

    Ngay sau trận hòa Osasuna, HLV Gerardo Martino đã công bố danh sách 22 cầu thủ Barca cho chuyến làm khách của AC Milan tại Champions League (23/10).

  • Khi Messi đóng phim... "mất tích” Khi Messi đóng phim... "mất tích”

    Siêu sao người Argentina không thể là đấng cứu thế cho Barcelona trước Osasuna, như đã từng “cứu” Barca rất nhiều lần trong quá khứ.

  • Arsenal: Qua chặng "leo núi" rồi nói tiếp! Arsenal: Qua chặng "leo núi" rồi nói tiếp!

    Chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Norwich giúp Arsenal được báo chí Anh ca tụng bằng những lời lẽ có cánh. Điều quan trọng nhất, thắng lợi này giúp Pháo thủ tự tin tiến vào tâm bão khi phía trước họ là lịch thi đấu cực kỳ khó khăn…

  • Oezil: Thúc đẩy cả tuyến giữa Arsenal Oezil: Thúc đẩy cả tuyến giữa Arsenal

    Oezil ngày càng thiết lập tầm ảnh hưởng rộng hơn lên Pháo thủ. Trước đây, anh gần như chỉ làm nhiệm vụ kiến tạo. Song trong trận gặp Norwich vừa qua, nhiều thời điểm Oezil trở thành người kết thúc các đợt tấn công của Arsenal.

  • Tiếp vụ “bàn thắng ma”: Leverkusen chấp nhận đá lại... 22 phút Tiếp vụ “bàn thắng ma”: Leverkusen chấp nhận đá lại... 22 phút

    Phát biểu trên tờ Bild am Sonntag, GĐTT Voeller khẳng định “Leverkusen sẵn sàng đá lại... 22 phút cuối của trận đấu với tỷ số là 1-0”. Voeller cũng xác nhận ông đã bày tỏ nguyện vọng này với ông Niersbach - chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) ở cuộc trao đổi qua điện thoại vừa qua.

  • EURO 2024 còn 49 ngày: Sếp Bayern cảnh báo HLV Nagelsmann về thảm họa EURO 2024 còn 49 ngày: Sếp Bayern cảnh báo HLV Nagelsmann về 'thảm họa'

    Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.

  • HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ! HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ!

    Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.

  • Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay

    Bongdaplus tường thuật trực tiếp trận MU vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4 .

  • Pep gửi cảnh báo tới Foden: 'Đá chậm thôi' Pep muốn Foden đá chậm lại để... thành công hơn

    HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x