Bóng Đá Plus trên MXH

Bruno Fernandes từng tức giận vì không được tới Tottenham
Lý Nam • 20:07 ngày 24/05/2024
Đội trưởng MU Bruno Fernandes đã bộc lộ những cảm xúc trái ngược nhau khi thương vụ chuyển từ Sporting Lisbon sang Tottenham thất bại.

    Ngôi sao người Bồ Đào Nha đến Old Trafford vào tháng 1/2020 với bản hợp đồng trị giá gần 60 triệu bảng, và có tác động rất lớn trong năm đầu tiên anh khoác áo CLB. Nhưng câu chuyện đã có thể rẽ theo một hướng rất khác.

    Spurs đã quan tâm đến tiền vệ tấn công này vào mùa hè trước đó, sau trận thua ở trận chung kết Champions League trước Liverpool. Nhưng một thỏa thuận đã không thành hiện thực.

    Và bây giờ, không lâu sau khi nhận giải thưởng cầu thủ MU xuất sắc nhất mùa 2023/24, Fernandes mới tiết lộ vụ chuyển nhượng thất bại sang Spurs, một thương vụ khiến anh trải qua những cảm xúc "phức tạp": “Bạn cần hiểu một chút về hoàn cảnh của tôi. Mùa hè trước khi tới MU, có một số tin đồn về việc các CLB Premier League quan tâm đến tôi, nhưng cái tên duy nhất chắc chắn là Tottenham. Bây giờ thì hơi kỳ lạ nhưng vào thời điểm đó, tôi rất phấn khích. Một trong những mục tiêu cuộc đời tôi là được chơi ở Premier League".

    "Tôi đã cố gắng ngăn chặn mọi lời đồn, nhưng ở thời đại chúng ta đang sống, với mạng xã hội, điện thoại và tin nhắn, tất nhiên bạn bè ngay lập tức cho tôi biết về những tin đồn. Là một đứa trẻ đến từ Bồ Đào Nha, bạn không thể không mơ một chút về việc được chơi trên những sân đấu lớn ở Anh".

    “Rõ ràng là tôi muốn đến Premier League. HLV Mauricio Pochettino là người muốn tôi ở đó. Đó là một lời đề nghị tốt nhưng Sporting đã cố gắng hết sức để giữ tôi".

    Bruno gia nhập sân Old Trafford vào tháng 1/2020

    "Chủ tịch (Frederico Varandas) đã nói chuyện với tôi nhưng ông ấy đã chọn sai thời điểm. Đó là một ngày sau khi họ quyết định từ chối lời đề nghị từ Tottenham và tôi thực sự tức giận. Thật may mắn cho tôi, HLV (Marcel Keizer) thì lại đúng người và đúng thời điểm".

    "Cuối cùng, các CLB không thể đạt được thỏa thuận và thương vụ đổ bể. Đó là một cảm xúc phức tạp nhưng tôi thực sự hạnh phúc ở Sporting. Tôi cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ và đó là một nơi tuyệt vời đối với tôi. Nhưng đó vẫn chưa phải là định mệnh của tôi".

    "Một vài tháng trôi qua, mùa giải mới bắt đầu và tôi đã cố gắng bỏ ngoài tai mọi ồn ào. Vì vậy, khi người đại diện gọi cho tôi vào tháng 1, tôi hơi sốc khi anh ấy nói: Không, không. Tôi nghiêm túc đấy. United. Cậu muốn thế nào?".

    "Tôi đã nói với Ana theo đúng nghĩa đen rằng: Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ ở Sporting. Nhưng tới MU thì còn hơn cả một giấc mơ. Đó là MU đấy".

    "Trong suốt thời gian đó, người đại diện của tôi vẫn nghe điện thoại! Tôi thậm chí không biết liệu tôi có tắt tiếng anh ấy hay không. Có lẽ anh ấy vẫn đang nói chuyện với tôi về thỏa thuận và tôi không trả lời. Cuối cùng, tôi nói: Miguel, chúng ta sẽ tới United. Tôi cúp điện thoại và ôm vợ, tôi chỉ biết khóc vì sung sướng”, Bruno nghẹn ngào kể lại.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội