
Newcastle đã giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính nhờ bàn thắng muộn của William Osula, giúp đội chủ nhà có trọn 3 điểm dù phải chơi thiếu người.
Ở cuối hiệp một, Jacob Ramsey nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ khi cố vượt qua thủ môn Senne Lammens, khiến Newcastle chỉ còn 10 người. Tuy nhiên, vài phút trước tình huống đó, người lẽ ra bị truất quyền thi đấu phải là Joelinton.
Tiền vệ người Brazil trước đó đã nhận một thẻ vàng, và nếu bị phạt thêm, Newcastle đã phải chơi thiếu người sớm hơn nhiều. Ngoài đường biên, HLV Carrick tỏ rõ sự giận dữ khi chứng kiến MU gặp bất lợi tại St James’ Park.
HLV tạm quyền của MU liên tục phản ứng với trọng tài thứ tư, khẳng định Joelinton đáng lẽ phải bị đuổi vì hành động của mình. Dù vậy, trọng tài chính không có phản ứng nào.

Khi ấy, trọng tài Bankes đang ghi chép vào sổ, còn VAR không thể can thiệp vào các quyết định thẻ vàng, vì vậy cầu thủ 29 tuổi đã "thoát hiểm".
Và điều càng khiến Carrick khó chịu hơn là Joelinton sau đó được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Carrick cũng không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. Nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội đứng về phía vị thuyền trưởng của MU.
- Một CĐV viết: "Thực ra Joelinton và Dan Burn đều đáng ra phải nhận thẻ đỏ".
- Một người khác bình luận: "Joelinton đáng lẽ phải bị đuổi vì vỗ tay. Thường đó là thẻ vàng. Rồi chiếc thẻ đỏ kia cũng quá nhẹ. Công tác trọng tài thật tệ".
- Một ý kiến khác cho biết: "Quá tệ. Màn bắt trận tồi nhất tôi từng thấy. Cùi chỏ có chủ ý của Burn và việc Joelinton vỗ tay, lẽ ra phải có ba thẻ đỏ".






















-ngay-5-3-2026.jpg)


