CHELSEA THUA TAN NÁT 0-4 TRƯỚC M.U

Chelsea: Áp thấp vừa tan, siêu bão đã tới

LÂM PHONG
08:54 ngày 13-08-2019
Những gì Chelsea trải qua trong mùa Hè (cấm chuyển nhượng, chia tay Hazard) hóa ra chỉ là một cơn áp thấp nhiệt đới. Trận siêu bão chỉ thật sự ập tới khi mùa giải bắt đầu và với những gì vừa hứng chịu, Chelsea được dự báo sẽ tả tơi vì trận bão này.
Chelsea: Áp thấp vừa tan, siêu bão đã tới

Chất lượng đội hình quá thấp

Cho dù vẫn có nhiều người cho rằng Man United may mắn mới thắng được 4-0, thì Chelsea cũng không thể lấy lý do đó để xoa dịu nỗi đau thua tan nát ngay ở trận ra quân mùa bóng mới. Bởi trận thua này không phải là tai nạn hay phản ánh sự chệch choạc của triều đại mới, mà đã chỉ rõ chất lượng đội hình của Chelsea mùa này là quá tệ so với phần còn lại của Big Six.

Cứ nhìn vào những chỉ số mà tập thể Chelsea tạo ra trước Man United là rõ. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của Chelsea chỉ là 38,8% - con số phản ánh sự kém cỏi của hàng công. Trong khi Man United có tới 15 lần chiến thắng ở những pha bóng đối đầu tay đôi thì The Blues chỉ có 8 lần, thống kê phản ánh chất lượng thấp của các cầu thủ phòng ngự.

Cũng không khó lý giải cho những thống kê này. Chelsea có 4 mũi tấn công chủ lực là Tammy Abraham, Mason Mount, Pedro và Ross Barkley thì 2 trong số đó là những cầu thủ trẻ chưa từng thành công ở Premier League (Abraham và Mount), 2 người còn lại thực tế đã sa sút phong độ. Abraham là chủ công của Chelsea, nhưng 66 phút có mặt trên sân anh chỉ tung ra 2 cú dứt điểm, chuyền chính xác vỏn vẹn 64%, không đi bóng qua người lần nào. Trong khi đó, Mount là tiền vệ tấn công nhưng cả trận chỉ chuyền 38 lần thì làm sao tạo ra nổi cơ hội.


Đánh vật chờ tháng 1

Ở hàng thủ, cặp trung vệ Andreas Christensen và Kurt Zouma cũng đều là những cầu thủ mà ngay cả khi có phong độ cao nhất cũng chỉ thuộc nhóm trung bình khá ở Premier League. Trên băng ghế dự bị, HLV Frank Lampard cũng không có nhiều lựa chọn để thay đổi cục diện trận đấu. Việc ông phải thay Abraham bằng Olivier Giroud thậm chí còn bị mỉa mai trên Twitter rằng: “Lampard đã thay một tiền đạo tệ bằng một tiền đạo… tệ hơn”. Và thực tế đã chứng minh, Giroud cho đến khi trận đấu kết thúc vẫn không có nổi một pha dứt điểm nào.

Án phạt cấm chuyển nhượng cộng thêm sự ra đi của Eden Hazard quả thật đã kéo Chelsea tụt lại rất xa so với diện mạo của một ông lớn. Trong nỗ lực của mình, Lampard đã đúng khi đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ, nhưng ép họ ngay lập tức phải gánh vác những trọng trách vượt quá khả năng thì chỉ phản tác dụng mà thôi. 

Điều đáng lo ngại là đội hình với chất lượng thấp này sẽ tiếp tục được sử dụng trong nửa đầu Premier League 2019/20. Chelsea đang tích cực kháng cáo lên Tòa án Thể thao quốc tế với hy vọng sẽ được gỡ lệnh cấm chuyển nhượng và trở lại với các hoạt động tăng cường tân binh vào tháng 1 tới. The Blues đang nhắm tới những ngôi sao như Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Philippe Coutinho… cho giai đoạn về đích của Premier League.

Tuy nhiên, trước khi mơ về ngày tái sinh, chắc chắn Frank Lampard sẽ phải đánh vật và cầu cho may mắn mỉm cười mới sống sót nổi trong trận siêu bão đang vần vũ ở Stamford Bridge.

Hàng công Chelsea mới ghi 36 bàn tại Premier League 
4 cầu thủ tấn công mà Frank Lampard sử dụng trong đội hình xuất phát trước Man United (Abraham, Pedro, Mount và Barkley) mới ghi được tổng cộng 36 bàn thắng tại Premier League trong màu áo Chelsea, trong đó Pedro ghi nhiều nhất với 28 bàn, còn Mount chưa từng ghi bàn. Thành tích của 4 cầu thủ này cộng lại thậm chí chỉ nhỉnh hơn không đáng là bao so với một mình Marcus Rashford bên phía Man United (29 bàn).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Pogba, M.U và bản khế ước với ma quỷ Pogba, M.U và bản khế ước với ma quỷ

    Paul Pogba đang khiến tất cả phải nhắc đến tên sau 2 pha kiến tạo đẳng cấp trong chiến thắng 4-0 của M.U trước Chelsea.

  • Sterling sắp có thêm tiền tấn nhờ hợp đồng quảng cáo giày siêu 'khủng' Sterling sắp có thêm tiền tấn nhờ hợp đồng quảng cáo giày siêu 'khủng'

    Giới truyền thông Anh loan tin, tiền vệ Raheem Sterling của Man City sắp ký hợp đồng quảng cáo siêu khủng với AirJordan. Thương vụ này có thể giúp anh bỏ túi khoản tiền lên tới 100 triệu bảng.

  • Man United vượt qua nỗi lo hàng thủ Man United vượt qua nỗi lo hàng thủ

    M.U đã gây sửng sốt với chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Chelsea trong ngày mở màn mùa giải mới, song việc họ không thủng lưới lần đầu tiên kể từ tháng 2 còn tạo ra nhiều ngạc nhiên hơn. Sự xuất hiện của Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire đang mang lại cảm giác hàng thủ giờ không còn là nỗi lo với M.U.

  • Azpilicueta bảo vệ đàn em trước chỉ trích của Mourinho Azpilicueta bảo vệ đàn em trước chỉ trích của Mourinho

    Trung vệ đội trưởng Chelsea Cesar Azpilicueta đã lên tiếng bảo vệ các cầu thủ trẻ của đội bóng trước chỉ trích từ HLV Jose Mourinho.

  • Saha 'thách' Rashford ghi 20 bàn/mùa cho M.U Saha 'thách' Rashford ghi 20 bàn/mùa cho M.U

    Ở một đội bóng lớn như Man United, việc có tiền đạo chủ lực ghi được từ 20 bàn/mùa là điều bắt buộc. Nhiệm vụ đó đang là của Marcus Rashford và liệu anh có thực hiện được?

  • Gary Neville: 'Pep sẽ rời Man City & Liverpool có thể mất Salah' Gary Neville: 'Pep sẽ rời Man City & Liverpool có thể mất Salah'

    Cựu danh thủ Gary Neville vẫn mơ về một ngày cả Man City và Liverpool đều gặp khủng hoảng và đội bóng cũ Man United có thể lấy lại vinh quang.

  • Rio Ferdinand chê Dybala không xứng đến M.U Rio Ferdinand chê Dybala không xứng đến M.U

    Thương vụ Paulo Dybala đến Man United thất bại khiến nhiều CĐV Quỷ đỏ thất vọng, nhưng thứ khiến cựu danh thủ Rio Ferdinand bực hơn cả là thái độ của ngôi sao người Argentina.

  • Lăng kính: M.U rực rỡ... u sầu Lăng kính: M.U rực rỡ... u sầu

    Manchester United đã có chiến thắng rực rỡ trước Chelsea ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2019/20. Tuy nhiên, trong màn trình diễn của Quỷ đỏ vẫn còn nhiều điều lợn cợn.

  • Mourinho xứng danh chém gió như thần Anh Hùng Bàn Phiếm (số 49): Mourinho xứng danh chém gió như thần

    Trước khi Premier League 2019/20 khởi tranh, Người Thất Nghiệp Jose Mourinho gây bão trên truyền thông Anh bằng những luồng gió phát ra từ chiếc miệng xinh xinh chứa đầy chất độc thần kinh Novichok. Đặc biệt là khái niệm “đội Man City B”.

  • Pogba gọi Maguire là 'Quái thú' Pogba gọi Maguire là 'Quái thú'

    Tiền vệ Paul Pogba đã ca ngợi người đồng đội mới Harry Maguire - người đang dần xây dựng thương hiệu là một thủ lĩnh của đội bóng chỉ sau 1 lần xuất hiện trong màu áo Quỷ đỏ và tiết lộ rằng bây giờ anh sẽ gọi cầu thủ người Anh là "The Beast" (Quái thú).

  • Man City B liệu có thực sự hơn đội một M.U? Man City B liệu có thực sự hơn đội một M.U?

    Jose Mourinho mới đây có nói rằng Man City, Tottenham, Liverpool và... Man City B là 4 ứng viên cho chức vô địch. Điều đó có nghĩa "Người đặc biệt" còn xếp đội hình dự bị của Man xanh cao hơn đội một Man United. Vậy điều đó có hoàn toàn đúng?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x