Chelsea chiêu mộ Werner: Tiên hạ thủ vi cường

Đức Châu
10:41 ngày 09-06-2020
Cách ngôn phương Đông có câu “tiên hạ thủ vi cường”, những gì Chelsea thể hiện trên thị trường chuyển nhượng, nhất là với vụ Timo Werner vừa qua, cũng đi theo triết lý ấy. Nhanh nhạy và quyết đoán, The Blues sớm dẫn trước các đối thủ trong cuộc “chạy đua vũ trang” cho mùa giải mới.
Chelsea chiêu mộ Werner: Tiên hạ thủ vi cường

Quá nhanh, quá nguy hiểm

Đấy chắc chắn là những gì các đối thủ cạnh tranh nói về Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Không phải đợi đến vụ cuỗm Timo Werner ngay trước mũi Liverpool, mà từ nhiều năm qua, đội bóng London này đã nổi tiếng là nhanh nhạy trên những “phiên chợ” cầu thủ.

Một trong những minh chứng cho điều đó liên quan đến HLV trưởng hiện tại của Chelsea, Frank Lampard. Mùa Hè 2014, chỉ 10 ngày sau khi cựu tiền vệ này chia tay Chelsea, đội chủ sân Stamford Brigde đã công bố bản hợp đồng Cesc Fabregas để thay thế Lampard. 

Thương vụ này là một bất ngờ không hề nhẹ bởi lúc ấy, đội bóng theo đuổi Fabregas nhiệt tình nhất, ồn ào nhất lại là Man United. Thậm chí, HLV trưởng của Quỷ đỏ khi đó là David Moyes còn vài lần gọi điện mời mọc Fabregas. Đấy là chưa kể, CLB cũ của tiền vệ người Tây Ban Nha này, Arsenal, cũng đang nắm quyền ưu tiên mua lại anh từ Barca.

Thế nhưng, trong khi Man United còn mải nâng lên đặt xuống những điều khoản chuyển nhượng và Arsenal bận họp bàn xem có nên mua lại cựu đội trưởng của mình hay không, thì Chelsea đã hành động. Với 30 triệu bảng chi ngay cho Barca và lời đảm bảo xuất đá chính cho Fabregas, The Blues đã cuỗm được tiền vệ sáng tạo này ngay trước mũi hai đại kình địch.

Chỉ 1 tháng sau khi đón Fabregas, Chelsea lại công bố 2 bản hợp đồng đình đám là Filipe Luis và đặc biệt là Diego Costa. Tiền đạo của Atletico Madrid khi ấy cũng đang “hot” như Timo Werner hiện nay. Nhưng trong khi các đội bóng theo đuổi Costa còn đợi “chợ Hè” cửa mới tăng tốc, Chelsea đã ra tay. Với 35 triệu bảng trả cho Atletico, Chelsea đã có được Costa ngay từ tháng 5. Chính xác là vào ngày 2/5, chưa đầy 24 giờ sau khi Costa ghi bàn giúp Atletico loại Chelsea khỏi bán kết Champions League.

Như vụ chiêu mộ Diego Costa cách đây 6 năm, Chelsea cũng rất nhanh chóng có được chữ ký của Werner

Chính nhờ sự nhanh nhạy ấy trên thị trường chuyển nhượng mà HLV Jose Mourinho sớm xây dựng được một đội hình giàu sức cạnh tranh, để rồi Chelsea trở lại đánh chiếm ngai vàng Premier League với phong độ hủy diệt và lên ngôi mùa giải 2014/15 sớm 3 vòng.

Vượt lên từ vạch xuất phát

Có vẻ như những gì diễn ra ở mùa giải 2014/15 đang là cảm hứng để Chelsea hướng đến trong giai đoạn này. Chuẩn bị cho mùa bóng 2020/21, HLV Frank Lampard đã có được 2 tân binh cực kỳ sáng giá là Hakim Ziyech và Timo Werner từ khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay còn chưa mở cửa. Theo nhận định của báo giới Anh, Chelsea chỉ cần tăng cường thêm hậu vệ trái Ben Chilwell của Leicester là sẽ sở hữu một đội hình đủ sức đua tranh chức vô địch Premier League với Liverpool và Man City. 

Sở dĩ chỉ đề cập đến hai đội bóng ấy vì đấy là những đội không cần mua thêm người vẫn luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Còn so với những đại gia còn lại trong nhóm Big Six, Chelsea đã đi trước một quãng đường quá xa trên hành trình “tái vũ trang” cho mùa sau.

Đội mạnh nhất và giàu tiềm lực tài chính nhất trong nhóm còn lại là Man United hiện vẫn chưa đem về được tân binh nào, dù rằng đội hình trong tay HLV Ole Solskjaer còn không ít vị trí cần cải thiện. Chẳng hạn trên hàng tiền đạo, nơi Man United đang rất cần một trung phong có thể ghi đều đặn từ 20 bàn mỗi mùa trở lên như Werner. 

Thời gian qua, Quỷ đỏ đã nhắm đến Moussa Dembele nhưng dường như họ vẫn chùn tay trước cái giá 70 triệu bảng mà Lyon đưa ra cho tiền đạo 23 tuổi này. Trong khi đó, ở tuyến tiền vệ, Man United cũng liên hệ với hàng loạt cái tên, từ Donny van der Beek, Jack Grealish, Saul Niguez cho đến những tài năng trẻ như Rabbi Matondo hay Thiago Almada nhưng cho đến lúc này, tất cả vẫn cứ chỉ là tin đồn.

Arsenal cũng như M.U, đã nhắm đến hàng loạt mục tiêu như Coutinho, Daniele Rugani, Arkadiusz Milik, Thomas Partey, Victor Osimhen, Kieran Tierney và Orkun Koekcue… nhưng chẳng ai có động thái ký hợp đồng với Pháo thủ. Đấy là chưa kể, HLV Mikel Arteta còn đau đầu với bài toán giữ chân thủ quân Pierre-Emerick Aubameyang. 

Về khoản này, Arsenal có thể chia sẻ với Tottenham. Đội bóng của HLV Mourinho hiện cũng tất bật với việc thuyết phục trung vệ Jan Vertonghen ký hợp đồng và giữ chân đội trưởng Harry Kane trước lời mời gọi từ các đại gia châu Âu. Rõ ràng, trong bức tranh ngập ngừng ấy của Man United, Tottenham và Arsenal thì những bước đi mà Chelsea vừa thực hiện là quá xuất sắc. Mùa giải này còn chưa kết thúc, họ đã sớm dẫn trước các đối thủ ở mùa sau một quãng dài.

Sự hào phóng của Abramovich 
Sau 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp bị cấm mua cầu thủ, Chelsea đã tiết kiệm được một khoản tài chính không nhỏ để shopping trong “chợ Hè” năm nay. Nhưng họ sẽ không thể mạnh tay và quyết đoán nếu không được ông chủ Abramovich bật đèn xanh. Tỷ phú người Nga hiện vẫn chưa được cấp visa trở lại Anh nhưng đã sớm cấp tiền cho Chelsea mua sắm thoải mái. Miễn sao, The Blues đừng mất cân đối thu chi nghiêm trọng để rồi dính án phạt như Man City là được.

10 - Để chốt vụ Werner, Chelsea đề nghị trả cho tiền đạo này mức lương lên đến 200 nghìn bảng/tuần, tương đương 10 triệu bảng mỗi năm. Con số ấy nhanh chóng đốn tim “sát thủ” người Đức và dĩ nhiên, thương vụ thần tốc được hoàn thành.

XEM THÊM

Jadon Sancho có thể mang tới điều gì cho Man United?

Đội hình 11 cầu thủ Chelsea có thể bị bán Hè này

M.U gia hạn rồi cho mượn James, mở đường cho Sancho

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x