
Nicolas Jackson sẽ trở lại Stamford Bridge, sau khi trải qua mùa giải 2025/26 theo dạng cho mượn tại Bayern Munich. Còn nhớ ở Hè 2025, Bayern trả tới 14 triệu bảng chỉ để có được sự phục vụ của Jackson theo dạng cho mượn, và đồng ý trả thêm 56 triệu bảng để mua đứt anh nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định.
Nhưng cuối cùng, Jackson lại không thể đáp ứng yêu cầu. Anh chỉ ghi được 11 bàn thắng trong 34 lần ra sân khi đóng vai trò dự bị cho Harry Kane.
Do đó, Jackson sẽ phải quay về với CLB phía tây London. Tưởng như Chelsea sẽ sớm tống khứ Jackson thì mọi thứ có vẻ không như các fan hay nhiều người cùng suy nghĩ đó.
Cụ thể hơn, Chelsea sẽ trao thêm cơ hội cho Jackson thể hiện ở giai đoạn tiền mùa giải. Họ đề nghị HLV Xabi Alonso đánh giá sát sao tiền đạo này trước khi đưa ra quyết định. Chưa hết, tương lai của Jackson sẽ chỉ được "chốt" sau khi có sự thống nhất giữa Alonso và các giám đốc thể thao.

Trước đó từng có thông tin cho rằng, Jackson đang khiến BLĐ Chelsea cảm thấy khó chịu khi không thể hiện thái độ tốt để lấy lòng Xabi Alonso mà ngược lại, anh lại khiến người thầy mới dễ "ác cảm".
Jackson muốn Xabi Alonso đảm bảo về thời gian thi đấu và chỉ ở lại Chelsea nếu được HLV mới coi là lựa chọn số một. Rõ ràng, điều này là không thể. Chelsea đang lên kế hoạch đàm phán với người đại diện của Jackson để nói chuyện về tương lai. Khả năng cao, cánh cửa để Jackson rời Stamford Bridge đã mở.
Lúc này, Chelsea còn đó 2 trung phong là Liam Delap và Joao Pedro. Một trong những người thay thế Jackson, Liam Delap, đã trải qua mùa giải đầu tiên tồi tệ tại Stamford Bridge, chỉ ghi được 2 bàn thắng trên mọi đấu trường.
Khác với Delap, Joao Pedro là một trong số ít cầu thủ Chelsea gây ấn tượng trong suốt mùa giải, với 20 bàn thắng được ghi trên mọi mặt trận. Hiện Pedro đang thu hút được sự quan tâm của Barca.
























