Có một Lampard đầy tự tin ở Chelsea

KINH THI
11:51 ngày 24-03-2020
Chỉ trong vòng hơn 1 tháng (từ 23/11 đến 26/12), Chelsea của Frank Lampard đã thua đến 5/7 trận ở Premier League mùa này. Đấy mới thật sự là áp lực lớn. Qua hẳn những ngày đen tối ấy rồi, thầy trò Lampard đâu còn phải chịu áp lực nào nữa!
Chelsea: Lampard bây giờ đã rất tự tin

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Bây giờ mà còn bàn về sức trẻ hoặc tình trạng bị cấm chuyển nhượng trong mùa Hè năm ngoái, thì quá vô nghĩa. Chỉ có một câu hỏi lớn: Chelsea của Frank Lampard có bảo vệ được suất dự Champions League mùa tới, mà họ đang nắm trong tay? Câu trả lời là... khá dễ!

Chelsea có thể thua đến 0-4, như khi làm khách trên sân Old Trafford ngay trận ra quân, cũng là trận đấu đỉnh cao đầu tiên trong nghề huấn luyện của Frank Lampard. Họ có thể liên tục thua những Southampton, Bournemouth, West Ham, mà không ghi được bàn nào. Những chuyện như thế đều đã xảy ra. Nếu cho rằng Lampard tất yếu phải trải nghiệm những thăm trầm, như bao đồng nghiệp, thì những thất bại vừa nêu xem ra lại có chỗ “được”. Ông đã nếm mùi đau khổ rồi. Giai đoạn mà Lampard phải chịu áp lực nặng nề nhất giờ đã trôi qua. Không ai thất bại mãi, hoặc đen đủi mãi!

Trận đấu cuối cùng của Chelsea trước khi bóng đá đỉnh cao ngưng trệ vì Covid-19 chính là trận đấu tuyệt vời nhất từ khi Lampard cầm quân: thắng Everton 4-0, rất dễ dàng. Đấy cũng là trận đấu điển hình cho thấy vấn đề lực lượng đôi khi không quá quan trọng như người ta nghĩ. Cuối cùng, cứ phải chấp nhận những gì hiện có.

HLV Lampard hướng tới một mùa giải thành công cùng Chelsea

Lampard đưa “cậu bé” 18 tuổi Billy Gilmour vào ngay giữa đội hình chính, trong hoàn cảnh tiền vệ Chelsea đã mất cả N’Golo Kante lẫn Jorginho. Ông đành dùng cả 3 tiền đạo luống tuổi Pedro, Olivier Giroud, Willian khi không có Tammy Abraham. Hoặc đành dùng Kepa Arrizabalaga trong khung thành. Vâng, giờ thì ngay cả Kepa, cũng đã tỏ ra xuất sắc!

Đấy mới là cơ sở quan trọng nhất để dự đoán những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Áp lực từ nhóm đội phía sau ư? Dĩ nhiên đâu thể có chuyện Lampard và Chelsea dễ dàng bứt đi thật xa, ngay trong mùa bóng đầu tiên Lampard thử sức ở đẳng cấp cao, và trong hoàn cảnh ngặt nghèo ai cũng thấy rõ từ đầu mùa. Đây là Premier League, chứ đâu phải là giải đấu “làng nhàng” nào! Thay vì lo ngại áp lực, tốt nhất là giới hâm mộ Chelsea hy vọng vào sự tự tin của chính Lampard trong những vòng đấu còn lại. Ông đã thắng “thầy cũ” Carlo Ancelotti, người đang dẫn dắt Everton. Ông cũ đã thắng Jose Mourinho ở Tottenham. Những chi tiết ấy làm cho Lampard lúc này đã khác rất nhiều so với Lampard hồi đầu mùa.

XEM THÊM

Arteta tiết lộ về cuộc chiến chống 'quái vật' Covid-19

7 vụ chuyển nhượng kỳ lạ nhất của Chelsea dưới thời Abramovich

M.U: Đời đẹp hẳn khi có Bruno

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x