Chiến thắng siêu đẳng của Pep Guardiola

Minh Tâm
09:42 ngày 09-01-2020
Với những con tính xuất sắc của HLV Pep Guardiola, Man City đã đánh bại Man United tới 3-1 ngay ở Old Trafford, qua đó bước một chân vào trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2019/20.
Chiến thắng siêu đẳng của Pep Guardiola

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Biến hóa và thần tốc 
Phát biểu sau thất bại 1-3 trước Man City ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng qua, HLV Ole Solskjaer thừa nhận, Man United đã bị nghiền nát ngay từ hiệp đấu đầu tiên. “Chúng tôi đã chơi hiệp 1 tệ chưa từng thấy ở mùa này. Quãng thời gian từ phút 15 đến phút 45 thực sự tồi tệ”, Solskjaer nói.

Những gì nhà cầm quân người Na Uy phát biểu không hề quá lời. Bởi quả thực, Man City đã biến hiệp 1 trận đấu với Man United thành sân khấu trình diễn thứ bóng đá siêu đẳng, vừa khoa học vừa nghệ thuật.

Để gây bất ngờ cho đội chủ nhà và rút kinh nghiệm từ thất bại 1-2 trước Man United cách đây đúng 1 tháng ở Premier League, HLV Pep Guardiola đã không dùng tiền đạo cắm nào ở trận này. Thay vào đó là bộ ba tiền đạo cánh chơi cao nhất trên hàng công gồm Bernardo Silva, Riyad Mahrez và Raheem Sterling. 

Với phẩm chất kỹ thuật cá nhân, khả năng cầm bóng đột phá và lối chơi đa dạng, bộ ba này di chuyển linh hoạt với tầm hoạt động rất rộng khiến hàng thủ Man United không thể chơi co cụm như trong trận derby Manchester cách đây 1 tháng. Hệ quả là rất nhiều khoảng trống được Man City tạo ra khi mỗi bước chạy, mỗi pha chạm bóng của những mũi nhọn bên phía đội khách, đặc biệt là Bernardo Silva, đều có thể tạo ra sóng gió cho khung thành De Gea.

Việc Man City, chỉ trong 21 phút (17 đến 38) ghi liền 3 bàn để dẫn Man United tới 3-0 là điều phải đến trong thế trận tấn công biến ảo với những cú ra đòn liên tiếp. Thế nên, không lạ khi HLV Solskjaer phải ngán ngẩm thừa nhận về “một hiệp 1 tệ nhất” sau trận. Bởi cần biết, đây là lần đầu Man United thủng lưới tới 3 bàn trong hiệp 1 ở một trận đấu tại Old Trafford kể từ năm… 1997. 

Pep Guardiola

Wembley vẫy gọi
Công bằng mà nói, Man United cũng đã rất nỗ lực đáp trả và tìm kiếm bàn gỡ để tránh khỏi một thất bại nặng nề ở derby Manchester. Tất cả những cầu thủ tấn công tốt nhất đã được Solskjaer tung vào sân. Nhưng Man City đã cho thấy sự tiến bộ rất lớn trong phòng ngự. 

Để đối phó những “cú đấm” của đội chủ nhà, đặc biệt là đối với những tình huống phản công, Pep cho Man City chơi pressing, quây bắt cực rát. Đội khách thường xuyên có những pha cắt bóng ngay bên phần sân Man United, hoặc là cắt bóng trước khi nó tới được chỗ Marcus Rashford và Daniel James, hai cầu thủ tấn công chơi tốt nhất của đội chủ nhà ở trận này.

Bởi thế, những nỗ lực và quyết tâm chơi tất tay của Man United chỉ có thể giúp họ gỡ lại 1 bàn. Ngược lại, thắng lợi 3-1 ngay trên sân khách đã đưa Man City bước một chân vào trận chung kết tại Wembley. Với vị thế của nhà ĐKVĐ, Man xanh đang tiến những bước dài trên hành trình bảo vệ thành công vương miện.
Bên cạnh ý nghĩa trực tiếp ở Cúp Liên đoàn, thắng lợi trong trận derby Manchester rạng sáng qua cũng đem tới liều doping tinh thần rất lớn cho Man City.

Dù gần như hết cơ hội đăng quang tại Premier League, nhưng đoàn quân của Pep vẫn phải chiến đấu cho những chiếc cúp còn lại, ở cả nước Anh lẫn đấu trường châu Âu. Và trên hành trình ấy, những chiến thắng xuất sắc như rạng sáng qua sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực cho đội bóng áo xanh thành Manchester.

XEM THÊM

Thống kê bất ngờ cho thấy M.U đá tốt hơn khi có Phil Jones

De Bruyne: 'Man City chỉ cần 15 phút để hạ gục M.U'

'Muốn ghi 40 bàn/mùa, Rashford nên sang Man City'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x