Chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh: “Chiếu dưới” vùng lên

18:37 ngày 03-09-2015
Bỏ sang một bên khả năng thi thố của các đại diện Premier League ở các cúp châu Âu, có một sự thật không thể phủ nhận là giải Ngoại hạng Anh vẫn hấp dẫn nhất hành tinh, vì một diễn biến mới: sự nổi dậy của các đội bóng “chiếu dưới”.
Chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh: “Chiếu dưới” vùng lên
Premier League ngày càng đồng đều và mạnh hơn về chuyên môn vì như HLV Jose Mourinho nói thì “ở các giải khác, khó có chuyện như ở Premier League khi Stoke City mua Xhedran Saquiri, Crystal Palace có Yohan Cabaye, Watford mua Valon Behrami, Leicester City có Gokhan Inler”. Mourinho phấn khích vì Premier League được nâng chất, nhưng không lâu sau đó chính ông nổi cáu khi Chelsea không mua được John Stones từ Everton, bởi CLB này từ chối các đề nghị lần lượt trị giá 20 triệu bảng, 26 rồi 38 triệu bảng của The Blues. 

Lẽ ra, Chelsea phải lường trước viễn cảnh đó. Cách đây 1 năm, Everton dám bỏ ra 28 triệu bảng mua cầu thủ 21 tuổi Romelu Lukaku từ chính Chelsea. Cú hích từ bản quyền truyền hình và sự giàu có của các CLB Anh cho phép Everton khước từ Chelsea về vụ Stones, hay West Brom không bán Saido Berahino cho Tottenham dù được trả giá đến 25 triệu bảng. 

Ngày nay, các đội bóng trung bình hay yếu ở Anh có thể mua một cầu thủ giá hơn 10 triệu bảng, hoặc trả lương cho một ngôi sao khác ở mức 100.000 bảng/tuần. Không thể không ganh tị, bởi Bayern Munich lừng danh tại nước Đức và châu Âu cũng còn phải nâng lên đặt xuống chán chê mỗi khi muốn trả cho cầu thủ mức lương ấy. 

Bóng đá và kinh doanh tuy hai mà một tuy một mà hai. West Brom tuy không giàu như Bayern, Tottenham hay Chelsea nhưng dám giữ Beharino. Chuyện đúng sai hãy hạ hồi phân giải, còn vấn đề cần quan tâm ở đây không phải là thái độ “chơi trội” của các đội bóng nhỏ mà là tiềm lực kinh tế thật sự ở mặt bằng chung của giải Ngoại hạng Anh, và sự lép vế bắt đầu xuất hiện với các CLB lớn ở thương trường chuyển nhượng.


Tất nhiên, nếu Chelsea trả giá Stones 100 triệu bảng, Everton chắc chắn sẽ xiêu lòng. Nhưng Mourinho, Abramovich và Chelsea không “điên” để làm thế. 

Còn nhân vật chính chỉ có thiệt chứ không có lợi sau khi ra yêu sách đòi rời CLB (Stones với Everton), hoặc thề thốt “tôi không bao giờ chơi cho West Brom nữa”. Ô hay, trẻ trâu thì đâu thể giải quyết điều gì, bởi quy luật của cuộc chơi đã quy định rõ: nếu Everton và West Brom không chịu bán, thì có chạy đằng trời Stones và Berahino cũng không thể rời khỏi CLB chủ quản, cho đến khi kết thúc hợp đồng!

Khi đó, đã là người tự do thì muốn đi đâu tùy thích, CLB chủ quản cũng sẽ không nhận được dù chỉ một xu chuyển nhượng. Rất nhiều đội bóng nhỏ sợ lâm cảnh mất cả chì lẫn chài, nhưng một khi đã có sức bật về tài chính kéo theo sức bật về chuyên môn, thì còn sợ gì một kẻ nổi loạn làm rối tung cả một tập thể? 

Công bằng luôn là đích nhắm của con người, nhưng khó có thể tuyệt đối mà chỉ mong tương đối. Trong bóng đá Anh vẫn tồn tại khác biệt giàu nghèo, nhưng bây giờ thì không chỉ giàu có mới được quyền sang chảnh. Những đội bóng nhỏ khi giữ được quân, chiêu mộ được hiền tài vẫn có thể đại náo chốn giang hồ, tạo nên tiếng vang như Swansea, West Ham hay Crystal Palace đã gây khổ sở cho các ông lớn Chelsea, Liverpool, Arsenal và M.U sau 4 vòng đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh mùa này. 

Giàu và thế lực tất nhiên vẫn là lợi thế, nhưng không còn cái quyền tuyệt đối muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được! Premier League, suy cho cùng, là sở hữu của 20 CLB chứ không chỉ riêng các “đại gia” như Chelsea. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x