Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện phiếm về El Clasico: Các ông bố của chúng ta vĩ đại thât!
Kỳ Lâm • 19:20 ngày 26/10/2013
Công nhận bố cậu vĩ đại thật, nhưng bố tớ còn vĩ đại hơn. Hẹn gặp cậu ở trận Siêu Kinh điển tối nay. Mà cậu nên dặn bố cậu rằng nếu trong khi đang thi đấu mà có bánh máy bay ATR 72 rơi xuống sân thì không phải do CĐV Barca ném bố cậu đâu, mà vì nó rơi bởi sức hút của ngôi sao Messi đấy.
    Mardrid, ngày 24/10
    Chào Thiago Messi, cậu khỏe chứ? Đây là lời chào từ Cristiano Ronaldo Jr., tức con trai của siêu sao Cristiano Ronaldo. Cuối tuần này, bố Ronaldo sẽ đưa mình tới Nou Camp để dạy cho bố cậu một bài học về sự vĩ đại của một ngôi sao. Mình rất háo hức được chứng kiến thời khắc đó.

    Thiago này, rõ ràng là bố mình giỏi hơn bố cậu ở mọi khía cạnh. Nếu như bố cậu sinh ra đã mắc chứng thiếu hoóc-môn sinh trưởng, bệnh tật liên miên thì bố tớ đã có bụng 6 múi bẩm sinh. Bố tớ kể là, hồi bố tớ chào đời đã được cả bệnh viện xúm vào chiêm ngưỡng vì sau khi cắt dây rốn, 6 múi bụng của bố hiện ra đều tăm tắp như 6 miếng sushi cá hồi.

    Người ta bu quanh đông đến nỗi báo chí cứ tưởng lại xuất hiện một ca tử vong vì thuyên tắc ối do bác sỹ ngủ quên. Do người xem quá đông, bà nội tớ bị ngạt khở khiến bố tớ phải đứng dậy cõng bà về nhà để nghỉ ngơi. Phải hoạt động nặng khi mới 1 giờ tuổi, nên bây giờ chân của bố cứ chạnh ra tạo thành hình tam giác cân mà cậu vẫn được chiêm ngưỡng khi bố tớ đá phạt.

    Về khoản đẹp trai thì bố tớ cũng vô đối. Trong bóng đá, đẹp trai là yếu tố cực kỳ quan trọng Thiago nhỉ. Bố cậu có thể đoạt 4 “Quả bóng Vàng” nhưng sao bằng bố tớ 6 năm liền quảng cáo cho dầu gội đầu, lăn nách hay sữa rửa mặt trị mụn. Tiền quảng cáo đấy cũng thừa giúp gia đình tớ sống sung túc, chứ chẳng phải nhom nhem chơi bài trốn thuế như bố cậu. 


    Sự thật là, tài năng bóng đá là do siêng năng tập luyện, còn vẻ đẹp trai thì phải do trời phú Thiago nhỉ. Bố cậu có mặc quần soóc màu cam, đeo kính hồng, gài hoa lên tai thì trông cũng chẳng đẹp hơn chút nào đâu. Mà cậu nhớ dặn chú Messi, đừng có vì ấm ức nhan sắc mà đi thẩm mỹ viện làm gì cho khổ, kẻo dính họa bị bác sỹ ném trôi sông.

    Nói về khía cạnh vĩ đại, chắc chắn là bố mình cũng hơn đứt bố cậu. Khi bố mình buồn thiên hạ lập tức nhao nhác. Khi bố mình buồn là đương nhiên bác Perez tăng lương. Chỉ cần biết bố mình buồn là cả nước TBN biết sắp được tăng lương cơ bản, rồi giá dầu mỏ, giá gas, giá vàng, học phí, viện phí, giá thịt thà cá mú, rau củ quả, bánh mỳ cũng tăng ầm ầm để đón đầu.

    Đấy, sự vĩ đại của một ngôi sao là như thế đấy Thiago, chứ không phải là tính trên số lượng QBV. Sắp tới, nếu thấy mẹ cậu than vãn vì giá cả leo thang, bố cậu và ông nội cậu tích cực tìm cách trốn thuế, thì cậu nên biết đấy là do bố mình lại buồn. Cái nỗi buồn của bố tớ vĩ đại thật nhỉ!

    Thôi thư cũng đã dài mà sự vĩ đại của bố tớ đâu thể kể hết. Hẹn gặp cậu cuối tuần này tại Camp Nou nhé, rồi chúng ta cùng chứng kiến màn tỏa sáng của bố tớ!

    Thân mến,
    Cristiano Ronaldo Jr.

    Barcelona, ngày 25/10
    Ô xin chào Cristiano Ronaldo Jr. Nhận được thư cậu tớ ngạc nhiên quá cơ và phải phúc đáp ngay kẻo cậu lại kéo dài sự hí hửng. Bố cậu có phải là chú Rô điệu toàn thua bố tớ ở khoản QBV không nhỉ? Mình rất hâm mộ bố cậu đấy, nhất là ở khoản khóc nhè. Bố Messi vẫn khen mình: “Thằng này khóc vừa to vừa dai chỉ kém gã Rô điệu một tí”. Tớ mới 12 tháng tuổi mà chỉ kém bố cậu có một tí thì thật đáng tự hào nhỉ?

    Nếu tính về sự vĩ đại, về khoản bụng 6 múi, đẹp trai điệu đà thì bố cậu hơn đứt bố mình thật. Nhưng Ronaldo Jr. này, cầu thủ bóng đá phải đo sự vĩ đại bằng danh hiệu chứ sao lại đo bằng múi bụng hay dầu gội đầu. Nhưng thôi, cái tính tự sướng của bố con cậu thì lừng danh thiên hạ rồi.

    Nói cậu nghe, sự vĩ đại của bố tớ luôn nằm trên sân cỏ và mang tầm vóc hành tinh. Cậu có biết tại sao tháp Pisa bị nghiêng không? Đấy là do bố tớ tập sút bóng vào tháp hồi nhỏ đấy. Cậu có biết tại sao trục Trái đất nghiêng 23,5 độ do đâu không? Do sức nặng vai trò của bố tớ tại Barcelona đấy. Cậu có biết câu nói cuối cùng mà nhà thiên văn Galilei trước khi bước lên giàn thiêu là gì không: “Dù sao Messi vẫn hay nhất quả đất”.


    Bóng từ cú sút cầu âu của bố tớ rơi trúng đầu Isaac Newton tuy không đem lại bàn thắng hạ Chelsea nhưng lại làm nảy sinh ra định luật Vạn vật hấp dẫn. Chứng kiến bố tớ nhận QBV thứ 4 liên tiếp, Acsimet sung sướng đến nỗi trần truồng chạy ra đường hô vang: “Eureka, tìm ra rồi. Eureka, tìm ra rồi”.

    Bạn Ronaldo Jr. thân mến, bạn có nhắc đến việc bố tớ trốn thuế nhưng bạn có biết rằng, chỉ vì không có khoản tiền thuế của bố tớ mà TBN không thể trả nợ Mỹ, khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa hơn 2 tuần không? Cái đấy rõ ràng tác động ghê gớm hơn chuyện bố cậu buồn và được tăng lương cơ bản nhiều.

    Khi bố tớ mà buồn, thì chú Ibra, chú Villa, chú Eto’o giá vài trăm củ “oi” cũng phải biến. Cậu có biết chú Neymar không, chả biết hổ báo ở bên Santos thế nào chứ sang đây chơi với bố tớ thì phải ngoan như cún. Vị thế bố tớ vững chắc lắm, chẳng thế mà ngài Faraday phải lấy mô hình Barca phục vụ Messi để sáng tạo ra Lồng Faraday để bảo vệ ngôi sao.

    Công nhận bố cậu vĩ đại thật, nhưng bố tớ còn vĩ đại hơn. Hẹn gặp cậu ở trận Siêu Kinh điển tối nay. Mà cậu nên dặn bố cậu rằng nếu trong khi đang thi đấu mà có bánh máy bay ATR 72 rơi xuống sân thì không phải do CĐV Barca ném bố cậu đâu, mà vì nó rơi bởi sức hút của ngôi sao Messi đấy.

    Hãy nhặt nó trả lại cho hãng hàng không mà lĩnh thưởng!

    Thân mến,
    Thiago Messi
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội