Bóng Đá Plus trên MXH

Cole Palmer báo tin mừng cho Chelsea

01 giờ trước
HLV trưởng của Chelsea, Liam Rosenior, đã tiết lộ rằng Cole Palmer bị căng cơ đùi nhẹ, nhưng ông hy vọng nhạc trưởng của The Blues sẽ kịp bình phục để ra sân trong trận gặp Brentford vào thứ Bảy tới.

    Cole Palmer báo tin mừng cho Chelsea

    Palmer đã vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu khi Rosenior để thua trận đầu tiên trên sân nhà kể từ khi nhậm chức vào tối thứ Tư. Arsenal đã giành chiến thắng 3-2 trong trận lượt đi vòng bán kết Cúp Liên đoàn.

    Sau trận đấu, tân HLV của Chelsea tiết lộ rằng đang có một dịch bệnh lây lan trong đội hình ngay tuần đầu tiên ông nắm quyền, với việc Liam Delap và Jamie Gittens đều vắng mặt do "nhiệt độ cơ thể cao ở mức nguy hiểm".

    Tuy nhiên, Rosenior cho biết quyết định không để Palmer thi đấu là vì mục tiêu dài hạn, trước mắt là chuỗi trận tại Premier League và Champions League để khép lại tháng 1. Khi được hỏi về sự vắng mặt của Palmer, Rosenior nói: “Trận đấu này đến quá sớm đối với cậu ấy, hy vọng cậu ấy có thể tập luyện vào thứ Sáu".

    "Cậu ấy bị căng cơ đùi nhẹ. Nếu bạn để ai đó thi đấu với một vết căng cơ vào tháng 1, nó có thể biến thành chấn thương kéo dài sáu tuần. Tôi không thể để mất Cole Palmer trong sáu tuần được".

    "Tôi muốn cách ly những cầu thủ đang bị ốm [Delap và Gittens] khỏi đội. Cả hai đều bị sốt cao ở mức nguy hiểm. Hy vọng họ có thể nghỉ ngơi và ổn định vào thứ Bảy".

    Chelsea rất cần Palmer vào lúc này

    Rosenior đã quyết định chọn Robert Sanchez bắt chính trong trận derby London, nhưng thủ môn này đã có một buổi tối khó khăn khi không thể kiểm soát khu vực 5m50 trong bàn thua đầu tiên và để bóng lọt qua tầm tay ở bàn thua thứ hai.

    Dù vậy, tân thuyền trưởng của Chelsea – người đã chọn Sanchez thay vì thủ môn chuyên bắt các giải cúp mùa này là Filip Jorgensen – đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình.

    “Bàn thua đầu tiên thật đáng thất vọng; đó là lỗi của cả hệ thống, không phải lỗi cá nhân Rob", Rosenior nói. “Tôi đã yêu cầu Rob làm những việc mà cậu ấy chưa từng làm trước đây. Khi các cầu thủ của tôi mắc lỗi, tôi là người chịu trách nhiệm".

    "Cậu ấy đã có một pha cứu thua ở đẳng cấp thế giới trong hiệp hai, cậu ấy sẽ cải thiện hơn về khả năng thấu hiểu chiến thuật. Cậu ấy đã có một mùa giải rất tốt, việc của tôi là giúp đỡ họ chứ không phải đổ lỗi".

    "Tôi là người may mắn, một HLV chỉ giỏi khi có những cầu thủ giỏi trong tay. Tôi nghĩ Estevao đã có những khoảnh khắc ảo diệu và Pedro Neto thì thật xuất sắc. Tôi còn có thể tung Garnacho vào sân khi cậu ấy còn sung sức. Tôi thực sự mong đợi được làm việc với tập thể này, đã có một số màn trình diễn rất tốt dù đội đang gặp vấn đề về bệnh dịch và chấn thương".

    "Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi không bao giờ vui khi thua trận, nhưng tôi đã thấy được năng lượng và cường độ thi đấu. Tôi muốn chúng tôi được biết đến như một đội bóng không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu, và tôi nghĩ khả năng pressing của đội là rất tốt".

    Hà Trang • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay