Bóng Đá Plus trên MXH

Cơn thịnh nộ của Pep với De Bruyne bóc trần Man City
Đỗ Trung • 05:29 ngày 27/08/2024
Khi Sammie Szmodics mở tỷ số cho Ipswich Town ngay đầu trận, nhiều người hâm mộ hẳn đã đoán đúng về cách Man City sẽ phản ứng...

    Pep đưa ra những chỉ dẫn cho De Bruyne bên ngoài sân

    Đội khách vượt lên dẫn trước sau 7 phút. Dù vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút kế tiếp, Man City đã dẫn ngược đối thủ 3-1 với một thế trận áp đảo toàn tập. Kết thúc trận đấu, Man xanh hạ Ipswich 4-1 để thu về thắng lợi thứ hai liên tiếp ở Premier League 2024/25.

    Khi dõi theo tất cả những thành công mà Man City đã đạt được trong các năm gần đây, chúng ta có thể dễ dàng tặc lưỡi cho qua một vài đường chuyền sai địa chỉ hoặc sự thiếu chất lượng trong lúc kiểm soát bóng của Man xanh. Tuy nhiên, điều đó như cái gai trong mắt Pep Guardiola.

    Sau màn trình diễn thăng hoa trong hiệp 1, Man City bước vào hiệp 2 với sự chậm rãi hơn. Đội chủ sân Etihad cầm bóng và tìm cách đục thủng hàng thủ của Ipswich. Tại đây, Guardiola đã tỏ rõ sự thật vọng với một số tình huống xử lý nhất định của các học trò.

    Pep vẫn rất khao khát đoạt danh hiệu cùng Man City

    Khi đường chuyền của Kevin De Bruyne thiếu chính xác, không thể đến chỗ Savinho và đi hết đường biên ngang, Pep đã quay đi, lắc đầu đầy bực bội bên ngoài sân. Một lát sau, Jeremy Doku đi bóng không tốt trước sự truy cản Ben Johnson, khiến Ipswich được hưởng quả ném biên. Một lần nữa, Guardiola quay sang phàn nàn với trợ lý trước khi đưa ra một số chỉ dẫn cho De Bruyne.

    Còn nhớ trước lúc mùa giải 2024/25 khởi tranh, truyền thông đã đặt khá nhiều dấu hỏi về động lực thi đấu của Man City. Sau 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp, liệu Man xanh còn gì để cống hiến? Họ sẽ đá như thế nào khi đã quá no nê các danh hiệu? Dù vậy, những phản ứng gay gắt từ Pep bên ngoài sân khi chứng kiến các học trò đá không tốt đã cho tất cả câu trả lời. Guardiola vẫn rất khao khát.

    Man City có thể không chi nhiều tiền ở kỳ chuyển nhượng Hè 2024, với việc cho đến nay chỉ đưa về 2 tân binh gồm Savinho và Ilkay Gundogan, song điều đó không có nghĩa họ chấp nhận "cưỡi ngựa xem hoa" và ngủ quên trên chiến thắng. Pep trông tươi mới sau kỳ nghỉ hè, kèm theo đó là những đòi hỏi rất cao từ các học trò nhằm giúp Man City hướng đến chức vô địch Premier League thứ 5 liên tiếp.

    Ông chăm chú quan sát từng pha bóng của Man City bên ngoài sân

    Đã có rất nhiều lo lắng, thậm chí là nỗi sợ về sự buông lỏng của Man City sau khi ngự trị trên đỉnh quá lâu. Thực tế, điều này đã xuất hiện ở đầu mỗi mùa giải trong vài năm trở lại đây, song sau cùng, mọi thứ trở nên nực cười. Man xanh chưa bao giờ đánh mất mình và hai thắng lợi thuyết phục trước Chelsea cùng Ipswich đã nói lên điều đó.

    Sẽ không có gì bất ngờ nếu Arsenal hay Liverpool tiếp tục cảm thấy ngộp thở khi ganh đua với Man City ở cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Đoàn quân của Pep đơn giản là vẫn vậy. Họ có thể chưa mạnh lên nhưng cũng chẳng yếu đi. Guardiola vẫn duy trì tiêu chuẩn rất cao tại CLB và nó được thể hiện rõ nét ở phản ứng giận dữ của ông ngoài đường piste. 

    Chờ Man City chủ quan, xao nhãng để tận dụng cơ hội? Điều này chắc chắn không có trong từ điển của Pep Guardiola.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay