Cuộc sống của các ngôi sao M.U: Những gã hàng xóm ồn ào và đáng ghét

Trường Thanh
06:04 ngày 25-10-2015
Sir Alex Ferguson từng gọi Man City là “những gã hàng xóm ồn ào” (noisy neighbours), nhằm mỉa mai những hoạt động của kình địch cùng thành phố trên TTCN. Nhưng Man United mới đích thực là những “hàng xóm ồn ào” nhất, bị láng giềng ghét nhất theo đúng nghĩa đen của cụm từ này vì… “các ông ở đâu về đây phá làng, phá xóm”.
Cuộc sống của các ngôi sao M.U: Những gã hàng xóm ồn ào và đáng ghét

ĐI DÂN THÍCH, Ở DÂN CĂM

Những công dân nổi tiếng khoác áo xanh và đỏ thành Manchester thường sống tại đâu ở xứ Sương mù? Phần lớn giới cầu thủ của 3 đội bóng chẳng ưa gì nhau là Man United, Man City và Liverpool tập trung sinh sống ở hạt Cheshire, Tây Bắc nước Anh, có đường biên giới với hai hạt lớn là Merseyside và Greater Manchester. 

Tại địa hạt Cheshire, giới cầu thủ của hai đại kình địch Man United và Man City rất ưa sống tại khu vực được gọi là “Tam giác vàng” (Golden Triangle) gồm thị trấn Wilmslow cùng hai làng Alderley Edge và Prestbury. 

Các ngôi sao Man United và Man City ở khu “Tam giác vàng” có thể kể đến như Sir Alex Ferguson, Louis van Gaal, Juan Mata, Wayne Rooney, David de Gea, Antonio Valencia, Phil Jones, Ashley Young, Ryan Giggs, Yaya Toure, David Silva, Joe Hart, Sergio Aguero… thậm chí làng Alderley Edge từng được xem là “làng M.U” vì có quá nhiều ngôi sao đình đám của “Quỷ đỏ” chọn ngôi làng yên tĩnh này để sinh sống.


Nhưng những công dân bình thường có thích làm láng giềng “tối lửa tắt đèn” với những ngôi sao nổi tiếng, triệu phú của Premier League, thần tượng của hàng triệu fan trên thế giới? Có câu “xa thơm gần… không thơm”. Manchester Evening News từng tiến hành khảo khát, theo đó, có tới hơn 70% hàng xóm ở hạt Cheshire không muốn làm láng giềng với các sao Man United. Nguyên nhân được cho là Wayne Rooney cùng các đồng đội quá nổi tiếng, họ luôn thu hút lượng lớn fan và giới truyền thông kéo vào làng, làm mất đi cái sự bình yên của làng xóm. 

Nhưng còn một nguyên nhân quan trọng khác xuất phát từ tình yêu. Ấy là dân Cheshire và Greater Manchester chẳng ưa gì Man đỏ. Theo khảo sát của Yougov, ở hai địa hạt vùng Tây Bắc này, chỉ có 28% fan Man United sinh sống, trong khi fan của Man City là 49%, fan của đại kình địch khác Liverpool cũng chiếm tới 23%.

Điều đó có nghĩa theo xác suất, phần lớn sao Man United phải sống cạnh những láng giềng cuồng mộ Man City và Liverpool. Như một lẽ tất yếu, yêu Liverpool hoặc Man City thì chẳng đời nào yêu được Man United.


PHÁ NÁT KIẾN TRÚC VÀ SỰ BÌNH YÊN THÔN DÃ

Giới cầu thủ Man United khoái sống ở Alderley Edge và Prestbury, bởi những ngôi làng này không xa trung tâm Manchester, lại yên tĩnh, không khí trong lành. Ấy thế nhưng, chính cuộc sống xa hoa, ồn ào của đám sao Quỷ đỏ lại phá nát cái không khí yên tĩnh, bình yên nơi thôn dã của Alderley Edge và Prestbury.

Theo Telegraph, mọi chuyện bắt đầu từ năm 2007, khi cựu ngôi sao Man United, Mark Hughes (nay là HLV Stoke City) phá hủy ngôi nhà cổ kính bằng gỗ của ông ở làng Alderley Edge để xây dựng thành ngôi biệt thự hiện đại 1,5 triệu bảng. Ngay lập tức, Mark Hughes tạo hiệu ứng cho hàng loạt đàn em “Quỷ đỏ” gồm những Michael Carrick, Roy Keane, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Wayne Rooney... phá nhà xây biệt thự trong làng. 

Căn nhà cổ ở Alderley Edge trước khi bị Rooney phá…

Thế là từ ấy, các ngôi làng Alderley Edge, Prestbury, vốn cổ kính bao năm qua, tua tủa mọc lên những căn biệt thự lớn, phá vỡ kiến trúc tổng thể.

Kinh khủng hơn, bầu không khí bình yên của ngôi làng biến thành… công trường, chan chát, ầm ầm những tiếng búa, máy xây dựng hằng ngày.

Điển hình nhất là Wayne Rooney. Năm 2008, Rooney mua căn biệt thự cổ kính tại Alderley Edge giá 1,5 triệu bảng. Nhưng sau khi nhòm thấy các đàn anh dỡ nhà gỗ, phá nhà cổ, Rooney cũng chiều Coleen (khi đó là bạn gái) đập luôn căn biệt thự như một tòa lâu đài cũ kỹ, rêu phong, xây luôn biệt thự mới to vật vã với vốn đầu tư 4,5 triệu bảng. Tại làng Prestbury, Rooney cũng xây một biệt thự tương tự. Thời điểm đó, dân làng đi đâu cũng nói về Rooney với hai từ “ồn ào, khủng khiếp”.

… để xây biệt thự hiện đại.

Ở đâu vào đây… phá làng? Theo Đạo luật 1972 của chính quyền địa phương, khi một công trình xây dựng mới mọc lên, Hội đồng Giáo xứ có quyền tổ chức trưng cầu ý dân, nếu có ít nhất 10 người phản đối, công trình ấy buộc phải dừng lại hoặc bảo tồn.

Kết quả là… cả làng phản đối Wayne Rooney. Nhưng chẳng biết đội trưởng Man United “chạy chọt” thế nào mà tòa lâu đài cổ vẫn sụp đổ, để mọc lên biệt thự hiện đại với bể bơi, sân tennis ngoài trời.

Trên Telegraph, ông Norman Moffitt - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Prestbury bức xúc: “Chúng tôi đã nhìn thấy một số ngôi nhà rất đẹp được đập bỏ và thay thế bằng những căn biệt thự mới. Các ngôi sao Man Utd cậy mình lắm tiền, gây ồn ào và phá vỡ kiến trúc của làng mạc. Chẳng ai yêu họ cả, họ từ nơi khác về đây phá sự yên tĩnh vốn có của làng chúng tôi”.

VẪN CHƯA HẾT ỒN ÀO

Ồn ào nhất dĩ nhiên là Wayne Rooney và cho đến thời điểm này, cái sự ồn ào, lời qua tiếng lại giữa vợ chồng đội trưởng Man United và những người hàng xóm vẫn chưa chấm dứt.

Năm 2008, cả làng kiện Wayne Rooney vì biến thôn dã thành công trường, phá vỡ sự yên tĩnh và kiến trúc làng mạc. Nhà xây xong thì tưởng rằng mọi chuyện đã yên, nào ngờ hàng xóm láng giềng thi thoảng lại bị tiền đạo tuyển Anh tra tấn lỗ nhĩ bằng những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, với những tiếng nhạc đinh tai nhức óc.


Khủng khiếp nhất là hồi đầu tháng 11/2010, nhà Rooney có làm cái “lễ đầy năm” cho cậu nhóc đầu lòng Kai. Khách khứa, đồng đội, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa được mời tới dự. 

Tiệc tùng được mở trong khu vườn được trang trí như Disneyland, âm nhạc được mở hết công suất tới 1 giờ sáng. Hàng xóm bị tra tấn không chịu nổi lại đâm đơn kiện, chó tưởng có động cũng sủa ông ổng ngậu làng. Phía chính quyền địa phương cũng chỉ có thể triệu tập Rooney lên nhắc nhở rồi thì đâu lại vào đấy.

Hàng xóm ghét, thường nói xấu nhà Rooney thì nhà Rooney cũng… ghét lại. Thỉnh thoảng trên trang mạng xã hội Twitter, Coleen lại chạy những tweet kể xấu thói vô ý thức của hàng xóm như thả chó chạy lông nhông bừa bãi hay sáng sớm tinh mơ gõ cửa vào nhà người ta tìm chó lạc nhưng khi về thì cấm nói được một lời cảm ơn…

Bao phen bị kiện, nhà Rooney ức lắm nhưng hãy đợi đấy. Quả nhiên, năm ngoái khi phát hiện ra hơn chục hàng xóm tại làng Prestbury khởi công xây nhà mới, Coleen Rooney đã liên kết với hàng chục nàng WAG khác như Leanne (vợ Wes Brown) hay Abbey Crouch (Peter Crouch), những cô nàng từng chịu cảnh bị dân làng kiện vì xây biệt thự kiện lại những người muốn xây nhà mới. 

Trong đơn kiện lên chính quyền, cô vợ đáo để của Rooney cũng trình bày rằng, việc hàng loạt nhà mới mọc lên sẽ “phá vỡ môi trường làng mạc”, “quá tải về giao thông” hay “đi ngược lại với chính sách bảo vệ vành đai xanh”… Đấy, tóm lại là ồn ào. Làm hàng xóm của những ngôi sao Man Utd cũng chẳng sướng gì. Suốt ngày chỉ kiện tụng nhau, bới móc nhau…

Mark Hughes cũng phải bán xới vì sợ ồn ào
Mark Hughes sống tại làng Alderley Edge từ năm 1993. Cựu ngôi sao lừng danh một thời này của Man United được xem là nhân vật “đầu têu”, khởi xướng phong trào phá nhà cổ, xây nhà hoành tráng cho giới cầu thủ giàu có ở Alderley Edge và các làng mạc khác ở hạt Cheshire. Tuy nhiên, chính Mark Hughes cũng không thể chịu nổi sự ồn ào, ngông cuồng, phá phách của đàn em.


Nhà Mark Hughes nằm đối diện với nhà tiền vệ Man United, Michael Carrick. Đầu năm 2008, Carrick cũng phá nhà cũ tại làng Alderley Edge, xây biệt thự rất lớn gồm một tầng hầm, 7 phòng ngủ, bể bơi ngoài trời, phòng tập thể lực, rạp chiếu phim, hầm rượu… Kế hoạch xây biệt thự lớn không phù hợp của Carrick bị đàn anh Hughes, khi đó đang dẫn dắt Blackburn phản đối. Tuy nhiên, ngôi sao 34 tuổi của “Quỷ đỏ” bật lại đàn anh đại khái rằng: “Ông phá nhà gỗ xây biệt thự mới, sao còn lên mặt nói tôi”. 

Khuyên đàn em không được, Hughes đâm đơn kiện Carrick lên Hội đồng Macclesfield vì “xây nhà quá lớn đối với khu vực vành đai xanh” nhưng thua kiện. Không chịu nổi sự ồn ào, cũng như sự mất mỹ quan từ công trình xây dựng nhà lớn của đàn em Carrick, Mark Hughes đã bán biệt thự của mình để chuyển đến nơi ở mới. Nghe đâu căn biệt thự đối diện với nhà của Carrick được Mark Hughes bán với giá 6 triệu euro, cao nhất trên thị trường bất động sản Cheshire vào thời điểm đó.

Chỉ dân Argentina chơi với nhau?
Không khí kình địch trên sân cỏ cũng làm cho giới cầu thủ Man United và Man City ít qua lại, quan hệ thân thiết với nhau. Trong cuốn tự truyện “Born To Rise - My Story”, Sergio Aguero thậm chí còn khẳng định, mỗi khi gặp các cầu thủ Man đỏ ở ngoài đường, anh luôn làm ngơ, không chào hỏi như chưa từng quen biết. 


Tuy nhiên giới cầu thủ Argentina trong đội hình hai đội bóng đối địch thành Manchester vẫn thân thiết, giao lưu với nhau thường xuyên. Bởi nói như Marcos Rojo: “Chúng tôi chỉ là địch thủ của nhau trong những trận derby Manchester. Bên ngoài chúng tôi là những người bạn, là đồng đội thân thiết trong ĐTQG”. Ngày 20/4/2015, đúng 1 tuần sau trận Man Utd đánh bại Man City 4-2 ở Old Trafford, người ta thấy Zabaleta, Caballero, Demichelis cùng các nàng WAG xinh đẹp của họ đánh chén vui vẻ với Di Maria và Rojo trong nhà hàng San Carlo tại Manchester (ảnh).

SERGIO ARGUERO & MỐI QUAN HỆ VỚI HÀNG XÓM MAN UNITED
Ghét cái mặt, không thèm chào

Sergio Aguero sống tại thị trấn Wilmslow, hạt Cheshire, thường xuyên gặp mặt những anh hàng xóm mặc áo đỏ của Man United. Nhưng nguyên tắc của ngôi sao Man Xanh là… không chơi bời, không giao lưu, không chào hỏi mấy anh hàng xóm Man Đỏ.


Năm 2010, khi vẫn còn đang dẫn dắt Man United, Alex Ferguson lên tiếng mỉa mai đối thủ Man City là “những người hàng xóm ồn ào”. Ghét của nào trời trao của ấy, đúng một năm sau, Man City lại tạo ra bản hợp đồng ồn ào bậc nhất, trị giá 38 triệu bảng trên TTCN là Sergio Aguero.

Cũng giống các ngôi sao Man City và Man Utd khác, Aguero không sống tại trung tâm Manchester mà tìm nhà ở hạt Cheshire. Sau một thời gian tìm kiếm, El Kun chọn thuê căn nhà 6 phòng ngủ trị giá 4 triệu bảng tại thị trấn Wilmslow. Điều đáng nói là, căn nhà của tiền đạo Argentina lại nằm ngay cạnh biệt thự của những ông hàng xóm áo đỏ là HLV Alex Ferguson và tiền vệ Nani.

Một người dân sống tại khu vực này ở Wilmslow cho biết: “Aguero sống khá khép kín, không gây ồn ào và cũng chẳng quan hệ với ai. Kể cả là hàng xóm Alex Ferguson. Chúng tôi từng thấy Aguero giáp mặt Ferguson nhưng họ không chào nhau, xem nhau như những người xa lạ”.

Về vấn đề quan hệ với “láng giềng áo đỏ”, El Kun cũng đã đề cập đến trong cuốn tự truyện “Born To Rise - My Story”. Cây săn bàn 27 tuổi của Man City thổ lộ: “Tôi sống ở Wilmslow, gần làng Alderley Edge. Có rất nhiều cầu thủ sinh sống ở khu vực này. Nhưng khi nhìn thấy bất cứ cầu thủ Man United nào, tôi đều làm ra vẻ không nhìn thấy họ. Tôi không muốn nói chuyện hay giao lưu với họ, đơn giản là tôi không thích họ”. El Kun cũng cho biết: “Manchester là thành phố yên tĩnh, bạn có thể đi bộ mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Nếu tôi đội mũ, không có nhiều người nhận ra tôi”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Derby Manchester, một trận Derby tiền bạc? Derby Manchester, một trận Derby tiền bạc?

    Ngày 25/10 tới, cả nước Anh sẽ dõi theo trận Derby Manchester của 2 đội đang trong Top 3 Premier League 2015/16 với chênh lệch chỉ là 2 điểm.

  • 21h05 ngày 25/10: M.U vs Man City: Anh hùng chỉ có Man xanh 21h05 ngày 25/10: M.U vs Man City: Anh hùng chỉ có Man xanh

    Derby Manchester không còn là một trận đấu đơn thuần. Đây là cuộc chiến có ảnh hưởng lớn đến tham vọng và cơ hội đăng quang của cả Man United lẫn Man City. Trong bối cảnh căng thẳng và chồng chất áp lực đó, Man xanh phần nào có lợi thế hơn nhờ bản lĩnh đại chiến đã được rèn luyện ở những trận cầu lớn gần đây.

  • Hạ Everton 2-1, Arsenal lên đỉnh Ngoại hạng Anh Hạ Everton 2-1, Arsenal lên đỉnh Ngoại hạng Anh

    Lần đầu tiên trong mùa bóng này Arsenal leo lên đỉnh Premier League và kéo dài mạch trận toàn thắng tại Premier League lên 4 trận liên tiếp. Một ứng viên vô địch không đơn thuần chỉ là trên giấy đang dần được xác tín.

  • HLV Mourinho bỏ họp báo, bị quay lén trên khán đài HLV Mourinho bỏ họp báo, bị quay lén trên khán đài

    HLV Jose Mourinho của Chelsea vừa khiến các phóng viên chưng hửng khi bỏ cuộc họp báo sau trận đấu với West Ham. Ở trận Chelsea thất thủ 1-2 trước West Ham, “Người đặc biệt” vừa bị truất quyền chỉ đạo, vừa bị CĐV đối phương ghi hình và tung lên mạng.

  • West Ham 2-1 Chelsea: Ghế của Mourinho lung lay dữ dội West Ham 2-1 Chelsea: Ghế của Mourinho lung lay dữ dội

    Không nằm ngoài dự đoán, Chelsea đã gục ngã trên sân West Ham với tỷ số 1-2. Ngày thi đấu của The Blues càng thảm hoạ hơn khi họ nhận tới 3 thẻ đỏ, trong đó có 2 thẻ đỏ cho Matic và Mourinho. Cuộc khủng hoảng của Chelsea đang ngày một trầm trọng…

  • Tỷ lệ Mourinho bị sa thải tăng mạnh sau trận Chelsea thua West Ham Tỷ lệ Mourinho bị sa thải tăng mạnh sau trận Chelsea thua West Ham

    Theo cập nhật từ các nhà cái, khả năng Chelsea sa thải HLV Jose Mourinho đã tăng cao từ 14/1 (đặt 1 ăn 14) thành 10/3 sau trận thua 1-2 trước West Ham.

  • Mourinho bị đuổi vì xô xát với trọng tài Mourinho bị đuổi vì xô xát với trọng tài

    Sau khi tiền vệ Nemanja Matic phải rời sân trước khi hiệp 1 trận đấu giữa Chelsea và West Ham khép lại, đến lượt ông thày Jose Mourinho cũng bị đuổi lên khán đài ở giờ nghỉ giữa hai hiệp.

  • Matic bán đứng Mourinho Matic bán đứng Mourinho

    Tiền vệ Nemanja Matic từng khẳng định, anh không hề có mâu thuẫn với ông thày Jose Mourinho nhưng với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với West Ham đang chứng minh điều ngược lại.

  • Đại chiến thành Manchester: Rực lửa những đường cong quyến rũ Đại chiến thành Manchester: Rực lửa những đường cong quyến rũ

    Không chỉ hấp dẫn trên sân bóng, những trận đại chiến thành Manchester cũng là cuộc đọ sắc giữa những bóng hồng nóng bỏng của cầu thủ M.U và Man City.

  • Đội hình dự kiến trận Man United gặp Man City vòng 10 Ngoại hạng Anh Đội hình dự kiến trận Man United gặp Man City vòng 10 Ngoại hạng Anh

    Man City sẽ có nhiều xáo trộn trong đội hình do chấn thương, trong khi M.U vẫn có được lực lượng đầy đủ cho trận derby thành Manchester được chờ đợi nhất vòng 10 Ngoại hạng Anh.

  • Chelsea săn chữ ký của 'Matic mới' Chelsea săn chữ ký của 'Matic mới'

    Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đang sẵn sàng vượt mặt PSG, M.U để chiêu mộ tiền vệ Marko Grujic, cầu thủ 19 tuổi của Red Star Belgrade được ví như "Nemanja Matic mới".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x