Đặc sản khẩu chiến Pep Guardiola - Juergen Klopp: Chờ... nghe những gì họ nói

Kinh Thi Kinh Thi
10:51 ngày 08-08-2019
Juergen Klopp so tài với Pep Guardiola... bằng cách nào?
Đặc sản khẩu chiến Pep Guardiola - Juergen Klopp: Chờ... nghe những gì họ nói
Dĩ nhiên không giống như cách so tài của các cầu thủ trên sân: thắng nhau trong từng pha tranh chấp 5/5, ghi bàn hoặc cứu nguy nhiều hơn nhau. Trong cuộc chơi của các cầu thủ, Marouane Fellaini và Lionel Messi không nhất thiết phải giải thích cho người xem thấy rõ ai hay hơn ai. Mà họ muốn nói, cũng chẳng được, vì tất cả đều đã lộ rõ trên sân và người xem mặc sức phân định.

Giữa hai nhà cầm quân với nhau, câu chuyện khác hẳn. Dù là đối đầu trực tiếp đi nữa, cũng chẳng có cách nào để Klopp trực tiếp ra đòn hoặc hóa giải chiêu thức của Guardiola. Những gì diễn ra trên sân bất quá chỉ “phản ánh việc làm” của HLV, chứ đấy không hề là “việc làm” của HLV. Mà cái khái niệm “phản ánh” ở đây thì quá mơ hồ. Phản ánh chính xác hay không chính xác? Phản ánh được bao nhiêu phần? Giả sử Klopp làm việc hay hơn, nhưng khi ra sân thì các cầu thủ Liverpool lại không làm đúng những gì Klopp đã truyền đạt, và một chiến thắng thuyết phục cho Man City lại khẳng định rằng Guardiola hay hơn? Rất khó nói.

Đấy là chưa kể: chẳng ai hiểu rõ công việc của nhau. Bất quá, các cầu thủ Liverpool chỉ thấy được công việc của Klopp - từ chuyện đánh giá thực lực đối phương, phán đoán cách chơi của đối phương, cho đến việc chuẩn bị cách chơi của chính mình. HLV và cầu thủ Liverpool có thể làm đến mức tốt nhất những gì họ có thể làm. Nhưng kết quả trận đấu còn được quyết định bởi ngần ấy câu chuyện bên phía đối phương nữa. Tóm lại là quá mơ hồ, ngay trong một trận đấu trực tiếp giữa hai nhà cầm quân. Chức vô địch Premier League lại được quyết định bởi 38 vòng đấu, mà trong đó chỉ có 2 trận gặp nhau trực tiếp cho mỗi cặp đối thủ.

Dù sao đi nữa cả Klopp lẫn Guardiola vẫn phải làm việc hàng ngày - trong danh nghĩa là để so tài với nhau trong cả mùa bóng. Làm gì, làm như thế nào, hoặc hướng tới mục tiêu nào, thì đấy là việc của họ. Thiên hạ sẽ nhìn vào những gì phản ánh công việc của họ, tức hình ảnh của Liverpool và Man City trong các trận đấu bất kỳ, để “phán xét”. Đời sống bóng đá nói chung luôn là như vậy. Cặp kỳ phùng địch thủ Klopp - Guardiola nói riêng, cũng chỉ là như vậy.



Hình như, có một điều cụ thể trong công việc của giới huấn luyện luôn được biết rõ. Đó là những... phát biểu của họ. HLV giỏi trong bóng đá đỉnh cao không nhất thiết phải là một người từng giỏi chơi bóng. Ở một mức độ nào đó, họ thậm chí còn không cần giỏi về cái điều mà trên nguyên tắc phải là việc chính của họ: huấn luyện. Nếu như tiết lộ của các cầu thủ M.U là đúng, thì Alex Ferguson đâu có biết cách tổ chức một buổi tập (tiết lộ này đã là một câu chuyện phổ biến trong thập niên 1990, khi trợ lý của Ferguson nghỉ phép đột xuất và M.U được nghỉ tập)! Nhưng một HLV giỏi dứt khoát phải... giỏi ăn nói.

Họ phải giỏi “nói” với các cầu thủ, dĩ nhiên rồi. Nói về các chi tiết trong hoặc ngoài chuyên môn, nói để truyền đạt, động viên, nhắc nhở... Họ cũng phải giỏi “nói” trước các micro, ống kính. Họ phải nói về bóng đá, đội bóng, cầu thủ. Họ phải nói về mình và đồng nghiệp, đối thủ nữa. Đấy là mảng việc duy nhất của giới huấn luyện mà hễ họ đã làm thì ai cũng có thể thấy rõ. Người ta yêu Pep Guardiola, ghét Jose Mourinho, sợ Alex Ferguson... không hẳn là vì nhìn vào đội bóng hoặc các trận đấu, mà chủ yếu là vì nghe những gì họ nói.

Bây giờ, khi bóng đá Anh chuẩn bị bước vào giai đoạn mà cuộc đua tay đôi Klopp - Guardiola là tâm điểm, thì đề tài thú vị cho giới quan sát không chỉ là hình ảnh của Liverpool và Man City. Thiên hạ bây giờ sẽ lắng nghe nhiều hơn khi Klopp hoặc Guardiola lên tiếng.

5 CUỘC ĐỐI ĐẦU NỔI BẬT GIỮA PEP VÀ KLOPP

27/7/2013: Màn tỷ thí đầu tiên
Lần đầu tiên, Pep Guardiola (phải) và Juergen Klopp so tài với nhau là khi Pep dẫn dắt Bayern gặp Dortmund của Klopp tại Siêu Cúp Đức 2013. Đấy cũng là trận ra mắt của Pep tại Bayern và hôm ấy, Dortmund giành thắng lợi 4-2 để đoạt cúp. Tuy nhiên, sau trận Pep khẳng định, chiếc cúp ấy không nói lên điều gì. “Dù chúng tôi thua song tôi nhận thấy, Dortmund chẳng hề mạnh hơn Bayern”, Pep nói.

13/8/2014: Nợ chồng thêm nợ
Một lần nữa, Klopp lại đánh bại Pep ở trận mở màn của mùa giải khi Dortmund thắng Bayern với tỷ số 2-0 trong trận tranh Siêu Cúp Đức 2014. Tuy nhiên, trong mùa giải 2014/15 ấy, Pep đánh bại Klopp ở cả 2 lần đụng độ tại Bundesliga. Đáng nói hơn, ngay sau thất bại trước Bayern ở Signal Iduna Park năm ấy, Klopp tuyên bố sẽ rời Dortmund vào cuối mùa giải.

31/12/2016: Giải đấu mới, ân oán mới
Sau khi Klopp chia tay Dortmund và về dẫn dắt Liverpool, Pep cũng rời Bayern để tới Man City. Tại giải đấu mới, cả hai bắt đầu một chương thù hận mới, với gạch nối đầu tiên là trận Liverpool gặp Man City vào đêm Giao thừa 2016. Trong trận đấu tại Premier League đó, Liverpool thắng 1-0 và nhờ thế, Klopp tạm dẫn trước Pep trong cuộc so tài ở vùng đất mới. 

9/9/2017: Oan gia ngõ hẹp
Mùa 2017/18, Man City của Pep đụng độ Liverpool của Klopp tới 4 lần và ngày 9/9/2017 chứng kiến trận đầu tiên trong serie “oan gia ngõ hẹp” ấy. Tại sân Etihad, các học trò của Pep đại thắng 5-0 trước Liverpool trong khi tiền đạo Sadio Mane của Klopp nhận thẻ đỏ. Sau đó, Klopp thắng cả 3 lần đụng độ còn lại trước Man City trên mọi đấu trường nhưng Pep mới là người vô địch Premier League.

4/8/2019: Trả mối thù “Siêu Cúp”
Thua Klopp ở 2 trận Siêu Cúp Đức, nhưng sang Anh, Pep đã trả được mối thù trong những trận đấu kiểu này khi Man City vừa đánh bại Livepool tại Siêu Cúp Anh 2019. Liverpool dù không có phong độ tốt và nhiều trụ cột vẫn mệt mỏi sau mùa Hè cày ải cho ĐTQG, vẫn cầm hòa Man City 1-1 ở những phút chính thức. Tuy nhiên, trên chấm luân lưu, Man xanh đã giành thắng lợi 5-4 để đăng quang.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Sir Ratcliffe: 'Không phải là thông minh khi mua Mbappe hay Bellingham' Sir Ratcliffe: 'MU không định mua Mbappe hay Bellingham'

    Sir Jim Ratcliffe đã bác bỏ ý tưởng ký hợp đồng với những tên tuổi siêu sao như Jude Bellingham và Kylian Mbappe khi ông tiết lộ kế hoạch của mình tại Man United trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

  • Barca hồi sinh nhờ 5 lý do Barca hồi sinh nhờ 5 lý do

    Chỉ sau 6 tuần, Barca đã leo từ vị trí thứ 4 lên thứ 2 tại La Liga, đồng thời đút túi tấm vé vào tứ kết Champions League. Nhưng đâu là những nguyên nhân dẫn đến màn hồi sinh ngoạn mục của đội bóng xứ Catalunya?

  • Cuộc đua trụ hạng V.League 2023/24: Liệu có gay cấn đến phút chót? Cuộc đua trụ hạng V.League 2023/24: Gay cấn đến phút chót?

    Sau vòng 13, nhóm cuối của V.League 2023/24 đang căng thẳng khi điểm số các đội đeo bám nhau rất sát. Điều đó có thể dự báo, cuộc đua trụ hạng ở mùa giải lần này cũng quyết liệt chẳng kém các giải đấu trước…

  • Soi kèo hot hôm nay 19/3: Chủ nhà đè góc sớm trận Argentinos Juniors vs Rosario Central Soi kèo hot 19/3: Argentinos Juniors đè góc hiệp 1

    Soi kèo Chuyên cày góc sớm khi chấp đúng nửa trái, Argentinos Juniors sẽ đè phạt góc hiệp 1 trận Argentinos Juniors vs Rosario Central ở giải VĐQG Argentina.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x