Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh

Dàn sao bại trận của M.U nói gì trong phòng thay đồ?

21:06 ngày 20/07/2020
30
Tiền vệ Nemanja Matic tiết lộ các cầu thủ Man United đã thảo luận về tầm quan trọng của việc hướng sự tập trung của họ sang trận đấu với West Ham vào thứ Tư sau khi bị Chelsea loại khỏi bán kết FA Cup.

    Thi đấu không thua kém về thế trận, nhưng những sai lầm trong khâu phòng ngự đã khiến Man United nhận thất bại 1-3 trước Chelsea trong trận bán kết FA Cup. Olivier Giroud, Mason Mount cùng bàn phản lưới nhà của Harry Maguire giúp Chelsea vươn lên dẫn trước 3-0 và Bruno Brunoandes có bàn danh dự trên chấm 11m ở những phút cuối trận.

    Không lâu sau khi trận đấu kết thúc, tiền vệ Bruno Fernandes đã đưa ra một thông điệp về sức mạnh và sự tích cực cho những NHM Man United cũng như lên giây cót tinh thần cho các đồng đội trên trang Istagram cá nhân với nội dung: "Trước đây, chúng tôi không phải là người giỏi nhất và bây giờ, chúng tôi không phải là người tệ nhất. Chúng tôi rất buồn về kết quả này và mất cơ hội vô địch FA Cup, điều mà toàn đội rất hy vọng. Bây giờ là lúc tập hợp lực lượng và chiến đấu cho mục tiêu của chúng tôi tại Premier League".

    Cùng với Bruno, tiền vệ Nemanja Matic cũng có những chia sẻ trên kênh MUTV về những gì anh và các đồng đội thảo luận trong phòng thay đồ sau trận thua thảm Chelsea: "Chúng tôi thất vọng, tất nhiên vì chúng tôi đã thua. Chúng tôi muốn có mặt trong trận chung kết, nhưng Chelsea đã ghi 3 bàn thắng, họ đã tận dụng tốt cơ hội của mình và xứng đáng được vào trận chung kết".

    Các cầu thủ M.U hướng sự tập trung tới trận gặp West Ham

    Các cầu thủ M.U hướng sự tập trung tới trận gặp West Ham

    "Trọng tâm của chúng tôi là vào thứ Tư, trước West Ham (tại Ngoại hạng Anh). Chúng tôi phải giành chiến thắng trong trận đấu đó để tham dự Champions League. Từ lúc này, chúng tôi sẽ tập trung vào điều đó và chúng tôi đã nói một chút trong phòng thay đồ về vấn đề này.

    Trong 3 ngày, chúng tôi có một thử thách khác và chúng tôi phải phục hồi càng sớm càng tốt. Cứ sau 3 ngày chúng tôi lại có một trận đấu, vì vậy chúng tôi phải phân tích sau các trận đấu này. Nhưng tất cả sự tập trung của chúng tôi cần phải có lúc này là ở West Ham vào thứ Tư.

    Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào top 4 và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng, nhưng đây là bóng đá. Đôi khi bạn chơi không tốt và điều này có thể xảy ra, nhưng trong tương lai chúng tôi không thể cho phép để thủng lưới 3 bàn. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ học được điều này", tuyển thủ Serbia nói thêm.

    XEM THÊM

    Leeds United vô địch Hạng nhất Anh 1 ngày sau khi thăng hạng Premier Leagu

    Mourinho: 'M.U có cái may mà chẳng đội nào có'

    Sự kiện nóng trong ngày

    Quang Minh • 21:06 ngày 20/07/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    30
    Bình luận
    • Dũng Hà 21:25 ngày 20/07/2020

      Thông điệp của Bruno là: bán kính 1m với đối thủ là cứ vấp ngã,rồi sẽ có pen. Nhìn trái banh tối qua bạn ấy ngã, ôm chân lăn lộn,người xem cứ tưởng chân gãy đôi, ko hổ danh diễn viên nhà hát.

    • The Blue 21:13 ngày 20/07/2020

      Chúng ta nên hướng sự chú ý, đá lông nheo, dúi dắm FA và mấy anh tài đen để thổi thêm pen, trận vừa rồi bay ngã quá trời mà thổi có 1 quả thôi là biết mấy anh chê ít rồi. Con đường chúng ta đi khác với tụi kia, chỉ cần diễn hài diễn xiếc và mua tài mua pen là được.

    • Các cầu thủ mờ rùa và bhl bàn nhau là nên mua mấy trái pen. Xem phụ trách tổ Var hôm đó là ai. Chiến thuật lấy tiền đè đối thủ. Trình độ yếu kém nên phải dùng tiền mua tài đen và Var. Sang năm sẽ đổi tên clb là: Manchervar - Varnited. Với bộ tứ huyền ảo trên hàng công, và cặp trung vệ chuyên tấu hài, cặp tiền vệ trong mơ chuyên diễn xiếc với thánh thủ môn chuyên tặng điểm cho đối thủ. Dự là sang năm mờ manchevar sẽ vô địch giải hạng nhất anh 😂😂😂

    • Zung Fan 21:35 ngày 20/07/2020

      Đá như hạch mà tg nói ko thua kém đá phản công mà Chelsea nó khôn đếch thèm lên ép hết lúc nào cũng có người ở nhà phản công vào mắt

    • Vnk 22:35 ngày 20/07/2020

      Thằng ranh bruno này chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Nhưng phải công nhận là thằng này có khiếu kịch sĩ, nếu mu dạy dỗ bài bản thì nó sẽ trở thành thiên tài và đi vào lịch sử của mu.

    • CÁ KIẾM 22:05 ngày 20/07/2020

      Ngon, các cầu thủ và HLV biết phân biệt rõ nặng nhẹ, biết rõ mình đang ở trình độ nào, nhưng quan trọng nhất là biết giữ gìn khí phách của đàn QUỶ ĐỎ. Rồi niềm vui sẽ trở lại, sớm thôi.

      • Hoàng Như Thế 03:15 ngày 21/07/2020

        Khí phách cơ à, kinh đấy. Thủ môn thì ngáo. Trung vệ thì “Hài”. Tiền vệ thì ăn vạ. Tiền đạo thì mắt trắng môi thâm. Hlv thì mặt ngắn. Fan thì nổ như máy nổ. Khí phách quá. À quên, đc cái hay mua Pen từ trọng tài.

      • West Lodon 05:23 ngày 21/07/2020

        Giờ mà còn cái gọi là "khí phách" á? 8 năm, 4 HLV, không thể vô địch EPL và luôn mâu thuẫn nội bộ vì tiền-quyền giữa cầu thủ-CLB-HLV,...có khác gì đâm lưu manh không? Có mà "cẩu đỏ" ấy!

      • West Lodon 07:39 ngày 21/07/2020

        Từ HLV đến cầu thủ như đàn mèo cắt tai. Khí mới chả phách!

    • Astar Duya 22:10 ngày 20/07/2020

      Lei có 2 trận tử thần & đã thua 1 Chel có 2 trận tử thần MU có 2 trận hạng nhẹ... Thắng WestHam là lợi thế vô cùng lớn, hòa WestHam cũng vẫn còn lợi thế... Thắng WestHam với tỷ số đậm là hoàn toàn chắc chắn suất C1. MU đáng lẽ cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức để dùng toàn lực cho trận chiến này. Điều đáng sợ duy nhất lúc này là CT nghỉ ko đủ, chỉ vì sự tham lam của Sol ở F.A. Ký ức MC vô địch 2011–12 là thứ ám ảnh nhất trong đầu FAN MU & nó ko nên xảy ra thêm bất kỳ lần nào nữa

    • Mnsđ yêu C2. 07:38 ngày 21/07/2020

      Sau trận đấu gặp Wesham, đám quân ô hợp lại tiết lộ, chúng tôi đang hướng đến việc giữ vững chiếc vé C2 cho mùa tới.

    • Hậu bối của Sác lơ. 07:46 ngày 21/07/2020

      Nghe 2 từ "Dàn Sao" của morua là thấy buồn n.ôn rồi, một đoàn quân chỉ giỏi diễn kịch, tấu hài hơn Đá Bóng mà cứ tự phong là dàn sao, dàn sũng.

      • A. Ferguson 09:00 ngày 21/07/2020

        Cười bạn nhỉ, giá như gọi là ngoi xao tấu hài chứ đánh đồng với sao số bóng đá làm xấu hình ảnh các ngôi sao khác

    • hallaybop 01:57 ngày 21/07/2020

      Năm ngoái xem thống kê anh chàng này thấy rất khủng bắt đầu để ý . Nhưng ngần đây tần xuất ngã trong vòng cấm bắt đầu thường xuyên , mấy lần trước thôi thì cũng có chạm tý , hơi thiếu thuyết phục nhưng tạm , hôm nay thì ngã đẹp vãi , nói chung là hết võ giở đến vẽ rồi , tài năng hạn chế , ghét thật .

    • tu vinh 23:34 ngày 20/07/2020

      Các bro đừng quên đầu mùa thằng oắt james cũng đóng kịch ko kém, hqua tũn cho nó với thằng bruno vào đội hình xuất phát ý đồ ăn vạ hôi pen rất rõ ràng

    • Châu Lê thanh 07:33 ngày 21/07/2020

      Tôi thấy cứ bài báo nào có tin của MU là 1 lũ lao vào bình luận như mấy thằng không có não vậy! Chúng m ko có việc gì làm à

      • Hoàng Như Thế 12:11 ngày 21/07/2020

        Quan trọng là 1 lũ k não đấy tự nhiên lại nói đúng, nói có lý vãi cả trưởng ra ấy. Chứ k phải đặt điều hay bôi nhọ gì. Toàn nói đúng thôi.

      • West Lodon 09:58 ngày 22/07/2020

        B phải đổi tên là "Trâu" mới đúng, chắc b viết sai chính tả hả? Cái đầu b chính xác là 1 cái đầu trâu, não có chỉ là để cho đủ bộ phận.

    • Xuân Trần 15:13 ngày 21/07/2020

      Dàn sao cố gắng lên nào. Trung lập.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay