Nổi tiếng là một người rất chiều chuộng fan, Sir Alex không thể không bực tức khi những cầu thủ dưới trướng ông lại ngó lơ người hâm mộ đang chờ đợi trên đường cả đội ra xe bus để chụp ảnh và xin chữ ký. Evra nhớ lại:
"Trước khi ra xe, chúng tôi đã rất mệt, thú thực là vậy và bên ngoài thì có rất nhiều người hâm mộ đang xếp hàng. Những cầu thủ ngầm hiểu với nhau rằng "khi một người không ký thì không ai phải ký". Vì thế chúng tôi đi thẳng lên xe bus, từng người một và nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Sir Alex đang ký tặng từng bức ảnh.
Tôi thề là ông ấy phải làm việc đó trong 45 phút. Ông ấy ký cho từng người. Tôi nói với mấy đứa bên cạnh "nghe này, khi HLV lên xe thì chúng ta xong đời". Sir Alex lên xe và đúng là đã cho chúng tôi một màn sấy nổi tiếng: "Mấy cậu nghĩ mình là ai hả? Những người kia đang trả lương cho mấy cậu đấy. Họ đến đây để xem mấy cậu. Giờ thì cút xuống kia và ký đi". Và chúng tôi phải ký tặng cho từng fan nhưng đó mới đúng là tinh thần Man United".
Nói về chuyện được gặp Sir Bobby Charlton - huyền thoại Quỷ đỏ đã sống sót sau thảm họa hàng không Munich, Evra bồi hồi: "Mỗi lần bắt tay với Sir Bobby Charlton, tôi đều cảm thấy điều gì đó. Và mỗi lần tôi thấy ông ấy cùng di chuyển trên máy bay với chúng tôi, đặc biệt là khi tôi biết điều gì đã xảy ra với đồng đội của ông ấy trong quá khứ, tôi đều có cảm giác "người đàn ông này là một phép màu".
Những đứa trẻ, kể cả 6 hay 7 tuổi, một khi đã chơi cho đội bóng này thì đều phải biết mỗi người làm việc cho CLB, điều đó rất quan trọng. Hãy xem các đĩa DVD như tôi từng làm. Mỗi khi tôi mặc áo thi đấu lên, tôi biết bao nhiêu người từng mặc nó và giành chiến thắng. Tôn trọng truyền thống, triết lý của đội, tôi cảm thấy mình không thể khiến mọi người thất vọng.
Khi bạn chơi cho Man United, đó không chỉ là cho bạn. Bạn không lợi dụng Man United để được nổi tiếng trên truyền thông. Bạn chơi cho United vì bạn muốn đền đáp lại tất cả mọi người".
Cùng với Quỷ đỏ, Evra giành được 1 Champions League, 5 Premier League và 3 Cúp Liên đoàn. Trong lần đầu tiên Evra vô địch Anh năm 2007, cảm giác rất khác biệt:
"Tôi giống như một đứa trẻ vậy. Tôi nhớ mình lúc đó đang ở trong nhà của Mikael Silvestre và chúng tôi cùng theo dõi trận đấu, hình như là của Chelsea. Chúng tôi vô địch và tôi bắt đầu nhảy khắp nhà. Mikael nhìn tôi như thể muốn nói "cậu đang làm cái gì vậy?". Cũng đúng thôi, anh ấy đã giành 4 Premier League trước đó còn tôi thì mới có lần đầu tiên. Tôi hét lên và Mikael phải bảo tôi bình tĩnh lại.
Thú thực, khi vô địch lần thứ 3, thứ 4 rồi thứ 5, bạn ăn mừng nhưng không còn như trước. Bạn ăn mừng vì có máy quay ở đó nhưng nó không như trước. Sir Alex dạy chúng tôi phải trở thành những robot. Tôi không nghĩ mình là người bình thường khi chơi cho Man United. Khi chúng tôi giành chiến thắng hay đạt được thành tựu gì, tôi không được hài lòng. Dần dần, điều đó trở thành bình thường với tôi.
Didier Deschamps dạy tôi rằng chiến thắng là rất quan trọng nhưng Sir Alex dạy tôi chiến thắng là bình thường. Tôi còn nhớ sau một chiến thắng lớn trước Liverpool, Sir Alex chỉ nói "Làm tốt lắm, con trai". Ông ấy chẳng bao giờ hét lên, khác xa với việc vô địch Champions League. Vô địch Premier League là một thứ rất bình thường".
XEM THÊM
Mourinho đang tính ‘mưu sâu kế hiểm’ gì?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn