Điểm nhấn Liverpool 2-0 Leicester: Schmeichel giỏi, nhưng Jota quá xuất sắc

Hà Trang
07:46 ngày 11-02-2022
Trận Liverpool vs Leicester tiếp tục chứng kiến sức mạnh hủy diệt của The Reds dù không có lực lượng tốt nhất và đây là sân khấu tôn vinh 2 cái tên Diogo Jota và Kasper Schmeichel.
#1
Ngày tiếc nuối của Kasper Schmeichel

Leicester thua trận nhưng Schmeichel có thể ngẩng cao đầu tự hào. Thủ môn người Đan Mạch có một ngày làm việc quá năng suất khi cản phá tới 9 lần những pha dứt điểm của Liverpool. Ngay đến trong bàn thua thứ 2, Schmeichel cũng chạm được tay vào bóng dù không đủ để cản phá thành công.

Schmeichel thi đấu như lên đồng

Rõ ràng, trong một tập thể đi xuống của Leicester, Schmeichel vẫn là ngôi sao sáng nhất, thi đấu ổn định và bản lĩnh nhất. Tiếc rằng hàng thủ quá tệ của Bầy cáo khiến những nỗ lực của Schmeichel không được đền đáp.

#2
Jota đạt đỉnh phong độ

Trong thời gian Mane và Salah vắng mặt, hàng công Liverpool vẫn đảm bảo công suất nhờ vào sự xuất sắc của Jota. Trong trận gặp Leicester, Jota chỉ dứt điểm 3 lần nhưng đã thu về 2 bàn thắng. Cả 2 pha lập công này đều thể hiện sự tinh quái, khả năng đánh hơi cơ hội cực tốt của cựu tiền đạo Wolves.

Jota đang có phong độ cao

Tính ra, Jota đã ghi tổng cộng 17 bàn cho Liverpool trong mùa này, qua đó có mùa giải năng suất nhất kể từ khi đến nước Anh. Chỉ trong 4 trận gần nhất, Jota đã ghi tới 5 bàn.

#3
Điểm tựa Anfield

Những âm thanh huyên náo khủng khiếp tại Anfield đã làm Leicester thực sự mất tinh thần. Trong suốt 90 phút, đội khách chỉ dứt điểm trúng khung thành Alisson được 1 lần. Ngược lại, đội chủ nhà có tới 11 lần và thu về 2 bàn thắng.

Anfield trợ lực cho Liverpool

Sự vượt trội của Liverpool tại sân nhà thể hiện qua con số 14 trận bất bại liên tiếp ở Anfield trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh (10 thắng, 4 hòa), trong đó có 5 chiến thắng liên tiếp. Đây là thành tích tốt nhất của The Reds tại thánh địa của mình kể từ tháng 12/2020.

#4
Leicester trượt dốc không phanh

Trong ngày không có Jamie Vardy, Leicester tỏ ra thực sự yếu đuối trước Liverpool. Những người thay thế như Daka hay Iheanacho đều không thể hiện được gì và chỉ có tổng cộng 1 pha dứt điểm vu vơ.

Leicester cực kỳ xuống cấp

Tính ra, Leicester đã không thắng cả 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tổng số bàn thua mà Bầy cáo phải nhận là 10, trong khi mới ghi được 4 bàn. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, Leicester cũng mới chỉ thắng được 1 trong 5 trận gần nhất. Thú vị ở chỗ chiến thắng gần nhất của Bầy cáo là trước chính... Liverpool vào ngày 29/12. Hiện giờ Leicester đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên BXH.

#5
Liverpool đầy ắp lựa chọn hàng công

Jota tỏa sáng nhưng anh không phải điểm nhấn duy nhất trên hàng công Liverpool. Trong lần thứ 2 thi đấu cho đội bóng mới, tân binh Luis Diaz cũng có 90 phút ấn tượng. Ngoài 4 pha dứt điểm, điểm nổi bật của Diaz nằm ở khả năng chạy chỗ thông minh, cứ như thể anh đã thi đấu nhiều năm cho Liverpool.

Diaz hòa nhập rất nhanh

Ngoài ra, HLV Klopp chắc hẳn rất vui khi thấy Salah trở lại từ châu Phi và lập tức thể hiện ấn tượng. Chỉ trong 30 phút vào sân từ ghế dự bị, Salah vẫn kịp tung ra 4 pha dứt điểm và chỉ thiếu một chút may mắn để có bàn thắng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x