Diogo Jota - Hung thần của Man United: Ngược gió diều bay

Hạnh Nguyễn
06:31 ngày 04-04-2019
Chỉ trong vòng hơn nửa tháng, Diogo Jota đã 2 lần ghi bàn khiến M.U phải ôm hận ở FA Cup và Premier League. Jota đã chẳng thể cùng Wolves viết nên những điều kỳ diệu như thế, nếu như anh không dám đi ngược lại lời khuyên của gia đình cũng như dư luận.
Diogo Jota - Hung thần của Man United: Ngược gió diều bay
Đi ngược số đông

Rạng sáng qua, Jota chính là người gỡ hòa 1-1 cho Wolves trước khi Wolves thắng ngược Man United 2-1 ở vòng 33 của Premier League 2018/19. Còn ngày 16/3, Jota là người nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Wolves thắng M.U cũng bằng tỷ số 2-1 ở tứ kết FA Cup. Như vậy Jota là người trực tiếp gieo sầu cho M.U ở 2 đấu trường khác nhau. Quả là chiến tích quá “to gan” của chân sút người Bồ Đào Nha.

Mới 22 tuổi, Jota đã rất quyết đoán và táo bạo. Sự quyết đoán ấy không chỉ được thể hiện qua những bàn thắng của anh vào lưới M.U nói riêng,  hay các pha lập công khác của anh cho Wolves nói chung. Bản thân việc Jota chọn đầu quân cho Wolves đã là một sự “dũng cảm” hơn người rồi. 

Trước khi chính thức khoác áo Wolves từ Hè năm ngoái, Jota đầu quân cho Wolves theo diện cho mượn từ Atletico từ Hè 2017. Khi Jota thông báo chuyện sang Anh thi đấu cho Wolves cách đây 2 năm, người thân của anh cũng như dư luận tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều sốc nặng. Bởi khi ấy Wolves chỉ là đội bóng tại giải Championship của Anh. Mà Jota thì lại thuộc biên chế Atletico. 

Không ít người đánh giá Jota bỏ chỗ sáng đi sang chỗ tối. Ai lại đi khỏi đội bóng là tên tuổi lừng lẫy ở Champions League để khoác áo cho đại diện của sân chơi số 2 nước Anh? Ít ra nếu có chấp nhận đi đấu theo diện cho mượn để được ra sân thường xuyên hơn thì Jota cũng phải chọn Porto như mùa 2016/17. Bởi Porto dù sao cũng còn được đá Champions League.

Thế là mọi người ra sức can ngăn Jota tới Wolves. Nhưng bản thân Jota không lung lay tư tưởng. Anh quyết theo đuổi lựa chọn riêng của mình.

Jota nhớ lại: “Hồi ấy biết bao người đã cố tìm mọi cách xúi tôi đừng đến Wolves. Người thân của tôi cũng ra sức bàn lùi. Họ bảo có điên thì mới bỏ một đội dự Champions League để tới một đội chơi ở hạng dưới của Anh. Tôi thì mặc kệ. Tôi bỏ ngoài tai hết mọi lời can ngăn. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch và lựa chọn của mình. Tôi xác định sẽ đưa ra câu trả lời cho mọi người bằng những kết quả sau đó”.

Jota chuyên gieo sầu cho M.U ở mùa này
Jota chuyên gieo sầu cho M.U ở mùa này

Mùa 2017/18, Jota cùng Wolves vô địch giải Championship của Anh. Không ít người khuyên anh phiêu lưu mạo hiểm như thế đủ rồi. Wolves cũng chỉ là tân binh của Premier League ở mùa 2018/19 và chả mấy chốc mà lại quay về với “máng lợn” Championship cho mà xem. Jota vẫn không bị lung lạc tinh thần. Anh quyết định chuyển khẩu hẳn từ Atletico sang Wolves.

Giờ thì Jota đã khiến tất cả những người từng can ngăn anh đầu quân cho Wolves phải xuôi theo, ủng hộ và tán đồng với lựa chọn “ngược đời” của anh. Jota đang là trụ cột trong đội hình Wolves. Anh liên tục tỏa sáng để cùng Wolves leo lên vị trí thứ 7 trên BXH Premier League và vào đến bán kết FA Cup. Chỉ phải gặp Watford ở bán kết, cửa vào chung kết FA Cup của Jota và Wolves rất sáng.

Đôi bạn cùng ngược đời

“Để thành công, nhiều lúc bạn phải chấp nhận mạo hiểm”, Jota đúc kết. Anh chốt thêm rằng sẽ là lý tưởng nhất nếu có một người bạn dám mạo hiểm như mình. Người bạn dám chấp nhận cùng mạo hiểm với Jota ở đây là tiền vệ Ruben Neves. Hè 2017, Neves cũng dũng cảm bỏ “đội bóng Champions League” Porto sang “đội bóng Championship” Wolves. Từ thời điểm ấy, Jota và Neves luôn là đồng đội ăn ý trên sân và đôi bạn tâm đầu ý hợp ngoài đời thường.

Tập thể Bồ Đào Nha trong đội hình Wolves
Tập thể Bồ Đào Nha trong đội hình Wolves

Với Jota và Neves, thử thách của họ khi khoác áo Wolves không chỉ là chuyện đi ngược lại dư luận và đi ngược lại những ý kiến của người thân. Thử thách còn là chuyện phải thích nghi với môi trường rất khác với cuộc sống quen thuộc của họ ở quê nhà Bồ Đào Nha. 

Khác biệt về thời tiết hay về văn hóa (ví dụ như người Bồ Đào Nha ăn tối sớm hơn hẳn so với người Anh) thì quá rõ ràng rồi. Đến cả chuyện “tối nay ăn gì” cũng là cả thử thách không nhỏ với Jota và Neves. Các thành viên khác ở Wolves có tư vấn, giới thiệu đủ các thứ đặc sản thì họ vẫn không sao vơi nỗi nhớ những món ăn truyền thống của Bồ Đào Nha.

May sao Jota và Neves tìm được nhà hàng Aromas de Portugal chuyên phục vụ món Bồ Đào Nha ở thành phố Wolverhampton. Cùng nhau tới đây ăn, vừa tìm lại hương vị quê nhà, vừa có tri kỷ để buôn chuyện, Jota và Neves vơi hẳn được nỗi nhớ nhà. 

Mọi chuyện càng suôn sẻ với “đôi bạn cùng ngược đời” này khi đội hình của Wolves còn có thêm nhiều đồng hương của họ như Rui Patricio, Joao Moutinho, Ivan Cavaleiro, Helder Costa và Ruben Vinagre. Chưa kể, HLV Nuno Espirito Santo cũng là người Bồ Đào Nha. Và nói như Jota, họ thành công vì dám mạo hiểm.

Tên lạ trên lưng áo


Jota thực ra chỉ là biệt danh, còn tên thật của anh là Diogo Jose Teixeira da Silva. BTC các giải đấu chuyên nghiệp của Anh không chấp nhận biệt danh Jota trên lưng áo đấu. Phải đề tên thật lên lưng áo, Jota xin ngoại lệ được đề tên mình là Diogo J.

Nhiệm vụ bất khả thi


Jota và Neves rất hay rủ các đồng đội đồng hương ăn món Bồ Đào Nha tại nhà hàng Aromas de Portugal. Duy chỉ có ông thầy Santo là mãi họ vẫn chưa thể rủ được. Tới mức Jota tư vấn nhà hàng Aromas de Portugal đề biển mời Santo đến ăn miễn phí mà vị HLV của Wolves vẫn chưa xiêu lòng.

Thân chủ của “siêu cò”
Người đại diện của Jota chính là “siêu cò” Jorge Mendes. Jota chia sẻ: “Mendes giống như cánh tay phải của tôi. Tôi cảm thấy không ai có thể giúp tôi quản lý sự nghiệp của mình tốt như ông ấy. Hợp tác với Mendes, tôi hoàn toàn yên tâm tập trung cho chuyên môn mà không phải lo lắng gì”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x