Một chủ đề lặp đi lặp lại, nhưng không thể không nói về Mohamed Salah. Tại Etihad rạng sáng qua, ngôi sao người Ai Cập thêm lần nữa phát ánh hào quang. Bây giờ có thể nói việc tìm từ ngữ ca ngợi anh sao cho không nhàm chán còn khó hơn cả Salah ghi bàn.
Salah đã có khởi đầu không tốt ở Etihad, trong bối cảnh Liverpool liên tục bị đẩy lùi bởi những cơn sóng màu xanh. Suốt hiệp 1, cầu thủ người Ai Cập chỉ có 17 pha chạm bóng, rải rác ở các khu vực bên ngoài vòng cấm. Do đó anh không thể tung ra cú sút nào.
Với một người như Salah, thật khó để chấp nhận tình trạng này. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, ngôi sao 25 tuổi vẫn cố xoay trở để tạo nên cơ hội ngon ăn mà lẽ ra Oxlade-Chamberlain phải ghi bàn. Và khi cơ hội đến, dù chỉ như sợi tơ mảnh, anh làm mọi cách để nắm bắt, nhằm xoay chuyển kịch bản trận đấu.
Đó là tình huống ở phút 56, khi Salah ghi bàn gỡ hòa, đập tan ý chí chiến đấu của Man City và đưa Liverpool trở lại nắm quyền kiểm soát thế trận. Thoạt nhìn có vẻ như pha lập công này quá đơn giản. Song không phải, nó là kết quả của tầm nhìn sắc bén khi Salah đưa bóng xuống cho Sadio Mane, khả năng chớp thời cơ khi anh đoạt lấy trái bóng văng ra từ Ederson, tốc độ trong tính toán và xử lý để thoát ra không gian trống, cuối cùng là kỹ năng dứt điểm điêu luyện của Salah.
Một chuỗi hành động diễn ra trong vòng vài giây và chỉ một động tác thừa có thể phá hỏng mọi thứ. Ở đây, Salah thực hiện chính xác và hoàn hảo, như rất nhiều lần khác anh đã làm. Cho đến trước khi Roberto Firmino ấn định tỷ số 2-1 cho Liverpool và cân bằng thành tích làm bàn với Salah - 8 bàn, cầu thủ Ai Cập là người ghi bàn nhiều nhất lịch sử The Kop trong một mùa Cúp C1/Champions League.
Ngay cả những huyền thoại của Liverpool như Kenny Dalglish, Ian Rush và Luis Suarez cũng không thể làm tốt hơn. Thêm một cột mốc nữa bị Salah chinh phục, sau khi anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở mùa ra mắt, chân sút tốt nhất của CLB trong một mùa giải tính trên mọi đấu trường, kể từ thời điểm Premier League ra đời.
Những năm gần đây, các đội vô địch Champions League luôn phải sở hữu các chân sút siêu sao trong đội hình, như Barca có Lionel Messi hay Real có Cristiano Ronaldo (chỉ có 2 trường hợp ngoại lệ là Chelsea 2012 và Bayern 2013). Đó là lý do Liverpool có thể hy vọng. Salah hiện đã có 39 pha lập công mùa này, kém Messi 1 bàn và bằng với Ronaldo. Nếu xét về khả năng chuyển đổi cơ hội thành bàn (ở 2 mặt trận chính VĐQG và Champions League), ngôi sao của Liverpool thậm chí còn tốt hơn. Trong khi Messi và Ronaldo lần lượt là 17,3% và 16,3%, Salah lại cao ngất, lên đến 23,7%.
Như đã mô tả ở trên, Salah không chỉ duy trì phong độ ấn tượng mà còn có biệt tài biến các cơ hội dù nhỏ nhất thành bàn thắng. Phẩm chất này là vô giá và đặc biệt quan trọng ở một giải đấu như Champions League, nơi cực kỳ căng thẳng và các chân sút phải không ngừng tìm tòi các cơ hội. Vì Salah là “Super Salah”, nên không gì anh không làm được!
Salah truyền cảm hứng giúp Liverpool thắng Man City 3 sao
Ảnh hưởng của Salah chỉ kém Messi
Salah đã tham gia vào 50 bàn thắng ở mọi mặt trận mùa này (39 bàn, 11 pha kiến tạo), nhiều hơn mọi cầu thủ nào khác đang chơi tại Premier League. Trên bình diện 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Salah chỉ kém Lionel Messi (54) và hơn 1 so với Ronaldo (49).
Đâu là điểm chung giữa Man City và... Porto? Ở mức độ nào đó, hoặc cho đến một thời điểm nào đó, đấy là những kẻ chinh phục. Họ chỉ biết chiến thắng. Khi đã xỏ giày ra sân, họ luôn đá để thắng. Làm sao để ngăn cản chiến thắng của họ thì đấy là việc của đối thủ.
Một năm trước khi đáo hạn hợp đồng, việc đàm phán gia hạn giữa Anthony Martial và M.U đã bước đầu sụp đổ. Đấy không bao giờ là chuyện bình thường với một cầu thủ mới 22 tuổi, như Martial.
Hợp đồng của Can với Liverpool hết hạn vào mùa Hè 2018. Dù HLV Juergen Klopp rất muốn giữ Can, nhưng tiền vệ người Đức sẽ không tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Anfield và không gia hạn hợp đồng với Liverpool. Như vậy, Can sẽ ra đi tự do khi mùa giải hiện tại kết thúc.
Dù đã tiêu tốn của Man City tới 450 triệu bảng kể từ khi tới Etihad, HLV Pep Guardiola vẫn dự định sẽ mua sắm thêm nhiều tân binh đắt giá khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa.
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn