Premier League: Đua Top 4 như thời 'Chiến Quốc'

Từ 08:10 ngày 23-03-2021
Trong lịch sử Trung Quốc có một thời đại được gọi tên là thời đại Chiến Quốc, kéo dài từ thế kỷ thứ 5 TCN cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc vào năm 221 TCN.

Thời đại đó được ghi nhận bởi cuộc chiến giữa 7 nước là Tần, Tề, Ngụy, Sở, Triệu, Yên, Hàn. Mặt trái của thời loạn là chiến tranh liên miên, nhân dân mệt mỏi. Nhưng mặt phải của thời loạn là sinh ra những người xuất sắc, những nhân vật hô mưa gọi gió, có ý nghĩa cho sự phát triển của nhân loại. Thời đại chiến quốc xuất hiện những Trang Tử, Mạnh Tử, Tô Tần, Trương Nghi, Lã Bất Vi, Lý Tư, Tần Thủy Hoàng, Hàn Phi…Họ đều định hình nên một lịch sử.

Trong cuộc chiến giành vị trí trong Top 4 lúc này ở Premier League 2020/21, cũng đang có sự góp mặt của 7 đại diện giành nhau từng điểm số, tất cả đều có thể có đủ tiềm lực và sự bất ngờ để giành lấy một vé. Lúc này Manchester United và Leicester City đang tạo ra được một khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Nhưng Manchester United có vấn đề về sự ổn định, Leicester City thường hụt hơi vào cuối mùa (bệnh chung của những đội bóng do Brendan Rodgers dẫn dắt chăng?)

Còn từ Chelsea xếp thứ 4 (51 điểm) đến Aston Villa xếp thứ 10 (41). Chelsea, West Ham, Tottenham, Liverpool, Everton từ thứ 4 đến thứ 8 chỉ chênh nhau 1 đến 4 điểm. Mỗi trận cầu giữa họ đều là trận cầu 6 điểm. Vì khối lượng cạnh tranh quá nhiều nên hầu như mỗi tuần sẽ có một trận thuộc nhóm “Chiến quốc”, qua đó cũng sẽ đẩy mỗi tình huống đi sang những hướng riêng, bảng xếp hạng cũng thay đổi theo. Vậy để biết được sự khốc liệt và biến thiên lúc này lớn thế nào?

Thời “Chiến quốc” có một câu chuyện khá hay, nằm trong nhóm “36 mưu kế của Tôn Tử” mà 2.000 năm sau nhân loại vẫn dùng, đấy được gọi là “Vây Ngụy cứu Triệu”. Chuyện là nước Tề và nước Triệu ký với nhau hiệp ước đồng minh. Một ngày nước Ngụy tấn công nước Triệu, thế như hổ như rồng, nếu nuốt được Triệu thì Tề cũng mất, mà không cứu cũng ảnh hưởng đồng minh. Cho nên nước Tề không thể không hành động. Tuy nhiên Tôn Tẫn khi ấy là quân sư cho nước Tề đã khuyên Tề Vương thay vì động binh qua giúp Triệu, thì hãy đem binh đến vây nước Ngụy. Ngụy Vương lâm nguy tự khắc tha cho nước Triệu để đưa quân về cứu giá.

Mọi thứ sau đó quả nhiên đúng y như những gì Tôn Tẫn tính toán. Bài học ở đây dành cho các đội đang giành nhau tấm vé vào Top 4 là gì? Đôi khi không phải cứ lao đầu vào nhau để chơi đến cùng là hay, mà còn phải tính toán biết khi nào nhường, khi nào hòa, khi nào thua. Đấy mới đúng thật sự là trò chơi của kẻ có trí trong thời đại bóng đá tính toán như bây giờ.

Những câu quen thuộc kiểu “Với chúng tôi, mọi trận đấu sắp tới đều là chung kết” vốn chỉ là thứ khích lệ tinh thần chiến sĩ. Còn thực tế để thắng lợi đôi khi cần biết khi nào vây, khi nào thả.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x