Dưới 'gót sắt' Man City

HẢI AN
13:25 ngày 29-05-2023
Một kết cục quen thuộc khi Premier League hạ màn lại diễn ra: Man City hân hoan nâng cúp khi giải đấu còn vài vòng nữa mới kết thúc. Chỉ khác là kẻ thách thức mùa này không phải Liverpool hay Man United, mà là Arsenal. Dưới đôi cánh đại bàng màu xanh da trời, một đám chim ri đang ríu rít tranh nhau thứ hạng Big Six mới.
Dưới 'gót sắt' Man City

NƯỚC MẮT CỦA LŨ TRẺ VÀ CỦA KẺ GIÀ “JEUR”

Bây giờ, hầu hết các CLB Premier League đều có thể lên kế hoạch cho mùa giải tới sau khi số phận của họ đã an bài. Giải đấu danh giá nhất thế giới đón chào “nhà vua” Man City trong hành trình tái đăng cơ quen thuộc, và những gương mặt mới sẽ tham gia giải đấu này mùa tới là Luton Town, Burnley và Sheffield United.

Lễ đăng quang diễn ra khi Man City vẫn còn 2 trận chưa đấu. Đây là danh hiệu vô địch Premier League thứ 3 liên tiếp của Man City, điều mà trước đó chỉ có Man United làm được. Thật sự đáng vỗ tay chúc mừng Man City, đội đã biến thành hero (người hùng) từ zero (số không), theo cách mà Chelsea, Arsenal, Liverpool không thể nào làm được. 

Chúng ta cần biết rằng, để vô địch ở Premier League khó khăn hơn rất nhiều giải VĐQG “monopoly” khác như Ligue 1, Bundesliga, La Liga hay cả Serie A. Hảo hán ở Premier League luôn nhiều như mây để ngáng đường những CLB rắp tâm thống trị giải đấu trong thế đơn cực. Do đó, trong 31 năm lịch sử, Premier League chỉ có 2 CLB từng 3 lần vô địch liên tiếp.

Man City đã làm được điều đó trong 7 năm Pep Guardiola cầm quyền, một khoảng thời gian đủ để ông tạo ra một đội bóng của những kẻ già “jeur”. Man City giờ đây là một con khủng long bạo chúa T-Rex, được bổ sung mã ADN của của loài Velocity tốc độ và tắc kè hoa biến hình. 

Man City không chỉ hung bạo mà còn tinh ranh và quỷ quyệt. Có mùa, Man City huỷ diệt cả giải đấu, thiết lập mốc điểm vô địch gồm 3 chữ số. Nhưng mùa này, Man City chạy núp gió sau “lũ trẻ khờ khạo” Arsenal gần như suốt 8 tháng, để rồi bứt tốc về đích ở tháng cuối, không phải nhờ sức mạnh vượt trội, mà bởi đối thủ tự bắn vào chân.

Man City đã giành chức vô địch Premier League mùa thứ 3 liên tiếp

Quả thật, dù “ông giáo” Arsene Wenger đã đi lâu rồi, nhưng hình hài của ông vẫn quanh quẩn Arsenal của Mikel Arteta. Có thể nói, chưa bao giờ Arsenal gần một chức vô địch Premier League như thế này trong 2 thập kỷ qua. Rất gần là đằng khác, dường như một “node” nước hoa trên đầu mũi vậy.

Arsenal dũng mãnh và hiệu quả, hủy diệt mọi đối thủ suốt từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 4 năm nay. Thế nhưng, tinh thần “đám trẻ nhà ông giáo” trỗi dậy, thay thế dáng vẻ mới. Arsenal hoàn nguyên, lại tự tay bóp cổ bằng chuỗi 3 trận hòa rất nhiều bàn thắng với Liverpool, West Ham và Southampton trong tháng 4. 

Những sai số cứ xuất hiện, hệt như những giọt nước mắt của cậu học trò nhỏ trong ngày tổng kết năm học. Cậu vẫn được trao bằng khen, nhưng không phải là xuất sắc nhất, không phải kẻ chiến thắng vinh quang nhất lớp. Chỗ đó thuộc về một bạn mặc áo xanh da trời, cũng đang rơi nhưng giọt lệ hạnh phúc quen thuộc.

TRẬT TỰ BIG SIX MỚI

Trận chiến giành các suất tham dự Champions League mùa tới đã kết thúc trước vòng 38 với hai tấm vé thuộc về Man United và Newcastle. Hãy chú ý đến cái tên Newcastle, bởi đó là một kẻ xa lạ với Champions League, nhưng chắc chắn sẽ trở thành khách quen giống Chelsea đầu thập niên 2000 và Man City đầu thập niên 2010. 

Điều này khá thú vị bởi trong Top 4 không có tên Liverpool và trong Top 6 không có Chelsea và Tottenham. Đây là hai CLB đã có nhiều biến động về HLV một cách bất thường, nên thành tích thi đấu sa sút thậm tệ. Chelsea đứng ở nửa sau BXH, còn Tottenham như chú gà rù đứng ngoài mọi cuộc đua quan trọng. 

Chỉ Liverpool có màn hồi sinh đáng kinh ngạc ở 10 vòng cuối, nhưng chừng đó không đủ để mở ra cánh cửa Champions League đã đóng chặt với The Kop sau trận hòa  may mắn 1-1 với Aston Villa.

Do đó, Newcastle và Brighton đang nhăm nhe cướp chỗ của Chelsea và Tottenham, hay thậm chí cả Liverpool không chỉ ở mùa giải này mà còn lâu dài. Vé dự Champions League lịch sử sẽ kích động ông chủ Newcastle vung tiền không giới hạn để nâng cấp từ quân đến tướng. 

Còn Brighton xứng đáng là hiện tượng mùa giải với lối chơi bùng nổ, hiệu quả, vốn là hệ quả của một hệ thống quản trị vĩ mô hợp lý. Chắc chắn, nếu đội ngũ HLV hay đội ngũ chuyển nhượng của Brighton không bị “hút máu”, thì sự tiến bộ trong tương lai của CLB này là rất lớn.

Vũng lầy màu xanh
Chelsea, nhà vô địch Champions League năm 2021, đã rơi xuống nửa cuối BXH mùa này. Ít ai ngờ, việc mất ông chủ Roman Abramovich lại tai hại thế. Chelsea không chỉ mất đi một tín đồ cuồng nhiệt, nhiều tiền mà còn biết cách xây dựng bộ khung quản lý cao cấp gồm những bộ não sừng sỏ giúp CLB có nền móng để phát triển bền vững. Giới chủ mới cũng nhiều tiền nhưng thuộc dạng kinh doanh thuần túy, không hiểu cách một CLB bóng đá vận hành. Thế nên, Chelsea mới rơi vào vũng lầy do chính sự nhiệt tình và ngu dốt tạo ra.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Fan Leicester choảng nhau khi đội nhà xuống hạng Fan Leicester choảng nhau khi đội nhà xuống hạng

    Chiến thắng trước West Ham ở vòng đấu cuối không đủ giúp Leicester trụ hạng tại Premier League. Điều đó khiến các fan không giấu được nỗi thất vọng và thậm chí còn choảng nhau trên khán đài.

  • Chiến thuật Premier League 2022/23: Số 9 hồi sinh và sự trở lại của 4-4-2 Chiến thuật Premier League 2022/23: Số 9 hồi sinh và sự trở lại của 4-4-2

    Mùa giải Premier League 2022/23 đã kết thúc và giờ là lúc nhìn lại các xu hướng chiến thuật đáng chú ý như sự hồi sinh của số 9, sự phục hưng của 4-4-2 và sự xuất hiện của các cầu thủ chạy cánh nghịch chân.

  • Fan Liverpool hết kiên nhẫn với Alexander-Arnold, đòi mua hậu vệ mới Fan Liverpool hết kiên nhẫn với Alexander-Arnold

    Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, Trent Alexander-Arnold khiến người hâm mộ Liverpool thất vọng và làm dấy lên làn sóng đòi The Kop mua hậu vệ phải mới.

  • Premier League: vòng đấu của những cuộc chia ly Premier League: vòng đấu của những cuộc chia ly

    Một mùa giải Premier League thật dài đã khép lại nhưng cũng mở ra chương mới cho một vài cầu thủ. Rất có thể những Harry Kane, Mason Mount hay Declan Rice đã thi đấu trận cuối trong màu áo CLB chủ quản mà họ đã gắn bó từ khi còn nhỏ. Mỗi người trong số này đều có nỗi niềm riêng và ra đi gần như là giải pháp tốt nhất.

  • Fan tán dương De Gea sau sau khi cản phá xuất sắc quả phạt đền Fan tán dương De Gea sau pha cản phá xuất sắc quả phạt đền

    Thủ môn David de Gea nhận được vô số lời tán dương từ các fan sau pha cản phá xuất sắc cú phạt đền ở trận MU thắng Fulham 2-1 tại vòng cuối Premier League 2022/23.

  • Andy Cole: "MU đang bị thiếu tôn trọng" Andy Cole: 'MU đang bị thiếu tôn trọng'

    Kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Premier League của Andy Cole đã tồn tại gần 3 thập kỷ, cho đến khi bị Erling Haaland phá vỡ. Nhưng huyền thoại của MU chẳng mảy may quan tâm. Ngoài ra, Cole cũng nói về việc đừng so sánh MU 1999 với Man City.

  • Leicester, vì đâu nên nỗi?  Leicester, vì đâu nên nỗi? 

    Từ vị thế của một đội bóng từng vô địch Premier League, Leicester dần tụt dốc qua mỗi mùa giải để rồi rớt hạng cay đắng mùa này. Ở vòng cuối mùa này, Bầy cáo đã hoàn tất điều kiện cần (thắng West Ham 2-1) nhưng không thể có điều kiện đủ (Everton phải không thắng Bournemouth) để thoát hiểm.

  • Brentford chỉ cho MU và Inter cách hạ Man City Brentford chỉ cho MU và Inter cách hạ Man City

    Man City đã thúc thủ lần thứ hai trước Brentford tại Premier League mùa này. Nhiều người cho rằng Man xanh thua vì chỉ tung đội hình phụ, song dù thế nào, Brentford rõ ràng đã cung cấp không ít manh mối quan trọng cho MU và Inter Milan về phương pháp đánh bại đoàn quân của Pep Guardiola.

  • Ten Hag cân bằng kỷ lục đáng tự hào của Sir Alex Ten Hag cân bằng kỷ lục đáng tự hào của Sir Alex

    Với chiến thắng 2-1 trước Fulham, Man United của Erik ten Hag đã cân bằng kỷ lục của chính họ dưới thời Sir Alex Ferguson về số trận thắng trên sân nhà trong 1 mùa giải.

  • Lampard chỉ ra một loạt vấn đề của Chelsea cho tân HLV Pochettino Lampard chỉ ra một loạt vấn đề của Chelsea cho tân HLV Pochettino

    Sau khi Ngoại hạng Anh hạ màn, HLV tạm quyền Frank Lampard chỉ ra một danh sách dài những vấn đề mà tân thuyền trưởng Mauricio Pochettino sẽ phải đối mặt ở Chelsea.

  • Ten Hag khiến fan MU thổn thức với 'bài hịch' hạ Man City Ten Hag khiến fan MU thổn thức với 'bài hịch' hạ Man City

    HLV Erik ten Hag dõng dạc tuyên bố MU đang có "cơ hội thực sự tốt" để vô địch FA Cup, đồng thời ngăn chặn tham vọng giành "cú ăn ba" của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x