Eddie Howe: 'Liverpool xứng đáng phải nhận 2 thẻ đỏ'

Duy Hồng
07:14 ngày 28-08-2023
Ấm ức sau khi Newcastle thua ngược trước Liverpool, HLV Eddie Howe cho rằng đội khách đáng lẽ phải nhận 2 tấm thẻ đỏ ở trận đấu vừa qua, của Van Dijk và Alexander-Arnold.
Eddie Howe: 'Liverpool xứng đáng phải nhận 2 thẻ đỏ'

Trận đấu muộn nhất vòng 3 giải Ngoại hạng Anh giữa Newcastle vs Liverpool kết thúc với màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 của đội khách, trong ngày mà họ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân trong hơn một giờ thi đấu. Cầu thủ khiến cho Liverpool gặp khó khăn ngay từ sớm là trung vệ thủ quân Van Dijk với tấm thẻ đỏ trực tiếp. 

Không chỉ Van Dijk, Alexander-Arnold cũng gây tranh cãi với những tình huống phạm lỗi của mình. Đầu tiên anh nhận thẻ vàng vì câu giờ. Chỉ ít lâu sau, Alexander-Arnold đã đốn ngã Gordon để ngăn chặn Newcastle phản công. Tuy nhiên, trọng tài Brooks đã không rút thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ người Anh mà chỉ nhắc nhở.

Sau trận đấu, HLV Eddie Howe cho rằng Newcastle phải chịu trách nhiệm cho trận thua muối mặt trước Liverpool. Nhưng ông cũng cho rằng các trọng tài đã mắc sai lầm khi không rút thẻ đỏ Alexander-Arnold: "Theo quan điểm của tôi thì là có. Bạn không muốn thấy một cầu thủ bị đuổi khỏi sân, nhưng tôi cho rằng đó là một thẻ đỏ rõ ràng.

2 khoảnh khắc quan trọng của trận đấu và trọng tài đã sai lầm ở tình huống đầu tiên. Chúng tôi không xem đó là lý do Newcastle bị mất điểm ở trận này. Trách nhiệm cho thất bại này hoàn toàn thuộc về chúng tôi.

Đáng lẽ chúng tôi phải kết liễu trận đấu khi có trong tay nhiều cơ hội. Thủ môn của họ đã tạo ra một trong những pha cứu thua xuất sắc nhất mà tôi từng được xem trực tiếp. Chúng tôi cần bàn thắng thứ hai bởi vì Liverpool rất nguy hiểm. Chúng tôi thiếu may mắn. Bàn thắng đầu tiên của họ đập vào lưng của Botman rồi rơi xuống hoàn hảo cho Nunez".

Van Dijk phải nhận thẻ đỏ từ sớm nhưng Liverpool vẫn may mắn có 3 điểm

Về phần mình, Jurgen Klopp khẳng định màn lội ngược dòng trước Newcastle là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của ông trên cương vị một HLV và thậm chí còn khó khăn hơn màn ngược dòng trước Barca năm 2019: "Màn ngược dòng này còn khó khăn hơn trận đấu với Barca trên sân nhà. Khi đó, chúng tôi để thua 0-3 ở trận lượt đi nhưng học được nhiều về bản thân và biết rằng chúng tôi có thể làm tổn thương họ nếu như phòng ngự tốt.

Trận đấu này hoàn toàn khác. Chúng tôi không khởi đầu tốt, thủng lưới một bàn và phải nhận thẻ đỏ. Về cơ bản, Liverpool đã chơi tốt hơn từ khoảnh khắc đó và kiểm soát tốt hơn. Newcastle gặp khó trong việc tạo cơ hội khi chúng tôi chơi chắc chắn hơn và chiến đấu rất dũng mãnh.

Liverpool sau đó đã làm giảm nhịp độ trận đấu rồi sau đó đưa Nunez vào sân. Cậu ấy hừng hực một ngọn lửa vì không được đá chính và đặt hết năng lượng vào 2 cú sút của mình. Đó là một màn trình diễn phi thường với 2 bàn thắng đẳng cấp.

Ở giờ nghỉ, chúng tôi nói rằng nếu có thể ngược dòng thì đây là một trận đấu để kể cho các con cháu mình. Tôii sẽ kể cho các con cháu của tôi. Với sự nghiệp hơn 1.000 trận đấu, tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này. Ở Newcastle, với bầu không khí đó – thật điên rồ. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế. Thật sự rất đặc biệt".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x