Erling Haaland: 'Tôi là thây ma trên sân cỏ'

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:47 ngày 07-10-2023
Tiền đạo Erling Haaland đã có những chia sẻ với Telegraph về giấc mơ bảo vệ thành công "cú ăn ba" mùa này, về động lực to lớn từ thuở bé, về "sự giải thoát" mỗi khi ghi bàn và việc trở thành "thây ma" trong các trận đấu.

 

Làm "zombie" trên sân

Trong mắt người đồng hương Martin Odegaard, Haaland là một "con quái vật", Jurgen Klopp gọi anh là "sức mạnh của tự nhiên" còn theo Pep Guardiola, tiền đạo người Na Uy là "không thể ngăn cản". 

Dù vậy, khi được yêu cầu tự mô tả về bản thân, Haaland vừa cười vừa nói: "Một thây ma! Trong các trận đấu, tôi thường bị mọi người chỉ trích vì không chạm bóng. Tôi có thể lao đến và chạm bóng vài lần, nhưng tôi chỉ đi lại, đứng đó, thực hiện các chuyển động trong thế giới của riêng mình và không phải kiểu… chà, thật khó giải thích.

Tôi rời khỏi cơ thể mình và trở thành một thây ma. Giống như tôi đang quan sát xung quanh, để rình rập cơ hội vậy. Và khi cơ hội đến, tôi biết mình phải sẵn sàng. Tôi vẫn tham gia vào trận đấu nhưng đi bộ xung quanh quét thông tin. Tôi đang chờ cơ hội và mường tượng nếu quả bóng đến chỗ này, đến chỗ kia, điều gì có thể xảy ra. Đó là một cảm giác. Khi cả đội đang triển khai bóng từ hàng thủ, tôi biết mình không cần phải tham gia. Tôi đứng đó, chờ thời điểm thích hợp để lao lên".

Haaland biết chọn thời điểm để chạy.

Haaland có một khả năng đáng kinh ngạc là gần như biến mất trên sân, mà như theo anh nói là "thoát ra ngoài" trước khi bất thình lình xuất hiện, rồi xử lý một cách dứt khoát và tàn bạo. Điều này càng đáng kinh ngạc hơn bởi Haaland không hề nhỏ bé. Thay vào đó, anh quá dễ nhận dạng với thân hình cao lớn cùng mái tóc dài khó lẫn vào đâu. Trong lúc trò chuyện, Haaland di chuyển cơ thể trên ghế, còn đầu quay từ bên này sang bên kia.

Sau đó, Haaland đưa ra ví dụ rõ ràng, bao gồm cú đúp bàn thắng ghi được vào lưới Burnley ở trận ra quân của Man City tại Premier League 2023/24. Cựu sao Dortmund nói: "Nó giống như một thước phim quay chậm vậy. Tôi gần như biết mình sẽ ghi bàn sau cú đánh đầu của Rodri. Tôi có cảm giác bóng sẽ tới đó và cú dứt điểm thật hoàn hảo. Đó là bản năng và bàn thắng đầu tiên vào lưới Burnley chỉ có thế. Tôi cảm thấy quả bóng sắp bay tới đó, tôi chạy đến đấy rồi sút.

Ở bàn thứ hai, tôi nghĩ trái bóng có thể bay đến đó. Nhưng tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều. Tôi cố gắng làm theo cảm giác. Không phải nói vuốt đuôi đâu nhưng tôi cố gắng thực hiện động tác để loại bỏ hậu vệ. Bây giờ thì khó khăn hơn bởi tôi luôn bị hai cầu thủ theo kèm. Nhưng tôi di chuyển để tạo ra khoảng cách tôi cần sút và ghi bàn. Mùa này, tôi cảm thấy họ đang làm nhiều điều hơn để ngăn cản tôi, bố trí thêm người kèm. Đó là một thách thức lớn hơn song tôi không bận tâm. Nếu họ thêm người kèm tôi thì đồng đội của tôi sẽ hưởng lợi với nhiều không gian hơn. Tôi chỉ cố gắng làm công việc của mình và tiếp tục làm như tôi đã làm mùa trước".

Giấc mộng tái lập "cú ăn ba"

Mùa trước, khả năng săn bàn thượng thặng của Haaland với 52 bàn trên mọi đấu trường đã giúp Man City đoạt "cú ăn ba" vĩ đại. Nói về tham vọng mùa này sau khi đã hoàn tất bộ danh hiệu quá chóng vánh, Haaland thổ lộ: "Ước mơ lớn nhất bây giờ của tôi là một lần nữa giành 'cú ăn ba'. Đơn giản thế thôi. Giống như khi tôi ghi một bàn thắng vậy, tôi thích cảm giác này. Tôi muốn làm lại lần nữa! Việc vô địch Champions League cũng vậy. Tôi đã vô địch nhưng tôi rất muốn làm lại điều đó. Bản thân nó là động lực để giành được mọi thứ. Tôi khao khát hơn bao giờ hết.

Đề cập đến khát khao, Haaland chia sẻ anh đã có cho mình khao khát từ thuở nhỏ. Động lực to lớn của Haaland là trở thành một cầu thủ giỏi hơn cha anh - ông Alfie Haaland, người từng có quãng thời gian khoác áo Man City. Tiền đạo 23 tuổi tiếp tục: "Khi còn nhỏ, tôi đã theo dõi bố chơi bóng ở Premier League, và tôi cũng muốn được như vậy. Điều này luôn hiển hiện trong tâm trí tôi. Tôi muốn giỏi hơn bố và tiếp tục nỗ lực. Thật tốt khi tìm thấy động lực trong mọi việc. Ông ấy là bố tôi nhưng ở một khía cạnh nào đó, ông ấy giống một người anh của tôi vậy. Chúng tôi nói chuyện và có một mối quan hệ thực sự tốt. Chúng tôi cũng là bạn tốt và điều đó rất quan trọng".

Erling Haaland và cha anh - ông Alfie Haaland.

Sự "giải thoát" khi ghi bàn

Là một tay săn bàn hàng đầu, Haaland hiểu rõ áp lực đè nặng lên vai anh trong một trận đấu, mỗi mùa giải. Đề cập đến chuyện này, anh giãi bày: "Khi chúng tôi vô địch Premier League, thật nhẹ nhõm vì chúng tôi đã chịu áp lực suốt cả mùa từ Arsenal. Man City đã đăng quang 2 lần liên tiếp và nếu tôi đến CLB mà họ không vô địch thì mọi thứ sẽ giống kiểu 'Cậu đang làm cái quái gì thế? Chúng tôi trước đây đã vô địch rồi mà giờ cậu đến lại không vô địch'. Vậy nên, vô địch Premier League là một sự giải thoát".

Dù thèm khát ghi bàn nhưng Haaland cũng rất hạnh phúc mỗi khi hỗ trợ đồng đội lập công: "Tôi cũng thích điều đó vì tôi nhìn thấy niềm vui trong mắt họ và nó thật đẹp. Nhưng đừng nhầm nhé, chiến thắng của cả đội mới là hạnh phúc nhất. Chúng tôi đã vô địch Champions League như thế nào? Vì chúng tôi đã thắng tất cả các trận đấu. Chúng tôi vô địch Premier League vì chúng tôi thắng nhiều trận hơn. Tất nhiên, chúng tôi phải ghi bàn để giành chiến thắng nhưng cuối cùng thì chiến thắng mới là điều quan trọng, để giành được các danh hiệu. Đó là điều mang lại cho tôi niềm vui lớn nhất".

Haaland đã phải chịu áp lực khổng lồ.

Haaland từng bị Guardiola dọa nạt
Haaland cũng chia sẻ những gì HLV Pep Guardiola đã nói với anh trước khi tiền đạo này ký hợp đồng với Man City: "Pep bảo tôi rằng 'Tôi không quan tâm cậu làm gì, hãy làm bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng khi có tôi trên sân tập luyện, cậu phải tập trung. Nếu không tôi sẽ đập chết cậu'. Chỉ là câu nói đùa thôi nhưng đó thực sự là con người của Pep, và đó là lý do vì sao Man City đã rất thành công. Áp lực nằm ở đấy".

 

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x