Theo giới truyền thông Anh, FA cho rằng thái độ của thuyền trưởng Man City thực ra cũng chưa đi quá giới hạn khiến ông phải bị kỷ luật. Ở trận đấu nói trên, HLV Guardiola đã không giấu được sự tức giận khi cho rằng trọng tài Michael Oliver đã bỏ qua tới 2 quả phạt đền đáng ra nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh phải được hưởng.
Nếu Man City không bị "cướp" mất 2 quả 11m ấy, họ đã có thể kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3-3 để duy trì khoảng cách 6 điểm, thay vì 9 điểm với Liverpool như hiện nay (34 so với 25). Ở trận đấu nói trên giữa 2 đội, HLV Guardiola đã hướng về phía trọng tài thứ 4 và hét lên: "Hai lần, hai lần rồi đấy" khi chứng kiến Raheem Sterling đá bóng vào tay Trent Alexander-Arnold trong vòng cấm Liverpool.
Trước đó, cũng chính Alexander-Arnold để bóng chạm tay trong vòng cấm đội chủ nhà trong những phút đầu hiệp 1 nhưng trọng tài lại vẫn cho trận đấu tiếp tục. Bình luận về pha bóng này, cựu hậu vệ Man United là Gary Neville khẳng định trên Sky Sports rằng, chắc chắn Man City đã bị mất penalty vì Alexander-Arnold mắc lỗi quá rõ ràng.
Đáng nói ở chỗ, chỉ ít giây sau tình huống gây tranh cãi trên, tiền vệ Fabinho đã làm tung lưới các vị khách bằng cú dứt điểm từ xa không thể cản phá. Theo Neville, đáng ra Man City không phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 5 này nếu thủ môn của họ là Claudio Bravo bắt tốt hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn