Boateng đến Spurs năm 2007 với danh tiếng là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng nhất của Đức. Lúc đó anh mới chỉ 20 tuổi và việc tiệc tùng quá đà cũng như chế độ ăn uống tồi tệ đã dẫn đến sự nghiệp ở Tottenham thành thảm họa. Sau này Boateng mới có đôi chút thành công tại Milan và Sassuolo.
2. Jon Dahl Tomasson (Newcastle)
Sau khi gây ấn tượng tại Heerenveen, Tomasson tới Newcastle như phương án dự phòng cho Alan Shearer. Nhưng khi huyền thoại người Anh phải ngồi ngoài vì chấn thương dài hạn, cầu thủ người Đan Mạch vẫn chưa sẵn sàng. Anh chỉ trụ lại Newcastle được 1 mùa trước khi chuyển đến Feyenoord và sau đó là Milan. Tomasson đã trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử ĐT Đan Mạch.
3. Jerome Boateng (Man City)
Người anh em cùng cha khác mẹ của Kevin-Prince đã trải qua một mùa giải không bất ổn vì chấn thương tại Man City mùa 2010/11 trước khi chuyển sang Bayern với giá 13,5 triệu euro. Đây là quyết định vô cùng khôn ngoa của Jerome khi anh đã giành được 7 danh hiệu Bundesliga, 1 Champions League và 1 World Cup với Đức vào năm 2014.
4. Marco Materazzi (Everton)
Materazzi đến Everton từ Perugia vào năm 1998 và không để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Trong suốt một mùa giải tại Goodison Park, anh ghi được 2 bàn và bị đuổi khỏi sân 3 lần. Materazzi sau đó quay trở lại Perugia và cuối cùng thu hút sự chú ý của Inter Milan. Mùa 2009/10, anh là trụ cột của Nerazzurri dưới thời Jose Mourinho đã giành cú ăn ba lịch sử.
5. Diego Forlan (Man United)
Forlan lẽ ra đã tới Middlesbrough nếu như Sir Alex Ferguson không nhảy vào. Và đó có lẽ là quyết định tệ hại với cả 2 bên. Tiền đạo người Uruguay từng trải qua cơn hạn hán bàn thắng kéo dài 8 tháng. Forlan sau đó chuyển tới La Liga và cực kỳ thành công với Villarreal, sau đó là Atletico Madrid.
6. Anthony Modeste (Blackburn Rovers)
Modeste đến Blackburn vào tháng 1/2012 khi CLB đang gặp khó trong cuộc chiến trụ hạng. Cầu thủ người Pháp đã có 9 lần ra sân và nhận 1 thẻ đỏ. Anh sau đó đã chứng minh được năng lực của mình tại Hoffenheim và Cologne.
7. Luis Alberto (Liverpool)
Brendan Rodgers đã so sánh Alberto với Philippe Coutinho sau khi anh đến Liverpool vào tháng 6/2013. Bản hợp đồng trị giá 6,8 triệu bảng từ Sevilla chỉ có 9 lần ra sân cho Lữ đoàn đỏ. Phong độ ấn tượng của anh tại Lazio hiện nay cho thấy Rodgers không hoàn toàn sai.
8. Valerien Ismael (Crystal Palace)
Palace đã trả mức phí kỷ lục câu lạc bộ 2,75 triệu bảng để đưa về hậu vệ được đánh giá cao của Strasbourg, Ismael, vào năm 1998. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp đã thất bại trong việc giúp Đại bàng thoát cảnh xuống hạng và rời đi chỉ sau 10 tháng. Ismael trở lại Pháp trước khi giành 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp với Werder Bremen và Bayern Munich.
9. Darko Kovacevic (Sheffield Wednesday)
Kovacevic từng được ca ngợi là "Les Ferdinand người Serbia". Ông đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-2 trước Bolton ngay trận ra mắt nhưng chỉ có thêm 2 bàn nữa trước khi chuyển sang Real Sociedad vào cuối mùa. Kovacevic sau đó được Juventus và Lazio mang về trước khi quay lại Sociedad vào năm 2001.
10. Andrej Kramaric (Leicester)
Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB quê nhà Rijeka, Kramaric được Leicester mang về với rất nhiều kỳ vọng ở nửa sau của mùa giải 2014/15. Mùa 2015/16, Leicester đăng quang chức vô địch nước Anh lịch sử nhưng Kramaric đã bị tống sang Hoffenheim vào giữa mùa giải. Tại nước Đức, anh sơm tìm lại cảm giác ghi bàn và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của CLB mùa 2016/17.
15 cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất Premier League thế kỷ 21
Trang Twitter của Man United mới đây đã cho đăng bức ảnh tiền đạo Marcus Rashford trong màu áo Quỷ đỏ và ĐT Anh. Đáng chú ý, trong số những bình luận về Rashford có không ít ý kiến công kích cầu thủ sinh năm 1997 này.
Thủ thành David De Gea đang được Man United mời chào gia hạn hợp đồng với mức lương cực cao. Tuy nhiên, nhìn vào màn trình diễn kém thuyết phục của anh trong thời gian gần đây, liệu Quỷ đỏ có đang sai lầm?
Ngoại hạng Anh trở lại sau gần 2 tuần nghỉ nhường chỗ cho sân chơi quốc tế, Liverpool sẽ bắt đầu bước vào chặng tourmalet với lịch thi đấu dày đặc có thể ảnh hưởng tới tham vọng soán ngôi vương của Man City.
Giải Ngoại hạng Anh 2019/20 sắp trở lại sau giai đoạn tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu thuộc cấp độ ĐTQG. Trước lượt trận thứ 5, chúng ta hãy cùng xem vòng đấu này có gì đáng chờ đợi.
Sau 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, cuối tuần này Man United sẽ tiếp đón Leicester City ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh. Với tình hình nhân sự hiện tại, Quỷ đỏ sẽ đọ sức với đối thủ bằng đội hình nào?
HLV huyền thoại người Italia là Arrigo Sacchi đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với những hậu bối cùng nghề như Juergen Klopp, Pep Guardiola và Mauricio Pochettino khi coi đây là những "nam thần" mở ra kỷ nguyên vàng cho Premier League.
Vòng 5 Ngoại hạng Anh không có trận đấu nào thực sự hấp dẫn, khi các đội bóng lớn chỉ chạm trán những đối thủ nhẹ ký và hứa hẹn sẽ có chiến thắng dễ dàng để tiếp tục cuộc chiến tới ngôi vương.
Cuối tuần này giải Ngoại hạng Anh 2019/20 sẽ trở lại sau giai đoạn tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu thuộc cấp độ ĐTQG. Trong số các đội thuộc nhóm Big Six, Man City là CLB phải di chuyển vất vả hơn cả.
Tuần vừa rồi có một thông tin khá mới liên quan đến vị trí Giám đốc Thể thao mà Man United tìm kiếm, đó là việc Edwin Van der Sar từ chối vị trí GĐTT của M.U.
Mới đây, trên các phương tiện truyền thông lại rộ lên thông tin Real Madrid sẽ trở lại mua Paul Pogba trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Đấy là chuyện bình thường. Chuyện không bình thường là M.U muốn Kroos đi theo chiều ngược lại.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn