
Tiền đạo người Brazil sẽ hết hạn hợp đồng với "Pháo thủ" vào năm 2027, và khi thời gian giao kèo dần trôi về cuối, anh đã nhận được sự quan tâm từ CLB đồng hương Palmeiras. Tuy nhiên, cựu ngôi sao của Man City muốn ở lại với đội bóng của Mikel Arteta trong nỗ lực chinh phục những danh hiệu lớn.
Kể từ khi gia nhập Arsenal từ City vào năm 2022, Jesus đã phải vật lộn với hàng loạt chấn thương. Anh đã bỏ lỡ hơn 70 trận đấu, trong đó nghiêm trọng nhất là chấn thương rách dây chằng chéo trước khiến anh phải ngồi ngoài hầu hết thời gian của năm ngoái. Cầu thủ 28 tuổi bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở lại thi đấu vào tháng 12, nhưng thừa nhận con đường hồi phục là vô cùng gian nan.
Jesus chia sẻ vào tháng trước: "Trong 3 tháng đầu tiên, tôi đã có rất nhiều hoài nghi trong đầu, và sau đó tôi mới có thể tập trung hơn vào những gì Chúa mong muốn ở mình. Mọi người đều kỳ vọng tôi ghi bàn, và hiển nhiên tôi cũng muốn vậy. Tôi đã có một số cơ hội, nhưng dù thế nào, tôi vẫn thấy rất vui và hài lòng".
"Bởi vì khi trở lại, tôi đã có được những nhịp chạm bóng như tối nay, cách tôi di chuyển và giữ bóng. Sau 11 tháng nỗ lực tự giúp mình vượt qua nỗi sợ hãi rằng khi trở lại sẽ trở nên khác đi, có lẽ là với một số hạn chế nào đó, thì việc chỉ cần bước ra ngoài và chơi bóng cùng các đồng đội đã khiến tôi vô cùng mãn nguyện. Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn sẵn sàng. Tôi ở đây để nói rằng Chúa đã cứu rỗi cuộc đời tôi".
Sau khi gây ấn tượng trong những tuần gần đây, Jesus hiện đã làm rõ mong muốn gia hạn hợp đồng, vốn chỉ còn chưa đầy 18 tháng nữa là hết hạn.

Jesus đã có 107 lần ra sân cho Arsenal, ghi được 27 bàn thắng và đóng góp 21 đường kiến tạo. Tuyển thủ Brazil đã có 11 lần ra sân trong mùa giải này, đóng góp trực tiếp vào 2 bàn thắng. Với việc Arsenal đang dẫn đầu Premier League và đang thăng hoa tại Champions League, Jesus đã đặt mục tiêu giành được những danh hiệu trong mùa giải này.
"Đây là mùa giải thứ 4 của tôi tại Arsenal nhưng không may là tôi có lẽ chỉ chơi được khoảng một mùa rưỡi hoặc hai mùa, thời gian còn lại là dành cho chấn thương", Jesus nói. "Điều đó chưa từng xảy ra với tôi trước đây, nhưng lại xảy ra ở Arsenal, tôi không biết tại sao. Mục tiêu đầu tiên của tôi là giữ được sức khỏe từ nay cho đến cuối mùa giải. Và sau đó, như tôi đã nói trước đây, mong muốn của tôi là ở lại Arsenal. Tôi vẫn còn hợp đồng. Tôi muốn gia hạn, tôi muốn ở lại, tôi muốn giành các danh hiệu cùng Arsenal vì tôi đến đây với một mục đích rõ ràng, chỉ vậy thôi".
Người hâm mộ Arsenal đã từng vô cùng hào hứng khi ký hợp đồng với tiền đạo săn bàn khét tiếng của Sporting CP, Viktor Gyokeres, vào mùa hè năm ngoái với mức phí ban đầu là 55 triệu bảng. Tuy nhiên, cho đến nay, anh vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Tuyển thủ Thụy Điển đã ghi tới 97 bàn thắng sau 102 trận cho gã khổng lồ Bồ Đào Nha nhưng mới chỉ có được 8 bàn thắng sau 26 lần ra sân cho Arsenal.
Giữa những lời chỉ trích nhắm vào cựu cầu thủ Coventry City, Jesus đã lên tiếng bênh vực đồng đội. "Vik là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy là mẫu tiền đạo có thể ghi bàn bất cứ lúc nào", Jesus nói. "Tôi đã từng ở vào vị trí của Vik hiện tại, và điều đó không hề dễ dàng. Nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người ở đây, không chỉ HLV và ban huấn luyện mà cả các cầu thủ nữa, đều sẽ ủng hộ và trao cho anh ấy niềm tin rằng anh ấy ở đây để giúp đỡ chúng tôi. Anh ấy thực sự đã giúp ích rất nhiều. Trong mọi trận đấu, anh ấy đều đóng góp một điều gì đó, đôi khi không ghi bàn nhưng anh ấy giúp ích bằng các pha di chuyển khác hoặc chiến đấu để giành chiến thắng".

























