Giải mã thất bại của Juan Veron tại M.U: 'Phù thủy nhỏ' hết phép vì Keane và sự vô kỷ luật

Vịnh San
08:16 ngày 27-03-2020
Mùa Hè năm 2001, M.U mang Juan Sebastian Veron về Old Trafford với cái giá 28,1 triệu bảng, kỷ lục của Premier League thời điểm đó. Nhưng phù thủy người Argentina không thể tỏa sáng như anh có thể, cuối cùng ra đi không kèn không trống. Tại sao vậy?
Giải mã thất bại của Juan Veron tại M.U: 'Phù thủy nhỏ' hết phép vì Keane và sự vô kỷ luật

Một siêu sao lạc lối
“Rất nhiều lần buổi tập của M.U bị ngắt quãng. Mọi người dừng cả lại chỉ để dành sự ngưỡng mộ cho Seba. Anh ấy ghi những bàn thắng không thể tin nổi, bằng một cú vắt chéo chân hoặc sút từ giữa sân”, Rio Ferdinand nói về người đồng đội cũ Juan Veron mà chưa hết kinh ngạc. 

Nicky Butt cũng xác nhận điều đó. Cựu tiền vệ M.U nói rằng: “Trong tập luyện, Seba tạo ra những điều mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trong đời. Trừ Eric Cantona, không ai giỏi hơn anh ấy. Rồi có lần tôi bị treo giò, ngồi trên khán đài và nhìn anh ấy chơi bóng trong trận đấu với Everton, tôi đã nghĩ, thôi xong, có thể mình sẽ không bao giờ thêm lần nữa và tốt nhất nên sớm tính chuyện ra đi”.

Trớ trêu là Veron lại rời khỏi Old Traford trước cả Butt. Những màn trình diễn siêu đẳng dần biến mất, nhường chỗ cho sự chán nản. Năm 2002, Sir Alex Ferguson đã cố bảo vệ bản hợp đồng trị giá hơn 28 triệu bảng trước báo giới bằng cách hét lên: “Veron là một siêu cầu thủ, còn chúng mày chỉ là lũ ngu”. 

Nhưng rồi năm 2003, ông buộc phải bán anh ta để cắt lỗ khi nhận được lời đề nghị 15 triệu bảng từ Chelsea. Đó là quyết định chính xác, bởi ở Stamford Bridge, Veron vẫn không thể tìm lại phong độ khiến anh được gọi là La Brujita (Phù thủy nhỏ). Và ở cuộc bình chọn của The Times, bị điểm tên 2 lần trong danh sách 50 thương vụ tệ nhất lịch sử Premier League

Trở lại mùa Hè 2001, sau 2 lần thất bại ở Champions League trước Real và Bayern, Sir Alex nghĩ rằng đã đến lúc phải thay đổi sơ đồ 4-4-2 dễ bị các đối thủ lớn ở châu Âu vô hiệu hóa. Ông mày mò chuyển sang 4-3-3 và đôi khi là 4-5-1, với Veron là yếu tố trung tâm. 

Tiền vệ người Argentina khởi đầu rất ấn tượng, với 4 bàn sau 8 trận đầu tiên kèm theo giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Nhưng càng về sau, Veron càng cho thấy anh không thể trở thành một phần của đội hình nổi tiếng gắn kết mà Sir Alex xây dựng. Theo cựu HLV M.U, Veron chơi quá tự do, nặng về trình diễn và hiếm khi tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Vì Quỷ đỏ không có mẫu tiền vệ phòng ngự chuyên trách, còn hàng thủ lại khá mong manh bởi Laurent Blanc đã 36 tuổi, mọi sự vô kỷ luật đều bị trả giá đắt. 

Veron (phải) không thể tỏa sáng ở M.U một phần bởi vai trò quá lớn của Keane (ảnh nhỏ) đã lấn át tất cả

Kẻ ngoại đạo ở Old Trafford
Sir Alex luôn khát khao đăng quang Champions League một lần nữa, đặc biệt khi trận chung kết năm 2002 được tổ chức tại quê hương Scotland. Vậy mà chính Veron lại phá hỏng giấc mơ ấy khi chơi cá nhân và làm mất bóng trong trận bán kết gặp Leverkusen, dẫn đến pha lập công của Alen Boksic. Hòa 3-3, song M.U dừng bước vì luật bàn thắng sân khách. Sir Alex không đổ lỗi cho Veron, song Roy Keane, với tư cách đội trưởng, đã mạt sát người đồng đội không tiếc lời. 

Mãi sau này, Keane thừa nhận “đã rất khắc nghiệt với Seba, và tôi đã sai”. Cựu hậu vệ Ferdinand cũng đồng ý với quan điểm, sự thất bại của Veron có liên quan tới Keane, nhưng ở một góc độ khác.  

“Lý do duy nhất, theo tôi, đã giết chết sự nghiệp của Veron ở M.U là Roy Keane. Keane có một cá tính mạnh mẽ và chuyên nhận bóng từ các hậu vệ, sau đó phân phối cho các cầu thủ tấn công. Ở Lazio, Seba là trung tâm của đội. Nhưng anh không thể có vai trò tương tự tại M.U bởi tiếng nói của Keane quá lớn.

Khi Keane nói chuyền bóng cho tôi, ít ai sẽ làm khác”, Ferdinand cho biết, sau đó kết luận: “Thành thật mà nói, Seba sẽ thăng hoa nếu không có Keane. Nhưng đây không phải lỗi của Keane, chỉ vì người đội trưởng có cá tính mạnh mẽ và dễ dàng áp đảo những người khác”.

Không ngạc nhiên khi suốt 2 năm khoác áo M.U, những trận đấu hay nhất của Veron thường là khi Keane vắng mặt. Mặc dù vậy, điều này cũng không thể khỏa lấp sự thật, Veron  đã phá vỡ cấu trúc bền vững của M.U (Paul Scholes bị đẩy lên đá “số 10”). Trong khi đó, anh ta lại không tỏa sáng liên tục để thuyết phục đội bóng phải thay đổi vì mình. Như Butt nói, Veron không hiểu triết lý của CLB và những pha xử lý màu mè chỉ làm gián đoạn nhịp điệu tấn công liên tục mà người hâm mộ yêu thích. Như một sự tất yếu, Veron phải ra đi.  

“Veron không phải là bản hợp đồng thất bại. Anh ấy là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới, sở hữu đẳng cấp cực cao và những đường chuyền khó tin. Với tôi, Veron không cần phải chứng minh bất cứ điều gì”, David Beckham từng nói. 

Veron không thể thích ứng với bóng đá Anh

Trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2016, Veron nói rằng khó có thể theo kịp diễn tiến ở Premier League. “Ở Anh, mỗi trận là một cuộc hành xác căng thẳng. Tệ hơn, nó diễn ra không ngừng nghỉ suốt cả năm, xuyên qua Giáng sinh và năm mới. Ban đầu tôi ổn, nhưng sau đó thì bất lực để thích ứng”, cựu tiền vệ 45 tuổi cho biết.

Veron từng hối hận vì rời M.U sớm
Sau khi giải nghệ, nhìn lại quãng thời gian tại Anh, Veron nghĩ rằng sai lầm lớn nhất là rời Old Trafford vào năm 2003. “Tôi thích không khí tập luyện tại M.U, bên những đồng đội xuất sắc”, cựu tiền vệ người Argentina nói, “Sự thật là mùa Hè 2003, không ai thúc ép tôi phải rời CLB. Các cầu thủ cũng khuyên tôi nên ở lại. Nhưng rồi tôi lại ra đi với ý nghĩ sẽ được ra sân, thể hiện mình nhiều hơn. Tôi đã rất hối hận với quyết định này”.

XEM THÊM

Thêm một cầu thủ tại Premier League dương tính với Covid-19

Covid-19 nguy hiểm thế nào qua lời kể của Mikel Arteta?

Ngoại hạng Anh không thể trở lại vào ngày 30/4

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Xuất hiện bước tiến lớn về vụ vi phạm tài chính của Man City Xuất hiện bước tiến lớn về vụ vi phạm tài chính của Man City

    Giám đốc điều hành Premier League, Richard Masters, đã cung cấp thông tin cập nhật về thời điểm diễn ra phiên điều trần về 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Man City.

  • Nhận định bóng đá Granada vs Osasuna, 21h15 ngày 28/4 21h15 ngày 28/4: Granada vs Osasuna

    Nhận định bóng đá trận Granada vs Osasuna diễn ra vào lúc 21h15 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 33 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Dust 2 chính thức trở lại CS2 chuyên nghiệp Dust 2 chính thức trở lại CS2 chuyên nghiệp

    Ngày 25/4, Valve công bố cập nhật lớn cho CS2 với rất nhiều thay đổi. Đáng chú ý, bản đồ Dust 2 sẽ quay lại đấu trường chuyên nghiệp để thay thế bản đồ Overpass.

  • TheShy nghỉ thi đấu tới hết năm 2024 TheShy nghỉ thi đấu tới hết năm 2024

    Trong phỏng vấn mới đây được đăng trên X, Kang "TheShy" Seung-lok thông báo sẽ tiếp tục nghỉ thi đấu LMHT chuyên nghiệp. Trước đó, tuyển thủ này chưa thi đấu trận nào từ khi thua 0-3 trước T1 tại CKTG 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x