Giữa phong ba, 'ma thuật' Mata là niềm hy vọng

Vịnh San
19:37 ngày 19-01-2020
Vao lúc này, M.U thật khó có thể so sánh với Liverpool. Nhưng đội quân của Ole Gunnar Solskjaer vẫn có thể hy vọng vào một kết quả tốt. Bởi họ vẫn còn có Juan Mata, người sở hữu tinh thần chiến binh và có cái chân trái “ma thuật”.
Giữa phong ba, 'ma thuật' Mata là niềm hy vọng

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

Mata, một “Quỷ đỏ” chính hiệu 

Juan Mata không sinh ra ở Manchester, cũng không phải fan cứng của M.U từ tấm bé. Nhưng vào lúc này, không cầu thủ nào tại Old Trafford có thể vỗ ngực tự hào rằng họ yêu và hiểu đội bóng này, sau đó chiến đấu với niềm tự hào của một Quỷ đỏ nhiều hơn Mata.

Như tiền vệ này từng tâm sự trên tờ The Times, “được khoác áo M.U là cảm giác không gì sánh được” để “ngay cả khi thất bại, vẫn tự hào là người của M.U”. Đương nhiên, Mata cũng hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu với Liverpool và nói rằng, 2 bàn thắng vào lưới The Kop giúp M.U giành chiến thắng hồi tháng 3/2015 là “kỷ niệm không thể nào quên”.  

Đầu tiên là pha dứt điểm chéo góc đưa Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước ngay phút 14. Kế đến là pha ngả người thực hiện cú cắt kéo ngoạn mục, mà chính sau này Mata cũng “không thể giải thích rõ ràng làm thế nào có thể tạo ra”, và xác nhận “đó là bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp”. 

“Ghi 2 bàn tại Anfield luôn rất đặc biệt và tôi biết người hâm mộ sẽ còn nói mãi về nó, như việc họ ghi nhớ các pha lập công của Diego Forlan hay John O’Shea ngay trên sân nhà Liverpool”, Mata nói, “Tôi luôn trân trọng ký ức đó, đồng thời tìm kiếm các ký ức mới. Trận sắp tới là một cơ hội cho tôi”. 

Chắc chắn rồi, bởi không có lý do gì để Mata phải ngồi ngoài ở chuyến làm khách tới Anfield. 

Mùa giải này tiền vệ 31 tuổi ra sân rất ít, chỉ 13 lần tại Premier League và 7 trong số đó là vào sân thay người. Nhưng cú đúp kiến tạo trong chiến thắng 4-0 trước Norwich và pha làm bàn duy nhất giúp M.U đánh bại Wolves ở FA Cup mới đây khiến Ole Gunnar Solskajer phải thay đổi góc nhìn về anh. 

Juan Mata đang có phong độ rất cao trong màu áo M.U

Giá trị của cái đầu

HLV người Na Uy thích phong cách chơi cường độ cao dựa trên sức mạnh và tốc độ tuổi trẻ. Nhưng không phải lúc nào M.U cũng có thể triển khai theo hướng đó. Khá thường xuyên họ gặp vấn đề trong việc tạo ra sự đột biến hay những đường chuyền sáng tạo ở khu vực 1/3 sân đối phương. Đội bóng của Solskjaer trở nên đơn điệu và dễ đoán. 

Trong thời gian đó, Mata gần như bị lãng quên. Nhưng anh không phàn nàn, cáu kỉnh hoặc có những phản ứng làm phương hại tới đội bóng. Tiền vệ 31 tuổi vẫn tập luyện chăm chỉ với thái độ chuyên nghiệp thường thấy, đồng thời đóng vai trò người anh cả, truyền tải các thông điệp về niềm tự hào của một Quỷ đỏ bên cạnh kinh nghiệm chơi bóng cho lứa trẻ trong phòng thay đồ.  

Cho đến thời gian gần đây, đột nhiên Solskjaer tìm thấy những gì còn thiếu ở Mata. Đó là khả năng đọc tình huống, nhạy bén trong kỹ năng đánh giá và phát triển cơ hội, sau đó bằng sự điềm tĩnh và sáng suốt, đặt các đồng đội vào vùng không gian mà họ có thể gây nguy hiểm. 

Từ việc sử dụng Mata chỉ để “tạo nên sự cân bằng giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm” như lý giải hồi tháng 11, Solskjaer bắt đầu nhận ra sự quan trọng của anh ở khía cạnh khác. “Đôi khi đầu óc nhanh hơn đôi chân”, chiến lược gia người Na Uy nói, “Juan không chỉ mang đến bàn thắng và những đường kiến tạo, mà còn phát hiện khoảng trống và giúp đội bóng chơi với nhịp điệu cần có”.

Hơi muộn, nhưng còn hơn không. Đặc biệt là Solskjaer, không như những người tiền nhiệm, biết làm thế nào để tận dụng triệt để bộ óc sáng tạo của Mata. Thay vì sử dụng bên cánh phải, ông đặt tiền vệ 31 tuổi vào trung lộ. Ở đây, anh có thể tự do phát huy ma thuật, thứ ma thuật mà Liverpool phải đặc biệt dè chừng.

Mata rất “mắn” bàn khi gặp Big Six

Sau hơn 9 năm chơi bóng ở Anh, Mata đã ghi tổng cộng 80 bàn thắng ở mọi mặt trận. Trong số đó có 16 bàn ghi vào lưới các đội thuộc nhóm Big Six, bao gồm Arsenal (5), Liverpool, Tottenham (cùng 3), Man City, M.U (2) và Chelsea (1).    

“Man City và Liverpool đang chơi rất tốt, nhưng là cầu thủ M.U, tôi nghĩ rằng động lực đến từ chính chúng tôi. Mỗi một cầu thủ M.U đều phải nỗ lực để tốt hơn, chiến thắng trong mọi trận đấu và giành mọi danh hiệu mà chúng tôi có thể”, Mata nói.

XEM THÊM

Mất liên lạc với tổ VAR, trọng tài Oliver thành gã hề ở trận Watford hòa Tottenham

Giúp Liverpool 'lột xác', Van Dijk xứng đáng ngồi 'chung mâm' với Barnes & Hansen

Alexander-Arnold giành giải cầu thủ hay nhất Premier League tháng 12

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x