Sức mạnh duy nhất của M.U

Từ 15:15 ngày 19-01-2020
Sau gần chục năm gắn bó, ngay trong giai đoạn rực rỡ nhất lịch sử M.U, Ole Gunnar Solskjaer rút cuộc cũng đành treo giày ở tuổi 34. Khi ấy, ông đã có 6 lần đăng quang ở Premier League trong màu áo M.U - bằng tổng số lần VĐQG trong toàn bộ lịch sử (tính đến tận bây giờ) của CLB Man City, hoặc Chelsea!

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

Nhưng vào thời điểm 2007 ấy, M.U vẫn đang đứng sau Liverpool về số lần vô địch bóng đá Anh, và HLV huyền thoại Alex Ferguson vẫn đang miệt mài góp nhặt danh hiệu cho một trong hai CLB vĩ đại nhất trên quê hương bóng đá. “Một trong hai”? Vâng, đội còn lại chính là Liverpool.

Một trong những câu nói đáng lưu ý của Ferguson thời ấy: “Việc của tôi là cố đánh bật Liverpool ra khỏi cái địa vị quái quỷ của họ - các anh cứ viết như thế lên mặt báo”. Ferguson dùng từ bậy hơn nhiều mà ở đây, chúng tôi xin được diễn đạt bằng từ “quái quỷ”!

Cứ phải là Liverpool, dù đội này chưa bao giờ đăng quang trong kỷ nguyên Premier League. Trong thời hoàng kim của Ferguson, ban đầu M.U chỉ phải tranh chấp với Arsenal. Chelsea nổi lên kể từ khi tỷ phú Roman Abramovich xuất hiện vào năm 2003. Rồi đến Man City từ năm 2008, khi các tỷ phú Arab mua lại đội này. Mặc kệ! Cứ phải là Liverpool. Và chỉ có Liverpool.

Bóng đá là môn thể thao của cộng đồng. Nó lại phát triển mạnh mẽ cùng lúc với cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 19, làm cho sự kình địch giữa hai cộng đồng kinh tế, công nghiệp ở Manchester và Liverpool càng thêm gay gắt.

Các tập đoàn thương mại ở Manchester tài trợ, trong sự phản đối của các chính khách Liverpool, để người ta mở kênh đào Manchester dài 58km, giúp tàu hàng chạy thẳng từ biển vào thành phố Manchester sâu trong nội địa - mà không cần thông qua cảng Liverpool. Sự căng thẳng giữa hai thành phố lớn ở miền tây bắc nước Anh tăng cao từ đó.

Đã hơn trăm năm đối nghịch rồi, thì có sá gì chút hoành tráng hoặc thất bại nhất thời! Liverpool và M.U luôn quyết chiến với nhau, trong mọi hoàn cảnh.

Ngay trong thời điểm bị cho là tồi tệ nhất từ khi Premier League ra đời, M.U đã cố thủ hòa - trên thực tế là suýt thắng - trước một Liverpool chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay. Đừng quá bận tâm về lối chơi hay thực lực. Trên hết chính là cái nguyên nhân vô hình vừa nêu: cả một lịch sử... ghét nhau.

Người ta tung hô một cách rỗng tuếch về cái gọi là “dòng máu M.U”, khi Solskjaer trở lại dẫn dắt M.U và thành công vang dội trong thời gian đầu. Nhưng ít ra, Solskjaer hiểu rõ thế nào là Liverpool, là sự thôi thúc phải quyết đấu mỗi khi M.U gặp Liverpool. Bởi chính ông đã từng là người trong cuộc. Đấy là lý do duy nhất để hôm nay, M.U có thể sẽ có trận đấu “tưng bừng” ngay tại Anfield.

XEM THÊM

Mất liên lạc với tổ VAR, trọng tài Oliver thành gã hề ở trận Watford hòa Tottenham

Giúp Liverpool 'lột xác', Van Dijk xứng đáng ngồi 'chung mâm' với Barnes & Hansen

Alexander-Arnold giành giải cầu thủ hay nhất Premier League tháng 12

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x