Theo cây viết Jonathan Wilson của Guardian, Man United lẽ ra đã gây nhiều khó khăn hơn cho Man City, nếu không chọn cách tiếp cận quá thụ động. Lỗi lớn nhất trong thất bại vừa qua của Quỷ đỏ không hẳn đến từ Romelu Lukaku mà xuất phát từ HLV Jose Mourinho.
Khoảng 10 phút trước giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, những tiếng đồng thanh “Tấn công! Tấn công!” vang lên trên khán đài của sân Old Trafford. Đây là giai điệu khá quen thuộc với Man United, và là một phần của bài hát khá nổi tiếng tại thành Manchester trong thập niên 1960.
Trong trận chung kết Cúp C1 năm 1968 trên sân Wembley, bài hát này đã thúc giục các cầu thủ M.U tiến lên giành chiến thắng. Khi đó, Quỷ đỏ hòa 1-1 với Benfica trong 90 phút chính thức. Bài hát mang âm hưởng dồn dập trên khán đài đã giúp Man United ghi thêm 3 bàn thắng nữa ở hiệp phụ.
Nhưng trong trận derby Manchester vừa qua, những tiếng đồng thanh “Tấn công! Tấn công!” của CĐV đã không nhận được sự hồi đáp trên sân. Man United đã lùi đội hình xuống rất sâu ngay đầu trận đấu và sau khi có được bàn gỡ. Đó là cách mà M.U thi đấu ở 3 trận đại chiến gần đây. Họ dành cho Man City quá nhiều không gian để chơi bóng và đó không phải là tính toán hợp lý.
Mourinho bố trí một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ khỏe và nhanh. Những tiền vệ, tiền đạo như Jesse Lingard, Marcus Rashford, Anthony Martial và Romelu Lukaku đều tích cực săn bóng. Họ thường xuyên lui xuống phòng ngự và sau khi giành lại quyền kiểm soát sẽ sử dụng tốc độ để bứt lên phía trên.
Phép tính đó của Mourinho chưa lường đến việc Lingard, Martial hay Lukaku đều chỉ là những cầu thủ phòng ngự vụng về. Sự lóng ngóng của Lukaku là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua. Nhưng sâu xa hơn, vấn đề thuộc về Mourinho. Ông đã cho các học trò đảm nhiệm phần việc không phải là thế mạnh của mình.
Cách tiếp cận của Mourinho ở các trận đấu lớn mang nặng tính cầu may. Man United đã thi đấu với đội hình lùi sâu trước Tottenham, đồng thời chờ đợi đối phương mắc sai lầm và có được thứ mình muốn. Nhưng khi gặp Liverpool, Mourinho không nhận được món quà nào. Còn trong trận derby Manchester vừa qua, chính M.U đã tặng quà cho đối thủ. Man United quá thận trọng đến mức thụ động. Mourinho không đủ dũng cảm để đôi công với đối thủ, dù hàng phòng ngự của Man City hay Liverpool đều rất dễ bị tổn thương.
Với những con người hiện có, M.U hoàn toàn có thể chơi đôi công với các đội bóng lớn. Thực tế là Man United đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Man City khi đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Họ đủ sức khuấy đảo hàng thủ đối phương để tạo ra cơ hội. Nếu Mourinho lựa chọn cách chơi đó ngay từ đầu, trận đấu có thể diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác.
Những giai điệu tấn công ở Old Trafford đã chìm trong vô vọng. Man United đã thua trận derby theo cách đáng quên nhất. Họ chấp nhận nhường sân khấu cho kình địch hàng xóm, trước sự chứng kiến của CĐV nhà trên các khán đài. Họ rụt rè trong tấn công và chỉ chờ vào sai lầm của đối thủ. Họ thủng lưới bởi lỗi của tiền đạo được sử dụng như một cầu thủ phòng ngự. Toan tính của Mourinho đã khiến M.U mất đi rất nhiều sau derby Manchester.
M.U thua đau Man City: Vì đâu nên nỗi?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chelsea đang bước vào khoảng lặng với 2 trận liên tiếp không thắng. Khó khăn hiện bủa vây nhà ĐKVĐ Premier League. Nhưng quá khứ cho thấy, cứ mỗi khi bị dồn vào thế khó là đội bóng của HLV Antonio Conte lại vùng dậy mạnh mẽ.
Bỏ qua khía cạnh khôi hài, khi trung phong Lukaku phải mang danh “kiến tạo 2 bàn”... cho đối phương, trong trận derby Manchester. Chuyện nghiêm túc hơn: sao Lukaku lại đứng ở vị trí của hậu vệ cuối cùng và phá bóng như một trung vệ thòng, với vai trò bọc lót (bàn thua thứ hai)? Đây không phải là câu hỏi cho Lukaku. Đây là câu hỏi cho Mourinho.
Chúng ta hay nói Jose Mourinho thuộc mẫu HLV thực dụng, trong khi ca ngợi những HLV ưa tấn công như Pep Guardiola là “lãng mạn”. Thực tế, Guardiola có khi còn thực dụng hơn cả Mourinho!
Điều Man United phải chấp nhận sau thất bại trước Man City không đơn thuần chỉ là nhìn chiếc cúp vô địch Premier League mùa này dần được nhuộm màu xanh, mà còn là thực tế đau lòng hơn rất nhiều: Quỷ đỏ đã ở dưới tầm "gã hàng xóm ồn ào". Giờ đây, Man United phải ngước mắt nhìn lên mới thấy Man City
Trọng tài bất ngờ phải xoạc cẳng đo lại cự ly sút phạt đền do chấm 11m… biến mất ở trận Cologne - Freiburg thuộc vòng 15 Bundesliga cuối tuần qua. Quanh chấm 11m tưởng không có gì để nói ấy hóa ra thỉnh thoảng lại chứng kiến những chuyện hi hữu rất thú vị.
Theo báo chí Đức, cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman đang làm mọi cách để sớm trở lại thi đấu trước khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Đây là tin vui không chỉ cho Bayern Munich mà còn cho cả ĐT Pháp.
Tiền vệ Christian Eriksen đã đưa ra đánh giá trung thực về màn trình diễn của các cầu thủ MU sau thất bại đáng xấu hổ 0-4 trước Crystal Palace tại vòng 36 Premier League.
Bộ đôi tiền đạo Antony và Garnachog của MU đã có lời qua tiếng lại sau một tình huống phối hợp không thành công trong trận thua 0-4 trước Crystal Palace ở vòng 36 Premier League rạng sáng 7/5.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn