Bóng Đá Plus trên MXH

Huyền thoại M.U chế giễu Club World Cup là 1 trò hề

21:45 ngày 27/12/2019
18
Ngay sau khi Liverpool đăng quang ở FIFA Club World Cup 2019, huyền thoại của Man United, Paul Scholes lập tức đã có những so sánh về tính chất của danh hiệu này ở thời hiện tại với quá khứ của ông.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Trước thềm trận chung kết FIFA Club World Cup với Flamengo, HLV Juergen Klopp khẳng định muốn toàn châu Âu từ bỏ định kiến về giải đấu này bởi một bộ phần lớn vẫn cho rằng chiếc cúp liên lục địa không có giá trị chuyên môn. Và để kỷ niệm danh hiệu của mình, dù không thể ăn mừng lớn vì lịch thi đấu bận rộn, các thành viên Liverpool vẫn chụp một bộ catalogue để kỷ niệm.

    Scholes là thành viên của M.U từng giành FIFA Club World Cup năm 2008 cũng như Intercontinental Cup năm 1999. Nói về những chức vô địch này, Scholes chia sẻ: "Khi có cơ hội, bạn muốn vô địch giải đấu này nhưng nó chưa bao giờ là danh hiệu mà chúng tôi khát khao phải có được.

    Nếu ai đó hỏi tôi về những danh hiệu từng giành được, tôi không nghĩ mình sẽ kể ra Club World Cup. Tôi nói thật đấy, nó chẳng đáng là bao. Có lẽ theo thời gian nó đã quan trọng hơn. Trông như thể Liverpool rất hả hê và tận hưởng Club World Cup, họ tranh thủ mọi lúc để nhắc về nó. Tại sao không chứ? Nhưng ở thời của tôi, nó không quan trọng như thế.

    Khi nhìn lại sự nghiệp, bạn có thể khá hạnh phúc về danh hiệu đó nhưng sẽ không phải là thứ một cầu thủ muốn đạt được. Huy chương cầu lông của tôi có khi còn quan trọng hơn đấy".

    Tổng hợp vòng 19 Ngoại hạng Anh: Uy vũ Liverpool, M.U thắp lên hy vọng

    M.U và Arsenal cộng lại cũng chỉ bằng điểm với Liverpool

    Dự đoán kết quả vòng 20 Ngoại hạng Anh: Arsenal và Chelsea chia điểm, Liverpool nối dài mạch thắng

    Hà Trang • 21:45 ngày 27/12/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    18
    Bình luận
    • Thanh det Huynh 22:13 ngày 27/12/2019

      Khi đội bóng của a ấy suy thoái thì a ấy không biết phải hiến kế thế nào để khôi phục, chỉ biết "đâm chọt" sự thành công của người khác.

      • Liverfc 23:56 ngày 27/12/2019

        Mờ u mu. Mù ăn mày

      • Bongda 07:46 ngày 28/12/2019

        Mờ rùa giờ thành một trong những clb bị ghét nhất: thứ nhất là vì alex ferguson chuyên gây áp lực lên trọng tài trong lúc thi đấu, thứ hai vì hay ăn rùa mà làm như mình đẳng cấp, thứ ba vì đám fan trẻ trâu của penaldo, thứ tư là đám huyền thoại hão chuyên gia chém gió đâm thọt trong các kênh bình luận mặc dù ra dẫn dắt thì dở như hạch .

    • Mờ Rùa 22:01 ngày 27/12/2019

      Mờ Rùa nhìn Liver ẵm cúp lại chẳng cay : ))

    • GATO 22:37 ngày 27/12/2019

      Tội nghiệp! Không nói ra thì nhiều người còn tôn trọng ông, chứ nói ra thì người ta chỉ cười nhạo một kẻ ăn mày dĩ vãng, không dám chấp nhận sự thật và sợ người khác hơn mình! Hèn thế! Ghen ăn tức ở là có thật và đã hiểu vì sao bị ghét nhiều vậy!

    • Pep no1 22:16 ngày 27/12/2019

      Vậy về sống với cầu lông của ông đi. Bu bám bóng đá kiếm tiền hả.

    • Sang Lê Cao 22:49 ngày 27/12/2019

      Chính xác đấy Paul. Cái thời của anh MU mặc nhiên là Ứng cử viên VĐ. Còn giờ đây là Ứng cử viên Top 6. Nếu được Top 6 chắc là anh sẽ mừng lắm đây. Mừng hơn Liverpool vô địch nữa đây. 🤔🤔

    • Tỷ Bảng 23:32 ngày 27/12/2019

      Và giờ khi Liver đã hơn con rùa số danh hiệu đã đạt đc để trở thành clb giàu thành tích nhất nước Anh thì ông ko còn lôi cái quá khứ ra để ăn mày nữa . Tôi đã thấy các ông vui như những trẻ em nghèo đc phát bánh mỳ từ thiện khi nhận cái cup đó đấy .

    • VAR 22:56 ngày 27/12/2019

      Thời của tôi có những ông trọng tài là cầu thủ thứ 12 của mu có thể lập thành đội bóng mà đội trưởng của đội bóng đấy chính là mike riley vẫn còn tại vị. Điều đó còn tệ hơn cả một trò hề

    • Quy Lão 22:45 ngày 27/12/2019

      Thế nhưng bạn lại ko thể có dù là vé gửi xe tham dự cup này khi cứ uống C2 hết năm này sang năm khác...... như mu !

    • Thu Nguyễn 03:46 ngày 28/12/2019

      Trc đây chỉ ghét gã Ne viu và 2 tên nhân cách méo Gigg bi jơ lại thêm tên Gato này nữa.

    • Liverfc 23:54 ngày 27/12/2019

      Mũ rùa mà. Cay lắm. Chắc còn lâu mới đc lấy cái cup trò hề này nhỉ

    • Sơn 04:51 ngày 28/12/2019

      Kiểu như cuối mùa nếu và nhớ chỉ là nếu thôi Mu vào top 4 chắc ăn mừng còn hơn vô địch

    • Chau Nguyen 06:51 ngày 28/12/2019

      Scholes ghen ăn tức ở với Liverpool

    • thanh nguyễn phi 07:53 ngày 28/12/2019

      kakaka người ta bảo ăn mày di váng. trc còn lôi cúp ra đếm giờ người ta hơn mình lại châm biếm này nọ. đá đc 52 trận mới đc cái cúp đó mà có ông bảo ko bằng giải câuf lông địa phương haiz chán ông ội này quã

    • Tb 10:44 ngày 28/12/2019

      Mấy ông thần MU có chung một đặc điểm đó là chém gió thì hay nhưng vào dẫn thì như hạch, vài tháng là bị sa thải. Ngay cả solsa đàn tại vị nhưng cũng thế, phát biểu trên báo thì nói như rồng, thực tế trên sân thì như một phường chèo.

    • Khắc Luyện Huỳnh 06:54 ngày 28/12/2019

      Những thằng fan Loser có diệp ra khỏi hang sủa rồi. Coi bộ cũng đông dữ thần. Kkk

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay