Jamie Vardy dẫn đầu danh sách vua phá lưới: Đội chân "phủi" làm loạn Premier League

Việt Cường Việt Cường
09:55 ngày 30-09-2015
Khi một cầu thủ trẻ bị một lò bóng đá thải loại, anh ta có 2 lựa chọn: hoặc xem đó là chiếc đinh cuối cùng trên cỗ quan tài cho sự nghiệp bóng đá và chuyển sang tìm một công việc mới phù hợp hơn, hoặc gạt nỗi đau sang một bên và bắt đầu lại tất cả từ đầu.
Jamie Vardy dẫn đầu danh sách vua phá lưới: Đội chân "phủi" làm loạn Premier League
Rất nhiều người đã chọn cách đầu tiên, và chúng ta có những công nhân, lái xe, thợ sửa ống nước... biết chơi bóng. Rất ít người chọn cách thứ 2. Và chúng ta có Jamie Vardy.

NỖI ĐAU TUỔI 17...
Ngay trước sinh nhật 17 tuổi, chàng trai trẻ Jamie Vardy nhận tin sét đánh: Lò đào tạo trẻ của Sheffield Wednesday đã quyết định không giữ anh lại, sau khi đánh giá anh không đủ tố chất để có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là cú sốc có thể đánh quỵ bất kỳ người trẻ nào. Nhưng với Vardy thì không. Anh lập tức xin gia nhập lò Stocksbridge Park Steels, một đội bóng địa phương lúc đó đang chơi ở giải hạng... 9 trên hệ thống thi đấu của Anh. Sau gần 4 năm miệt mài ghi bàn trong màu áo các đội trẻ và đội dự bị, cuối cùng Vardy cũng có cơ hội lên đội 1.

Ngày Vardy lên đội 1 Stocksbridge (năm 2007), cũng là ngày sự nghiệp của anh rẽ sang một chương mới. Những màn trình diễn ấn tượng của Vardy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều đội bóng ở các hạng cao hơn. Tới năm 2010, Stocksbridge không thể giữ được viên ngọc quý của họ nữa. Với đề nghị lên tới... 16.000 bảng, đội bóng hạng 7 FC Halifax Town đã thuyết phục được Stocksbridge nhượng chàng tiền đạo mỏng người nhưng có tốc độ khủng khiếp lại cho họ. Neil Aspin, HLV của Halifax khi đó, chỉ cần xem Vardy đúng 1 trận trước khi quyết định thuyết phục BLĐ Halifax chi đậm mua anh.


Chỉ sau 1 năm ở Halifax, với 27 bàn, danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” và chức vô địch giải Premier League phía Bắc, giá của Vardy đã tăng gần gấp 10 lần. Fleetwood Town, một đội hạng 5, đã mất tới 150.000 bảng để có Vardy. Đó là một vụ đầu tư lớn thành công ngoài mong đợi. Vardy ghi tới 34 bàn trong mùa đầu tiên (cũng là duy nhất) ở Fleetwood, góp công lớn giúp đội bóng này thăng hạng. Sân Highbury của Fleetwood trở thành điểm hẹn của các tuyển trạch viên mỗi khi Fleetwood thi đấu. Trong số những người tới dự khán, người ta thấy cả những HLV tên tuổi từ Premier League như David Moyes và Mick McCarthy.

Như một lẽ tất yếu, Vardy lại “nhảy việc”. Nhưng lần này, anh nhảy hẳn 2 bậc, từ giải hạng Tư (League Two) tới Championship. Cú nhảy cóc này cũng biến Vardy thành cầu thủ nghiệp dư đầu tiên có giá 1 triệu bảng. Leicester đã quyết định chơi một canh bạc không ai nghĩ đến. Nhưng họ đã thành công. Với 16 bàn trong 41 trận ở mùa giải thứ 2 tại King Power, Vardy góp công lớn trong chiến tích thăng hạng Premier League của Leicester ở mùa giải trước. 

CHUYỆN THẦN TIÊN PREMIER LEAGUE
Ngay trong trận ra mắt Premier League (2014/15), Vardy đã tạo nên một cú Big Bang. Anh gần như đã một mình phá tan hàng thủ của M.U. Anh kiến tạo 2 bàn cho Ulloa và Cambiasso, kiếm được 2 quả penalty, và tự mình ghi 1 bàn trong chiến thắng 5-3 oanh liệt của Leicester trước đội hình đắt giá của Louis van Gaal. Dẫu vậy, mùa giải đầu tiên của Vardy ở Premier League đã diễn ra không thực sự như ý. Phải tới cuối mùa thì anh mới thực sự bắt được nhịp. Nhưng muộn còn hơn không. Phong độ ấn tượng của Vardy đã giúp Leicester bay cao trong những vòng cuối, để tạo nên cú thoát hiểm ngoạn mục.


Phong độ ấn tượng cuối mùa trước chính là bệ phóng tuyệt vời để Vardy bay cao mùa này. Cuối tuần trước, Leicester đã phải tạm ngừng câu chuyện cổ tích của họ khi thúc thủ 2-5 trước Arsenal. Nhưng chuyện cổ tích của Vardy thì vẫn tiếp diễn. Với 2 bàn thắng ở trận ấy, anh đã có tổng cộng 6 bàn mùa này, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League. Không những bỏ lại sau lưng những tiền đạo tên tuổi như Diego Costa, Sergio Aguero, Wayne Rooney..., Vardy còn vượt mặt cả những sát thủ khét tiếng nhất châu Âu, từ Cristiano Ronaldo cho tới bộ ba M-S-N của Barca. Với 4 trận liên tiếp “nổ súng”, Vardy cũng là tiền đạo có phong độ ấn tượng nhất ở 5 giải lớn châu Âu.

Ai mà tin nổi, đó lại là cầu thủ mà cách đây 5 năm còn khiến các đồng đội ở Halifax ngơ ngác vì không có nổi một đôi giày đúng chuẩn!?

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
6 bàn: Jamie Vardy (Leicester)
5 bàn: Riyad Mahrez (Leicester), Callum Wilson (Bournemouth)
4 bàn: Bafetimbi Gomis (Swansea), Odion Ighalo (Watford), Romelu Lukaku (Everton)

Có thể bạn chưa biết?

Vardy không hề rẻ

Khi Leicester mua Vardy từ Fleetwood Town vào năm 2012, họ đã phải chi tới 1 triệu bảng. Đó là phí chuyển nhượng cao nhất cho một cầu thủ không thuộc hệ thống Football League (gồm League Two - tương đương hạng 4 Anh, League One - hạng 3 và Championship - hạng 2).

Bông hoa nở muộn


Vardy không chơi một trận bóng đá chuyên nghiệp nào cho tới năm anh 25 tuổi. Để có mặt ở Premier League, Vardy đã đi qua... 9 hạng trên hệ thống thi đấu của Anh.

Ghi bàn vào lưới cả 2 United
Vardy là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn vào lưới cả hai đội United là Manchester United và FC United of Manchester (đội bóng do fan lập ra sau khi phản đối nhà Glazer thâu tóm Quỷ đỏ).

Leicester nhanh nhất Ngoại hạng, Vardy nhanh nhất Leicester


HLV Claudio Ranieri đã xây dựng cho Leicester một lối chơi dựa trên những cầu thủ tốc độ. Thế nên, không có gì lạ khi trong số 5 cú nước rút ấn tượng nhất Premier League tới lúc này, có tới 4 thuộc về các cầu thủ Leicester. Riêng Vardy đã chiếm 2 vị trí, trong đó có cú nhanh nhất tới 35,44 km/h ở trận gặp West Ham.

Vardy gãy xương cổ tay vẫn chơi hay


Jamie Vardy bị gẫy xương cổ tay phải trong trận thắng Aston Villa ngày 13/09 vừa qua. Trong trận gặp Arsenal cuối tuần qua, tiền đạo này đã phải đeo găng để bảo vệ cổ tay. Được biết, anh sẽ phải băng chặt cổ tay này để thi đấu trong ít nhất 2 tháng tới. Dù chấn thương cổ tay nhưng điều này cũng không thể ngăn Vardy ghi 2 bàn vào lưới Arsenal để leo lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League 2015/16. 

Vardy thăng hoa nhờ được gọi lên ĐT Anh


Ở đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại EURO 2016 hồi tháng 9 vừa qua, Jamie Vardy đã được gọi lên ĐT Anh. Theo HLV Claudio Ranieri thì chính điều này đã giúp Vardy thăng hoa: “Anh ấy đi lên từ giải hạng 5. Đó là điều không phải dễ dàng. Kinh nghiệm là thứ rất quan trọng. Tuy nhiên, việc được gọi lên ĐTQG hồi tháng 9 đã giúp Vardy tự tin hơn rất nhiều. Tôi cũng trao cho Vardy tất cả niềm tin bởi tôi thích cách chơi của anh ấy”.

Mourinho cũng khích lệ tinh thần Vardy


Mới đây, Jamie Vardy vừa tiết lộ trên tờ Daily Star việc Jose Mourinho khích lệ tinh thần anh. “Sau trận đấu giữa Chelsea và Leicester ngày 30/04/2015, Mourinho tiến lại gần tôi ở ngoài phòng thay đồ. Tôi không nhớ chính xác ông ấy nói gì nhưng đại loại là “Cậu có bao giờ ngừng chạy chưa? Thật tuyệt vời và tôi chỉ cười đáp lại ông ấy”. Vardy cho rằng chính lời khen tặng của Mourinho là sự khích lệ cực lớn dành cho anh.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x