Jesus và 'cú đúp' cần thiết

Kinh Thi Kinh Thi
07:11 ngày 05-12-2019
Gabriel Jesus đã “tịt ngòi” trong suốt 10 trận liên tiếp, ở cả đội tuyển Brazil lẫn CLB Man City. Nhưng, nhìn cách anh mở tỷ số vào lưới Burnley rạng sáng qua, không ai nghĩ rằng đấy là một tiền đạo đang sa sút phong độ.
Jesus và 'cú đúp' cần thiết

Gabriel Jesus là một tiền đạo như thế nào? Trước mắt, bản thân Jesus xem ra lại không quan trọng bằng các bàn thắng mà anh vừa ghi được. Quan trọng cho chính anh, cũng như Man City nói chung. HLV Pep Guardiola phải tuôn ra những lời khen ngợi đúng lúc: “Đấy là một chiến binh tuyệt vời. Chúng tôi luôn cần đến anh”.

Chỉ chạm bóng 19 lần, Jesus vẫn ghi 2 bàn, giúp Man City thắng 4-1 trên sân Burnley. Riêng trong trận này, anh là người hùng, dĩ nhiên rồi. Và “người hùng” có quyền ăn nói. Jesus nói sau trận đấu: “Tôi có Sergio Aguero, một huyền thoại ngay trong đội, để không ngừng học hỏi. Tôi phải luôn ghi bàn mỗi khi ra sân, vì Sergio luôn là như vậy. Tôi luôn muốn ra sân, và muốn ghi bàn”. Thế ư?

Ở trận hòa Newcastle ngay vòng đấu trước, một mình Jesus có đến 5 lần tung cú dứt điểm (toàn đội Newcastle chỉ sút được 6 lần), nhưng không hề ghi bàn. Chưa biết kết cục sẽ như thế nào, nhưng nhiều người đã xem trận đấu mất điểm ấy là cột mốc quan trọng dẫn đến kết luận Man City coi như hết hy vọng đeo bám Liverpool ở Premier League. Trước nữa, Jesus cũng  phung  phí  hàng  loạt cơ hội trong trận gặp Shakhtar Donetsk ở Champions League.

Không có gì lạ khi một Jesus như thế, dù là “con cưng” của Pep Guardiola, đành phải xếp sau Sergio Aguero. Nhưng bây giờ, Aguero lại đang vắng mặt vì chấn thương. Vì tình thế, Guardiola buộc phải trông cậy vào Jesus. Và vì chính tương lai của mình, Jesus buộc tận dụng hoàn hảo cơ hội này. Anh phải ghi bàn.

Jesus đã ghi 5 bàn, kiến tạo 1 bàn trong 639 phút thi đấu ở Premier League mùa này. Thoạt nhìn, đấy là số liệu tốt đẹp. Nhưng, như thế có nghĩa là Jesus chỉ được góp mặt ít hơn 50% thời gian thi đấu của Man City. Tỷ lệ ra sân của Jesus còn thấp hơn nữa nếu không tính “cơ hội” hiện thời (được đá vì Aguero chấn thương). Và đấy là vì hiệu quả ghi bàn không ổn định. Vì anh thiếu tự tin? Vì anh luôn bị ám ảnh bởi tình trạng phải cạnh tranh với Aguero?

Hai bàn thắng vào rạng sáng qua xuất hiện quá đúng lúc, và có ý nghĩa quá quan trọng với chính Jesus. Tiếp theo sẽ như thế nào, cũng khó nói. Niềm tin đã được củng cố, nhưng nó có được giữ vững hay không, sẽ lại phải chờ câu trả lời tiếp theo, từ chính Jesus.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x