
Cùng với Mbeumo, Amad cũng đã trở lại sau giải AFCON và được điền tên ngay vào đội hình xuất phát trận gặp Man City, khiến Cunha và Benjamin Sesko phải ngồi dự bị. Thậm chí Sesko còn không được vào sân khi Mbeumo được HLV Michael Carrick sử dụng trong vai trò số 9 ảo.
Zirkzee lẽ ra cũng sẽ có tên trên băng ghế dự bị cùng họ, nhưng anh lại vắng mặt hoàn toàn trong danh sách thi đấu giữa những tin đồn chuyển nhượng tháng 1. Tuy nhiên, tờ BBC Sport cho biết các nguồn tin từ phía MU xác nhận anh vắng mặt do gặp một chấn thương nhẹ, và không liên quan gì đến những tin đồn chuyển nhượng đang diễn ra.
Cầu thủ 24 tuổi này vẫn có mặt tại Old Trafford và anh đã ăn mừng một cách cuồng nhiệt ngay tại sân cũng như qua một thông điệp đầy phấn khích trên mạng xã hội. Chia sẻ lại cập nhật kết quả trận đấu của MU lên story Instagram cá nhân, Zirkzee viết: "Chết tiệt, tiến lên nào!!!!"
Zirkzee cũng đăng tải một bức ảnh chụp chính mình cùng Matthijs de Ligt và Tom Heaton đang ăn mừng trên khán đài kèm theo ba biểu tượng cảm xúc cười lớn. Giữa những bài đăng đó, anh cũng dành lời tri ân tới Casemiro, người được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Như vậy, có thể thấy tâm trí cầu thủ người Hà Lan hoàn toàn ở Old Trafford và anh sẽ chiến đấu cho một vị trí chính thức.

Chiến thắng này đã đưa MU lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng trong vài giờ, trước khi bị Liverpool vượt mặt dù đội bóng này vừa có trận hòa 1-1 đáng thất vọng trên sân nhà trước Burnley.
Cả hai đội bóng này đều thi đấu thiếu ổn định trong mùa giải năm nay – nhưng Carrick đang khao khát đảm bảo rằng những màn trình diễn như vậy sẽ trở thành tiêu chuẩn dưới triều đại của ông.
Ông nói: "Đó cuối cùng chính là thử thách, và tôi nghĩ nó cần phải trở thành một phiên bản của sự bình thường. Chắc chắn, chúng ta sẽ không có nhiều trận đấu mang lại cảm xúc và cảm giác mãnh liệt như những gì ngày hôm nay mang lại".

























