Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Arsenal 0-3 Brighton: Pháo thủ dâng cúp cho Man xanh

00:39 ngày 15/05/2023
18
Trận đấu Arsenal vs Brighton tại vòng 36 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với tỷ số bất ngờ 3-0 nghiêng về phía đội khách. Với kết quả này, Man City chỉ cần thắng thêm 1 trận nữa là sẽ chính thức đăng quang.

Tường thuật chi tiết

Bàn thắng Arsenal vs Brighton

Brighton: Enciso (51'), Undav (86'), Estupinan (86')

Được thi đấu trên sân nhà, Arsenal tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Man City, đội đã đánh bại Everton với tỷ số 3-0 chỉ trước đó ít giờ đồng hồ.

Pháo thủ đã tạo ra khá nhiều cơ hội ngay từ những phút đầu tiên nhưng đều không thể thắng được thủ thành Steele hoặc là đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Tình huống nguy hiểm nhất mà họ tạo ra là pha dứt điểm trúng xà ngang của Leandro Trossard.

Tuy nhiên, Pháo thủ cũng phải chịu thiệt thòi khi tiền đạo Gabriel Martinelli đã phải rời sân ngay từ phút 20 do chấn thương và được rút ra nghỉ để thay bằng Trossard.

Bên phía Brighton, họ đã có một hiệp 1 khá ấn tượng khi tạo ra được khá nhiều cơ hội đáp trả đội chủ nhà. Phút 12, Enciso dứt điểm khiến Ramsdale phải vất vả đẩy bóng. Tới phút 37, cũng chính Enciso dứt điểm lên trời khi cách khung thành chỉ vài mét.

Enciso mở tỷ số trận Arsenal vs Brighton ở phút 51

Enciso mở tỷ số trận Arsenal vs Brighton ở phút 51

Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên ngay đầu hiệp 2, đội khách đã có thể khai thông thế bế tắc. Phút 51, Mitoma đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi thả bóng cho Estupinan băng xuống. Sau 2 lần tạt bóng, Enciso đã có cơ hội đánh đầu tung lưới Ramsdale.

Bị dẫn bàn, Arsenal càng phải dồn quân lên tấn công nhưng những pha dứt điểm của họ vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết. Trong khi đó, Brighton dù phòng ngự nhưng vẫn luôn có những pha phản công cực kỳ nguy hiểm.

Phút 86, Trossard chuyền bóng vào đúng chân cầu thủ bên phía Brighton và đến chỗ của Undav ở vị trí trống trải. Cầu thủ này dễ dàng bấm bóng qua đầu Ramsdale để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Chưa hết, Brighton còn có thêm 1 bàn thắng nữa ở phút bù giờ thứ 6 do công của Estupinan để ấn định chiến thắng 3-0.

Thua đau Brighton trên sân nhà, Arsenal gần như đã từ bỏ cuộc đua vô địch khi kém Man City 4 điểm và chỉ còn 2 trận đấu nữa. Man xanh chỉ cần thắng thêm 1 trận đấu nữa là sẽ chính thức đăng quang.

Đội hình thi đấu Arsenal vs Brighton

Arsenal: Ramsdale, White, Kiwior, Gabriel, Tierney, Odegaard (Smith-Rowe 77'), Jorginho (Nelson 60'), Xhaka (Partey 60'), Saka, Jesus (Nketiah 77'), Martinelli (Trossard 20')
Brighton: Steele, Gross, Dunk, Colwill, Estupinan, Caicedo, Gilmour (Welbeck 60'), Enciso (Undav 82'), Mac Allister, Mitoma, Ferguson (Buonanotte 77')

BXH Premier League 2022/23

BXH Premier League 2022/23

Trung Nghĩa • 00:39 ngày 15/05/2023

Bài viết hay? Ấn để tương tác

18
Bình luận
  • Fan Trung Lập 00:49 ngày 15/05/2023

    Man C không cần thắng, chỉ cần pháo thủ không dành điểm ở trận đấu tới thì Man C gần như 100% vô địch kể cả thua 3 trận còn lại

    • Mancity 09:05 ngày 15/05/2023

      Những gì Arseanl làm được nùa này là không tưởng, vã cho MU Liver Chelsea, đứng thứ hai trong khi nhiều năm qua ko vào nổi top 4. Vs một đội bóng chỉ dc đầu tư bằng 1/10 Mancity hay Mu. Đó là một thành công lớn, muốn vô địch cần thêm nhiều điều nữa. Nhưng vs đội hìh ntn mùa sau đứng dc thứ 2 e rằng khó lắm. Trận thua này ko có gì sốc mà hiển nhiên đã biêtd trước.

    • Nhà trẻ AQ 12:55 ngày 15/05/2023

      @Mancity. Động viên kiểu AQ à? Ai trao cup cho việc thắng MU, Chelsea không? nếu trao cup cho những đội thắng 2 ông lớn thiếu ổn định kia thì chắc có cả...10 đội ẵm cup. Kiểu tự hào thua nhưng ngẩng cao đầu thì chỉ là tư duy đội nhược tiểu, thời bết bát nhất MU cũng vài lần về nhì, thắng MC khá nhiều nhưng nói thẳng chả mấy fan MU nhớ những mùa về nhì này cả.

    • audi111 13:12 ngày 15/05/2023

      @Mancity:Liverpool, Chelsea mùa này thua nhiều đội chứ có phải thua duy nhất Ars đâu. Comment hài hước.

  • Tuan Vu Q. 06:36 ngày 15/05/2023

    Xin cảm ơn Arsenal,vâng xin cảm ơn rất nhiều,đáng lẽ Man City phải thắng 2 trận nữa nhưng Arsenal bảo chỉ cần phải thắng 1 trận nữa thôi,dành sức mà đá C1 với cúp FA nhé.Đúng là niềm vui nhân đôi,MC vừa thắng 3-0 xong Arsenal lại thua ngay 0-3 thì đúng là thời tới không cản được,một cú hích cực lớn cho trận bán kết lượt về gặp Real Madrid,dẫu biết rằng RM là đối thủ đẳng cấp nhất trong các đối thủ vừa qua nhưng với sự hưng phấn và sự tự tin hy vọng MC sẽ giành vé chơi trận chung kết cúp C1.

  • Lê Nguyễn Lê 01:08 ngày 15/05/2023

    Cách đây không lâu có bài nói về cuộc đua vđ giữa Arsenal và MC , khi tui bình luận khách quan cho rằng nếu mùa này Arsenal đoạt á quân cũng là thành công hơn mong đợi bởi nếu như những MU , Liv ,Chel và cả Tot không có những vấn đề bê bối nội bộ thì đua top 4 cũng là mệt mỏi cho Ar rồi. Tui nói vậy thì fan của Ar bơi vào chỉ trích tui thậm tệ , giờ thì...

  • LÊ KHÔI 01:00 ngày 15/05/2023

    Không hiểu sao đá vs đội vòng trước vừa thua Everton 1 5 mà Arsenal thua tâm phục khẩu phục như vậy được. Với phong độ này thì Man city có thua cả 3 trận Arsenal cũng chả có tý hi vọng vô địch nào. Thôi chúc mừng Man city trước. Khả năng cao họ sẽ vô địch sau khi hoàn tất 36 trận. Vô địch trước 2 vòng rồi.

  • ferskenkridt 01:28 ngày 15/05/2023

    Mc không vô địch thì hơi phí

  • Đông Lào vạn tuế 00:46 ngày 15/05/2023

    Rác

  • Chồn Xanh Lè Chân Đen Xì 00:57 ngày 15/05/2023

    "Bản hợp đồng của mùa giải" - Trossard! Bỏ tập để đòi qua Nhà Trẻ mong vớt được EPL :)) Vừa lòng lắm

  • LongMC 02:26 ngày 15/05/2023

    Chia buồn fan Pháo, nói chung đội hình trẻ trung thiếu kinh nghiệm mà đua được thế này là ngon lắm rồi.

  • Thế Quyết Nguyễn 01:25 ngày 15/05/2023

    Bớt ảo tưởng đi thôi!

  • tester 02:38 ngày 15/05/2023

    Nắm mọi lợi thế trong tay, bị loại sớm ở tất cả các đấu trường còn lại, đội hình chỉ vắng đúng 2 trụ cột, nhưng Arsenal-Arteta lại 1 lần nữa cho thấy họ quá non. Chuẩn bị lại được nghe điệp khúc làm thế này là tốt rồi, đầu mùa chỉ đặt mục tiêu top 4.... Ngụy biện kiểu đó, đừng mơ vô địch.

  • JungJe Won 03:53 ngày 15/05/2023

    ơ, giờ vẫn còn mấy fan pháo đần cố chấp để mơ mộng nữa á :)) t biết fan ars ngoài mặt thì ra vẻ mỉm cười nói chấp nhận, top 4 cũng thành công rồi ai biết là trong lòng thì tức tưởi cay đắng.

  • Z007 06:02 ngày 15/05/2023

    Á quân và top4 là dh quá lớn đối vs Nhà trẻ rồi, đá như này năm sau là ko lọt vào top4 nữa đâu.

  • Triet Luong Minh 06:56 ngày 15/05/2023

    Cám ơn ý tốt của Arsenal nhé, mà không tốt cũng có được đâu !!

  • audi111 01:31 ngày 15/05/2023

    Có gì mà sốc. Ars thua cuối mùa là chuyện của bn năm nay mãi chưa quen à mà sốc.

  • Lova Seck 14:50 ngày 15/05/2023

    Có gì ngạc nhiên đâu, đa số mọi người đã đoán được Arsenal sẽ khó có thể vô địch được. Họ vẫn đáng khen khi có một mùa giải làm chú ngựa ô xuất sắc. Chửi họ lúc này tức là tự vả vào mặt “các bạn” vì vốn dĩ các bạn cũng nghĩ họ không thể vô địch được trước mùa giải này diễn ra.

Tải app
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay