Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Everton 2-1 Arsenal: VAR không thể cứu được Pháo thủ

05:39 ngày 07/12/2021
26
Màn thư hùng muộn nhất vòng 15 Ngoại hạng Anh giữa Everton vs Arsenal đã kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho đội chủ nhà. Đây là trận đấu mà Everton đã biết cách vượt qua nghịch cảnh, khi 2 lần bị VAR từ chối để ngược dòng đánh bại Pháo thủ thành London, qua đó chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn của mình.

    Bàn thắng

    Everton: Richarlison (79'), Gray (90+2')
    Arsenal: Odegaard (45+2')

    Hành quân tới sân của đội bóng đang lâm vào khủng hoảng là Everton, các cầu thủ Arsenal đặt nhiều quyết tâm trong việc tìm kiếm chiến thắng để tiếp tục bám đuổi West Ham trong cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, cả hai đội bóng đều không tạo ra quá nhiều cơ hội thực sự rõ ràng trong 45 phút đầu tiên.

    Trận đấu chỉ thực sự được làm nóng lên ở những phút cuối hiệp thi đấu đầu tiên. Phút 44, xuất phát từ quả đá phạt của Andros Townsend, tiền đạo Richarlison bật cao đánh đầu lái bóng đẳng cấp đánh bại thủ thành Ramsdale nhưng VAR đã vào cuộc và xác nhận chân sút người Brazil đã rơi vào thế việt vị.

    Khi mà NHM đã nghĩ đến việc hai đội sẽ rời sân nghỉ giữa trận mà không có bàn thắng nào được ghi thì bước ngoặt đã đến ở phút bù giờ thứ 2. Kieran Tierney trong lần hiếm hoi dâng cao đã có tình huống tạt bóng chính xác cho Martin Oedegaard thoải mái băng vào dứt điểm một chạm bằng cú đặt lòng chính xác đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

    Odegaard mở tỷ số ở phút bù giờ của hiệp 1

    Odegaard mở tỷ số ở phút bù giờ của hiệp 1

    Bước sang hiệp 2, Everton liên tục dồn ép Arsenal để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 48, đường tạt bóng hơi sâu của Anthony Gordon đã hướng thẳng trái bóng vào góc chữ A khiến thủ thành Ramsdale vất vả cản phá. 10 phút sau, Richarlison thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội và dứt điểm khéo léo vào góc gần tung lưới đội khách. Thế nhưng, một lần nữa VAR xác định chân sút người Brazil việt vị khi chỉ đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Arsenal theo đơn vị mi-li-met.

    Không có được bàn thắng, Everton còn suýt chút nữa ôm hận khi Oedegaard có đường chọc khe thông minh để Gabriel Martinelli thoát xuống lừa qua thủ thành Pickford, nhưng ở góc quá hẹp cầu thủ này đã dứt điểm đi vọt xà ngang. Nếu như chơi ăn ý hơn, tài năng trẻ người Brazil nên tạt vào trong cho Lacazette ở tư thế rất trống trải.

    Những phút cuối trận, Everton dồn rất cao đội hình để nỗ lực ghi bàn. Phút 79, Demarai Gray thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Ramsdale bay hết người đấm bóng đi đúng xà ngang bật trở lại đúng vị trí của Richarlison và ở lần thứ 3 tìm thấy mành lưới đối phương chân sút người Brazil mới được ăn mừng bàn thắng bằng cú đánh đầu vào khung thành bỏ trống.

    Ricahrlison sau 2 lần bị VAR từ chối cũng có được bàn gỡ cho Everton

    Ricahrlison sau 2 lần bị VAR từ chối cũng có được bàn gỡ cho Everton

    Ngay sau khi bị thủng lưới, Arsenal có cơ hội để tiếp tục vượt lên, khi Nketiah có tình huống đánh đầu cận thành nhưng lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Khi mà sự nuối tiếc của NHM Pháo thủ chưa kịp nguôi ngoai thì Pháo thủ thành London lại thêm một lần ôm hận, khi kịch tính nổ ra ở phút 90+2. Từ đường lên bóng rất nhanh, Gray đã làm bùng nổ cầu trường Goodison Park bằng cú cứa lòng ở đúng vị trí dẫn đến bàn gỡ của Everton, nhưng lần này đường cong mà cựu cầu thủ Leicester vẽ ra đã vượt qua tầm với của Ramsdale và chạm mép trong cột dọc bay vào lưới, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

    Với chiến thắng này, Everton đã chấm dứt mạch 8 trận không thắng để leo lên thứ 12 trên BXH với 18 điểm. Trong khi đó, Arsenal đón nhận thất bại thứ 2 liên tiếp và hiện tại đã rơi xuống thứ 7 với 23 điểm, kém vị trí thứ 4 của West Ham khoảng cách 4 điểm.

    Đội hình thi đấu

    Everton: Pickford, Coleman, Mina (Holgate 431'), Keane, Godfrey, Gordon (Iwobi 87'), Doucoure, Allan, Gray, Townsend (Gomes 66'), Richarlison
    Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney (Nuno Tavares 65'), Partey, Xhaka, Martinelli (Nketiah 71'), Odegaard, Saka, Lacazette (Aubameyang 85')

    Quang Minh • 05:39 ngày 07/12/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    26
    Bình luận
    • Lampard 06:05 ngày 07/12/2021

      Ngày xưa có giáo sư thì hay châm chọc là chú tư. Còn bây h mơ dc thứ tư mà ko dc. Cuối mùa chắc lại top 10 như bao năm wua. Ateta đúng là còn thua cả Pack hángeo

      • Nhà trẻ nổ 08:37 ngày 07/12/2021

        Vì ảo tưởng là đội lớn nên k thích mang danh chú tư nhưng xem lại 2 mùa cuối ở nhà trẻ thì Wenger cũng có giữ nổi danh chú tư cho nhà trẻ đâu, lót C2 còn k xong đấy thôi.

      • hay nhat 09:39 ngày 07/12/2021

        Không biết những cđv ngày trước la ó giáo sư , giờ đã biết hối hận chưa ?

    • Phong Tran 05:54 ngày 07/12/2021

      ASR đã trở về đúng vị trị và thực lực của mình.

    • Truong Vuong 05:57 ngày 07/12/2021

      Sao băng sao hoả đâu vào bình loạn chơi đi nào.

      • Đông Lào vạn tuế 07:04 ngày 07/12/2021

        Thôi bớt cmt bậy đi

      • Kid Magician Kid Magician 07:44 ngày 07/12/2021

        Sao băng là fan Ars à Truong Vuong?

      • Biển Vũ Bão 08:24 ngày 07/12/2021

        SAO BĂNG hôm nay lặn mất tăm rồi, mấy hôm còn tuyên bố nghiền nát MU, cho MU hít khói, sẽ là cách biệt 8đ... và bây giờ thì nhìn bảng điểm sẽ biết 8 trừ đi 9 =?

      • Trương phềnh 09:14 ngày 07/12/2021

        @Vuong ngọng, Kid mặt méo: 2 đứa trúng mày trui da khỏi hang đi comment rạo mà không ạ nô anh, lói da thì bảo anh nắm nời nhưng không lói thì đâu vẫn vào đấy, như lước đổ ná khoai, anh trán trúng mày nắm dồi.

      • Truong Vuong 09:49 ngày 07/12/2021

        Kid magician : tôi nghĩ ko phải chắc fan chè giả danh fan asernal cố tình gây was để fan arsenal cãi nhau với fan mu, tôi đang xem e nó đâu rồi còn trò gì mới ko

    • Tuấn Đạt Trần 06:05 ngày 07/12/2021

      Cầu thủ Arsenal đánh đầu vào cột dọc lúc cuối trận là Nketiah, chứ ko phải là Saka, nhà báo nhé

    • Nguyễn Minh Tân 07:29 ngày 07/12/2021

      Đến lúc quay trở lại làm điểm nóng bất ổn của EPL, những ngày giông bão đang chờ đợi Ars.

    • Baoanh 06:59 ngày 07/12/2021

      Chưa thấy Arteta nói là tỉ lệ chúng tôi cầm bóng nhiều hơn, chúng tôi ko may mắn bla bla . Thất vọng quá gunners !

    • Lê Trí Quân 07:50 ngày 07/12/2021

      Thật sự thì Ars chưa đủ thực lực để ra C1. Chưa có cái uy của đội bóng lớn. Mục tiêu thiết thực vẫn là top 6-7 thôi. Đấu với 1 Everton đầy bất ổn ko ăn được thì ra C1 thì làm đc gì ? Mặc dù mình vẫn mong Ars trở lại tâm thế đội bóng lớn để ngoại hạng có nhiều trận đấu đáng xem hơn.

      • Lapaz 08:04 ngày 07/12/2021

        Đã bao giờ là đội bóng lớn Châu Âu đâu bạn, chỉ là fan họ tự nổ, tự ảo tưởng thôi chứ ra Châu Âu đẳng cấp còn kém xa Porto, Dortmund, Sevilla.

      • Quỳnh Chi 08:56 ngày 07/12/2021

        Bạn này nói rất đúng. Thực lực của Ars hiện tại cạnh tranh trong top 4 ko cũng khó chứ nói gì xa xôi

    • huyenvu huyenvu 07:29 ngày 07/12/2021

      trận trước thua mu trận này thua everton kết thúc chuỗi ngày thăng hoa của arsenal , đụng đến mu là phải nhận kết quả đau thương vậy đó

    • Q57 08:00 ngày 07/12/2021

      Kịch bản quen thuộc với Arsenal :)) thăng hoa vài trận rồi tụt dốc ko phanh và cái kết an phận chú 8.

    • Nổ một tí nghe 08:33 ngày 07/12/2021

      Cầu thủ Nhật Bản Tomiyasu chơi hay trong màu áo Ars là nhờ trận WC vòng 3 đá với VN và kèm C. Phượng rồi đá lên chân luôn.

    • The Blues mặc váy hở SÂU 10:27 ngày 07/12/2021

      Thím Sao Băng,thím fan Ozil ngủ gật chắc dính miểng bom nên về thành dưỡng sức rồi :v

      • Rùa rang muối (rùa rang nick) 12:53 ngày 07/12/2021

        Thì cũng khác mếu gì thím, được 2 trận là lại nhộn nhịp khác gì trẻ em khoe áo mới. Thích chơi thì thường xuyên lên page này đi chứ vài tuần lại cắn trộm rồi rúc hang thì nhục. Sao Băng cùng fan Arsenal đâu, không phải buồn, xuất hiện đi fan Chelsea luôn bên các bạn.

    • Việt nam MarOnline 08:51 ngày 07/12/2021

      Trận này Ancelotti bố trí hay làm cho các khẩu súng tịt hết =))

    • Cựu Danh Thủ 11:05 ngày 07/12/2021

      khung nói hết!

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay