Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Tottenham 2-1 Liverpool: Bị 2 thẻ đỏ và Matip đốt lưới, Liverpool thua tức tưởi

01:38 ngày 01/10/2023
15
Ở trận đấu giữa Tottenham vs Liverpool tại vòng 7 Premier League 2023/24, đội chủ nhà đã có thắng lợi 2-1 rất ấn tượng trong ngày các ngôi sao của HLV Juergen Klopp không giữ được bình tĩnh. Kết quả là 9 chống 11 không thành công và Tottenham có thêm 3 điểm để leo lên đứng thứ 2 trên BXH.

Ghi bàn

Tottenham: Son Heung Min (36'), Matip (phản lưới 90'+6)
Liverpool: Gakpo (45+4')

Thẻ đỏ

Liverpool: Curtis Jones (26'), Jota (69')

Đá với Tottenham, Liverpool có lợi thế không nhỏ bởi nhiều trụ cột của họ đã được cho nghỉ ngơi vào giữa tuần. Đã vậy, HLV Klopp cũng có nhiều sự lựa chọn do danh sách các cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương của Liverpool ngắn hơn hẳn Tottenham.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, tiếng nói lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ Lữ đoàn đỏ. Bằng chứng là trong 165 lần gặp nhau trước đây, Tottenham chỉ thắng 43 nhưng phải nhận tới 80 thất bại. Riêng trong 12 lần đụng độ Liverpool gần nhất, Tottenham chỉ biết đến hòa và thua.

Trước thành tích đối đầu tốt hơn chủ nhà, Liverpool nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm. Họ thậm chí còn tạo ra thế trận sáng nước hơn so với chủ nhà. Nhưng khi đang lấn lướt Tottenham, Liverpool bất ngờ chơi thiếu người khi urtis Jones nhận thẻ đỏ ở phút 26. Cầu thủ này vào bóng khá thô với Bissouma. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã hủy tấm thẻ vàng rút ra trước đó cho cầu thủ này, thay vào đó là tấm thẻ đỏ.

Việc chơi thiếu người khiến Liverpool bị Tottenham chọc thủng lưới. Phút 36, Richarlison thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội, sau đó căng ngang thuận lợi để Son Heung Min ghi bàn và 1-0 cho Tottenham.

Vào thời khắc khó khăn như vậy, Liverpool không hề bị ảnh hưởng về tinh thần. Họ vẫn nỗ lực ép sân và tìm được bàn gỡ hòa vô cùng cảm xúc ở phút bù giờ thứ 4 trong hiệp một khi Gakpo lập công với pha xoay người và dứt điểm rất bình tĩnh. 

Gakpo ghi bàn nhưng không đủ giúp Liverpool ra về với 1 điểm

Gakpo ghi bàn nhưng không đủ giúp Liverpool ra về với 1 điểm

Bước sang hiệp hai, Tottenham tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành Liverpool. Thủ thành Alisson phải liên tục trổ tài cứu thua cho Liverpool. Đến phút 69, Tottenham còn chơi hơn tới 2 người khi Jota nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. 

Chơi hơn người nhưng Tottenham tỏ ra quá vô duyên trước khung thành Liverpool. Việc chỉ có 9 người trên sân khiến Liverpool chỉ biết cố gắng thủ hòa. Họ làm rất tốt điều ấy cho tới phút bù giờ thứ 6 hiệp hai.

Trung vệ kỳ cựu Matip trong nỗ lực truy cản tình huống căng ngang của đối phương đã đốt lưới nhà rất vô duyên, qua đó giúp Tottenham đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1. Với kết quả này, Tottenham leo lên xếp thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh khi có 17 điểm như Arsenal nhưng có hiệu số tốt hơn và chỉ kém ĐKVĐ Man City đúng 1 điểm.

Đội hình thi đấu Tottenham vs Liverpool

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bissouma, Kulusevski, Maddison, Richarlison, Son Heung Min

Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, McAllister, Curtis Jones, Salah, Gakpo, Diaz

Duy Hồng • 01:38 ngày 01/10/2023

Bài viết hay? Ấn để tương tác

15
Bình luận
  • Em trai Oliver 02:05 ngày 01/10/2023

    Liverpool không thua Tott, Liverpool bị cướp bởi trọng tài. Pha bóng của Curtis đã trúng bóng trươc khi vào chân cầu thủ Tott nên không đáng thẻ đỏ. Pha ghi bàn hợp lệ của Diaz bị từ chối.

    • FC rùa ô hợp 07:25 ngày 01/10/2023

      Liver hôm qua đá tốt khi chỉ còn 10 rồi 9 người vẫn tạo nhiều pha phản công có thể ghi bàn, nếu không mắc sai lầm về 2 chiếc thẻ đỏ chắc chắn Liver lại thắng Tot. Từ đầu mùa thấy Tot có gì đó rất khác với họ ở những mùa giải về trước, may mắn và tinh thần cùng lối chơi có vẻ tốt hơn. Kane đi chưa biết chừng Tot vô địch mùa này.

    • Hai Duc Nguyen 18:01 ngày 01/10/2023

      Khả năng khác là nhà cái dàn xếp để Tot thắng cho giải kịch tính. Bỏ bớt 1 bàn và 2 người mà Tot vẫn k thắng nổi nên Matip đành tự xử. Klopp biết trước nên mới k ồn ào. Khổ tầm 7 8 ông Liv k biết, đá thí mịa.

  • NgVDanh 03:51 ngày 01/10/2023

    Coi trận này thấy Liv bị tài đen ép thấy ghê luôn :( Quả thẻ đỏ BLV đều nói chỉ đáng thẻ vàng vi Jones bị trược chân ở trên trái bóng đồng thời tốc độ vào bòng chậm, nhưng VAR cố tình để hình ảnh cuối cùng trước cho tài xem cho nên tác động xấu cho trọng tài :( Bàn thắng việt vị của Diaz không rỏ ràng việt vị, theo BLV thì VAR không kẻ đường việt vị và nếu nhìn so với đường cỏ thì HV của Tot để chân phía dưới vai Diaz.

  • dungNT 02:03 ngày 01/10/2023

    Thua 1 trận nhưng không phục. Bàn thắng của diaz thì không kẻ vạch. Rồi thẻ vàng thứ 1 của jota vô lý khi đồng chí kia tự vấp. Và trọng tài trận này có vấn đề

  • hallaybop 01:58 ngày 01/10/2023

    Trọng tài đoạt giải oscar cho danh mục : đạo diễn suất sắc nhất . Cả trận tan nát bởi thẻ và thẻ .

  • Mân Đàn 01:57 ngày 01/10/2023

    Liverpool trận này bị trọng tài ép rõ, dù thua người nhưng vẫn đá ngang cơ có phần hay hơn Tot. Tot trận này nhờ trọng tài nên có chiến thắng là điều hiển nhiên, pha bóng thẻ vàng đầu tiên của Jota là rõ nhất. Còn chưa kể var ko kẻ vạch quả của Diaz khi mà Diaz đứng trên hậu vệ đối phương gần cả mét. Hết giờ thấy các cầu thủ Tot ăn mừng như vô địch là hiểu, nói thêm là ông trọng tài này vừa trở lại sau mấy trận bị đình chỉ do không thổi pen quả Onana trận Wolves rồi phải tự xin lỗi với Woles.

  • Đại Nam Nguyễn 02:39 ngày 01/10/2023

    Một trận đấu có quá nhiều vấn đề với trọng tài, Var cho xem tình huống mà chỉ cho xem nguy hiểm, ko kẻ vạch, ko tư vấn, còn TT thì bắt như thằng nghiệp dư, nát trận đấu

  • Halland 06:32 ngày 01/10/2023

    Tài này đi đêm với nhà cái rồi. Liver phải thua kể cả có bù h 20p nó vẫn làm

  • Tài đen vs những bàn tay dơ 10:33 ngày 01/10/2023

    Cái thẻ vàng đầu tiên của Jota như 1 trò hề của đạo diễn đen, còn pha làm bàn của Diaz thì thôi thua, trẻ con nó cũng bt ai đứng trên ai, mà mấy anh ngồi phòng Var ko phát hiện thì chỉ đơn giản đám tài nó nhận lợi ích để dập Liverpool! Chứ ko có lý do gì bào chữa, vì nó quá ư là rõ ràng! Chỉ có cố ý làm sai, cố ý làm sai rồi xin lỗi! Mấy thằng Anh quốc đúng hài…

  • Tom 05:54 ngày 01/10/2023

    Mu đang gánh NHA vì đang đứng thứ 10, may là có logo màu đỏ nên mới dễ tìm kiếm

  • Hoàng Sơn 68@ 10:25 ngày 01/10/2023

    Lv. Đá 9 ng còn hay hơn tot chơi cả đội. Nhưng vẫn thua 1 thằng. Đó là trọng tài.

  • lê trường 11:36 ngày 01/10/2023

    Curtis jones bị thẻ đỏ là chính xác. Vào bóng ntn dù vô tình thì cũng hoàn toàn có thể khiến Bissouma ngã chân. Jota nên tự trách mình. Vừa phải nhận thẻ vàng xong a lại có tình huống phạm lỗi trong pha bóng ko hề nguy hiểm cho khung thành Alisson. Chỉ ko hiểu sao tình huống ghi bàn của Luis diaz bị thổi việt vị. Vấn đề VAR ở giải NHA có quá nhiều vấn đề gây bức xúc. Cảm tưởng VAR chỉ là công cụ giúp trọng tài " TRONG SẠCH" trong những tình huống thổi còi gây tranh cãi của mình

  • Ngoc Sang Nguyen 12:05 ngày 01/10/2023

    Còn cái vụ bù giờ vô tội vạ thì hết nói. Đã nhiều hơn nước khác một giải rồi mà nay các cầu thủ lại gánh thêm thời gian bù giờ khủng nữa. Ra đấu cúp châu lục, bị đối thủ sức nhàn nó vả cho thì thôi rồi. Năm nay dự là các đội bóng Anh sẽ ko tiến sâu ở các cup châu Âu như những năm trc. Lai tự hoạn thêm lần nữa.

Tải app
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay