Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Wolves 2-0 MU: Quỷ đỏ thua trắng đội trong nhóm rớt hạng

03:18 ngày 27/12/2024
11
Ở trận cầu tại vòng 18 Premier League 2024/25, MU đã "tặng quà" cho các cổ động viên thất bại 0-2 trước Wolves - đội bóng chỉ xếp ở nhóm rớt hạng - trên sân Molineux, qua đó tiếp tục rơi tự do dưới thời tân HLV Ruben Amorim.

    MU thua trận thứ 3 liên tiếp thời Amorim

    MU thua trận thứ 3 liên tiếp thời Amorim

    Bàn thắng
    Wolves: Cunha (58'), Hee-chan (90'+9)

    Làm khách trước Wolves, MU ra sân với sơ đồ quen thuộc của Amorim là 3-4-3. Đáng chú ý, Marcus Rashford tiếp tục bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Bộ ba trung vệ của Quỷ đỏ gồm Yoro, Maguire, Martinez. Đá ngay trên họ là 4 cái tên là Mazraoui, Ugarte, Mainoo và Dalot. Ở hàng công, Hojlund lĩnh ấn tiên phong, hỗ trợ cho anh lần lượt là Diallo và Fernandes.

    Sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao. Phút 20, Dalot sửa lòng từ ngoài vòng cấm vào góc xa buộc thủ thành phía Wolves phải bay người cứu thua. Không lâu sau, đến lượt "Bầy sói" đáp lễ với cú đánh đầu đập đất của tiền đạo Strand Larsen, song Onana đã thi đấu xuất sắc giải nguy cho MU.

    Ở quãng thời gian sau đó, hai đội đều có những cơ hội của riêng mình song không bên nào tận dụng để chuyển hóa thành bàn. Bước ngoặt của trận đấu đến chỉ 90 giây sau hiệp 2, khi Fernandes lĩnh thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ do phạm lỗi bằng gầm giày với Semedo.

    Khoảnh khắc Fernandes lĩnh thẻ đỏ

    Khoảnh khắc Fernandes lĩnh thẻ đỏ

    Chơi thiếu người, MU nhanh chóng lép vế trước đối thủ. Phút 49, Strand Larsen đánh đầu tung lưới Onana sau đường kiến tạo của Semedo song rất may VAR vào cuộc, từ chối bàn của Wolves do chân sút người Na Uy đã việt vị. 

    Tuy nhiên, đến phút 58, mành lưới của MU đã rung lên và lần này chẳng có VAR nào cứu nổi đội khách. Tiền đạo Cunha đá phạt góc bên cánh phải, bóng đi xoáy, cuộn vào trong và đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của các cầu thủ MU. Một lần nữa, điểm yếu từ tình huống cố định của Quỷ đỏ đã bị khai thác triệt để.

    Pha lập công từ phạt góc của Cunha

    Pha lập công từ phạt góc của Cunha

    Nhận bàn thua, HLV Amorim bắt đầu đưa ra những sự điều chỉnh khi Antony, Casemiro, Eriksen, Zirkzee và Garnacho lần lượt được tung vào sân với hi vọng có thể tạo ra điều gì đó khác biệt. 

    Dù vậy, MU hoàn toàn bất lực trong việc làm khó Wolves. Thậm chí, khi đồng hồ điểm phút phút 90+9, Quỷ đỏ đã phải nhận đòn kết liễu với tình huống phản công nhanh của chủ nhà, và người ghi bàn dễ dàng là tiền đạo vào sân thay người Hee-chan.

    Hee-chan kết liễu MU

    Hee-chan kết liễu MU

    Chung cuộc, MU bại 0-2 trước Wolves. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Quỷ đỏ trên mọi đấu trường mùa này, đồng thời cũng là trận thứ hai liên tiếp họ không ghi nổi bàn nào. Kết quả này khiến MU xếp thứ 14 với 22 điểm sau 18 vòng đấu, trong khi Wolves leo lên thứ 17, thoát khỏi nhóm rớt hạng với 15 điểm.

    Vào ngày 31/12, MU sẽ tiếp đón Newcastle ở vòng 19 Premier League.

    Đội hình thi đấu
    Wolves: Sa; Doherty, Bueno, Toti; Semedo (Bellegarde 90+2'), Andre, Gomes (Doyle 73'), Ait-Nouri (R Gomes 87'); Guedes (Hwang 75'), Cunha; Strand Larsen (Dawson 90+2').
    MU: Onana; Yoro (Antony 63'), Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte (Eriksen 63'), Mainoo (Casemiro 63'), Dalot; Diallo (Garnacho 79'), Fernandes; Hojlund (Zirkzee 79').

    Đỗ Trung • 03:18 ngày 27/12/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    11
    Bình luận
    • Cucurênla 03:48 ngày 27/12/2024

      Hạhaha này thì hlv phù hợp nhất sau thời F G Son.😂😂😂😂😂 lại ăn mỳ tôm trứng . Hôm 2 quả ,hôm 3 quả trứng trắng lòng đào🤣🤣🤣

      • Thông Chelsea 07:57 ngày 27/12/2024

        Lịch thi đấu dày quá. Đội hình MU lại mỏng chứ không có chiều sâu như Liver hay Arsenal. Nếu MU giữ Tan Hagg và tăng cường hàng tiền vệ có lẽ mùa sau sẽ hay hơn rồi. Đi rước Sir Rim của nợ về làm gì không biết.

    • Invincible Rocket 04:26 ngày 27/12/2024

      Này thì khó để thắng 2,3 trận liên tiếp trong thua thua 3 trận liên tiếp quá dễ! Thắng/hoà tai nạn kiểu đối thủ bơm đồ ăn vô cổ họng thì hoang tưởng, thờ lạy cái đống rác ấy. Còn thua thì thường như cơm bữa liên tục thế này thì không chấp nhận là mình ngu! 🤡

    • Độc giả 05:09 ngày 27/12/2024

      Tin vui là sau vòng 14 chắc chắn Mân sẽ giữ vững đc vị trí thứ 14 mà ko lo bị mấy đội đàng sau soán ngôi

    • Q57 07:15 ngày 27/12/2024

      Lại phải cách mạng, lại phải rót cả mớ tiền, rồi lại đi theo anh Trọc Hag😆

    • Chí Thiện 07:38 ngày 27/12/2024

      Này thì tung hô Amirom quá giỏi cũng là cái tội, ông này còn kém cả Sir Ten Hag. Hay là MU xin lỗi Sir Ten Hag và mời lại ngài ấy quay trở lại dẫn dắt MU đi.

    • mAn cHéT tƠ U nAi tịT 06:53 ngày 27/12/2024

      Tôi suy nghĩ mãi cái chiên da Sút Tón không biết xấu hổ hay sao mà cứ lên sàn dự Mân đù thắng , hòa trong lúc tẹt tẹt tận đáy hang. Mà thôi vẫn Big 15 mà , lO chi

    • Vo Hoang An An 08:00 ngày 27/12/2024

      Ngoại hạng anh chứ không phải hà lan nhé amíarim

    • NQ Huy NQ Huy 09:59 ngày 27/12/2024

      Cầu thủ kém cỏi, HLV cố chấp ( cứ ép đá 3-4-3 cho bằng được mà con người thì ko phù hợp ), BLĐ thì chi tiêu sân si từng tí một. Tình hình này cuối mùa khéo xuống hạng chứ chẳng đùa!

    • Tây Môn Xuy Tuyết 12:35 ngày 27/12/2024

      Các ông đừng chêu MU nữa khổ thân người ta

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay