Kiểu gì Liverpool vẫn sẽ ghi bàn!

Kinh Thi Kinh Thi
09:08 ngày 26-08-2019
Cách chơi của Liverpool thì ai cũng biết. Nhưng dù đối phương thấy rõ nguy cơ và đối phó kiểu gì, vẫn khó ngăn cản Liverpool ghi bàn. Nạn nhân kỳ này là Arsenal, vốn cũng đang toàn thắng ở Premier League trước chuyến làm khách vừa qua tại sân Anfield.
Kiểu gì, Liverpool vẫn sẽ ghi bàn
Sau 3 trận đầu tiên ở Premier League, đã có 6 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho Liverpool, cũng đã có 6 cầu thủ khác nhau góp được đường chuyền thành bàn. Cả thành tích ghi bàn lẫn kiến tạo đều được trải dài từ hàng hậu vệ đến hàng tiền vệ và tiền đạo. Một mặt, tất cả cho thấy khả năng tạo dựng cơ hội và ghi bàn từ mọi vị trí trên sân. 

Mặt khác, Liverpool tấn công “dàn trải” như thế nhưng các mũi nhọn sở trường vẫn luôn rõ ràng. Bộ ba “sát thủ” trên hàng tiền đạo đều đã khai hỏa, trong đó Mohamed Salah đang có 3 bàn. Khả năng kiến tạo của hậu vệ cánh cũng vẫn huy hoàng như mọi người đã biết, với Trent Alexander-Arnold đã có 2 đường chuyền thành bàn sau 3 vòng đấu.

Sức tấn công khủng khiếp ấy vừa được thể hiện lần nữa, khi Liverpool tiếp Arsenal tại sân Anfield. Và nếu cho rằng đấy là trận đấu mà Arsenal bộc lộ những nhược điểm muôn thuở của họ trong lĩnh vực phòng ngự, thì điều quan trọng có lẽ là chính Liverpool, với vũ khí cũ vẫn luôn sắc bén, đã buộc một Arsenal đã có không ít nét mới trong mùa bóng này, phải lộ ra nhược điểm cũ.

HLV “tài thánh” Pep Guardiola của Man City từng lưu ý: “Liverpool của Juergen Klopp đặc biệt rất thích tấn công trực diện. Tôi không thấy đội bóng nào khác trên thế giới thường xuyên tấn công trung lộ như vậy, với rất nhiều cầu thủ có thể phát động tấn công cùng lúc”. Hình như HLV Unai Emery của Arsenal đã đánh giá cao nhận xét của Pep và ông đã chuẩn bị đối phó bằng việc bố trí các tiền vệ đứng thật gần nhau ở trung lộ. 

Chính Klopp thừa nhận: ông bị bất ngờ trước sơ đồ chiến thuật của đối phương. Nhưng tóm lại vẫn chẳng có gì khác biệt về mặt hệ quả. Arsenal đối phó giữa sân thì Liverpool lại tấn công bằng hậu vệ cánh dâng cao, vốn cũng là một tuyệt chiêu quá quen thuộc rồi.


Kỳ này, Mohamed Salah tỏa sáng với hai lần vượt qua “chiến tướng” David Luiz. Lần đầu khiến Luiz phải phạm lỗi dẫn đến phạt đền, và chính Salah ghi bàn. Lần sau là một pha bóng solo của Salah, nhưng không thể bỏ qua tính chất đồng đội ở khâu phát động, với Adrian chuyền cho Alexander-Arnold, đến Fabinho, rồi cầu thủ này mở bóng thật khéo xuống cánh phải. 

Đấy là một bàn thắng đẹp. Trước đó, khi Joel Matip mở tỷ số cho Liverpool từ quả phạt góc của Trent Alexander-Arnold, câu chuyện lại có nội dung hơi khác. Matip không chỉ củng cố vững chắc chỗ đứng giữa hàng hậu vệ Liverpool (Matip phải cạnh tranh với Joe Gomez, và đây là một trong những bài toán đặt ra cho HLV Klopp trước mùa này). Anh còn là vũ khí mới đáng kể mỗi khi Liverpool tấn công bằng tình huống cố định. Trước Matip, vũ khí tương tự đã được định hình, nơi Virgil Van Dijk. Bây giờ, Matip ghi bàn khi đối phương còn đang mải lo đối phó với Van Dijk.

Đẩy cao hàng thủ, pressing quyết liệt và tấn công đến mức chóng mặt từ mọi vị trí trên phần sân đối phương, Liverpool như thể thách thức các đối thủ hóa giải sở trường tấn công khi nào cũng đã lộ ra rất rõ. Cách tấn công và ghi bàn của Liverpool gợi lên cảm giác: đối phương chẳng phải không biết. Họ đã biết, đã thấy trước hiểm họa, nhưng không cách nào chống đỡ nổi. 

Đành rằng Luiz nói riêng hoặc hàng thủ Arsenal nói chung luôn có đặc điểm thất thường. Khác biệt là ở chỗ: họ bị Liverpool đẩy vào trạng thái “off” trong khi trước các đội khác, họ lại ở chế độ “on”. Hình như đâu đó trong hai vòng đấu vừa qua, chỉ thấy người khen ngợi Luiz, cả về tài năng lẫn kinh nghiệm, chứ đâu có chỉ trích lão tướng Brazil như sau trận này!

Cách tấn công đầy tốc độ, xử lý một chạm, thường xuyên thay đổi góc độ, đang được Liverpool biến dần thành một thứ nghệ thuật khai thác khoảng trống. Vấn đề chỉ là Liverpool sẽ ổn định được cách chơi tuyệt vời của họ đến mức độ nào mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x