HLV Pep Guardiola tiếp tục phàn nàn về VAR sau khi công nghệ này từ chối một quả phạt đền của Man City trong trận đấu với Bournemouth.
Man City đã tìm lại mạch thắng bằng cách vượt qua Bournemouth với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, các nhà ĐKVĐ tiếp tục không nhận được sự ủng hộ của công nghệ VAR khi bị từ chối một quả phạt đền ở phút 61.
Đội trưởng David Silva bị Jefferson Lerma phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài Andre Marrin đã không cất còi. Các trợ lý trong phòng VAR cũng cho rằng tất cả những gì Man City được nhận chỉ là 1 quả ném biên.
Tình huống David Silva bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng Man City không được hưởng phạt đền
Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Man City không có duyên với công nghệ VAR. Trong trận đấu với Tottenham ở vòng 2 Premier League, bàn thắng của Gabriel Jesus đã bị từ chối do VAR xác định trước đó bóng đã chạm tay của Aymeric Laporte.
Khi được hỏi liệu Man City có xứng đáng được hưởng phạt đền hay không, HLV Pep Guardiola đã trả lời đầy mỉa mai: "Không, không, không. Không có penalty đâu. Ở trận đấu trước rõ ràng bóng đã chạm tay đấy chứ? Trận này cũng vậy thôi. Mùa này chúng tôi sẽ phải đối diện nhiều thử thách lắm".
Pep không phải là người duy nhất không hài lòng về các quyết định của trọng tài và VAR. HLV Eddie Howe của Bournemouth cũng cho rằng hậu vệ Kyle Walker xứng đáng phải nhận thẻ đỏ sau 2 tình huống phạm lỗi liên tiếp ở trong 10 phút đầu tiên của trận đấu.
Guardiola từ vui mừng đến hụt hẫng tột độ vì bàn thắng do VAR
Dù được đánh giá cao hơn và lại có lợi thế sân nhà, Tottenham lại bất ngờ để thua Newcastle 0-1. Đây là thất bại xứng đáng với Spurs do hàng công của họ đã chơi quá thất vọng.
Cú đúp bàn thắng của tiền đạo Sergio Aguero cùng pha lập công của Raheem Sterling đã giúp Man City có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước chủ nhà Bournemouth để vươn lên thứ 2 trên BXH, đứng sau Liverpool.
Cú đúp bàn thắng của tiền đạo Sergio Aguero cùng bàn thắng của Raheem Sterling đã giúp Man City có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước chủ nhà Bournemouth để vươn lên thứ 2 trên BXH, đứng sau Liverpool.
Khi David Silva tới Premier League vào năm 2010, rất nhiều người, kể cả Pep Guardiola, tin rằng anh sẽ thất bại. Nhưng tối nay, chàng tiền vệ nhỏ con chuẩn bị chơi trận thứ 400 cho Man City, sẽ tiếp tục nhấn mạnh sự vĩ đại của mình ở xứ sương mù.
Ở trận thắng Arsenal, Virgil van Dijk đã không giữ được kỷ lục không bị qua người tại Premier League. Tuy nhiên anh sắp đón nhận tin vui sắp được Liverpool tăng lương gấp đôi.
Cũng như bao "sản phẩm" khác của lò đào tạo trẻ Chelsea, Mason Mount đã phải trải qua hành trình đầy sóng gió để được tận hưởng bầu không khí tại đội một. Và dưới bàn tay nhào nặn của HLV Frank Lampard, chàng trai trẻ 20 tuổi đang dần trở thành một ngôi sao sáng tại Stamford Bridge.
Thông tin Toà soạn
Báo điện tử Bóng đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn