Lăng kính: Hãy gọi Guardiola là... Gia Cát La

Ngọc Trung Ngọc Trung
20:07 ngày 22-04-2019
Điều gì gây ấn tượng nhất từ khuôn mặt của Pep Guardiola? Vâng, vầng trán với rất nhiều nếp nhăn!
Lăng kính: Hãy gọi Guardiola là... Gia Cát La
1. Những nếp nhăn giăng ngang trên vầng trán cao vợi ấy phản ánh phần nào con người của Pep Guardiola. Đầu tiên, Pep là con người tiểu tiết. Tiếp đến, để tiểu tiết, ông phải kiểm soát. Và để kiểm soát, ông cần suy nghĩ không ngừng. 

Sự chi li của Pep rất dễ nhận ra, bởi nó xảy ra hàng ngày trên sân cỏ, nơi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thể hiện khao khát kiểm soát từng chuyển động nhỏ nhất của trận đấu đến độ cuồng tín. Tiêu biểu là trường hợp Raheem Sterling.

Tiền đạo này từng chịu cơn thịnh nộ của ông thầy người Tây Ban Nha chỉ vì vài pha đảo chân ở những phút bù giờ trận derby thành Manchester. Đối với Sterling và nhiều người, những pha đảo chân ấy mang tính biểu diễn và giải trí vì thời điểm đó Manchester City đã dẫn Manchester United 2 bàn (thắng 3-1) và thời gian trận đấu tính bằng giây. 

Đối với M.U thì những pha xử lý như vậy là thiếu tôn trọng đối thủ. Thực tế tiền vệ Juan Mata đã lên tiếng chỉ trích Sterling sau trận đấu. Và Mata cũng như các thành viên M.U hẳn rất cảm động với phản ứng của Guardiola ngay trên sân. 

Nhưng kỳ thực, Pep Guardiola nổi cáu là vì: "Cách tốt nhất để phòng ngự là giữ bóng. Sane và Foden đã làm điều đó. Khi chỉ còn 2 hay 3 phút là hết trận, họ đã kiểm soát hoàn toàn bóng. Thế nhưng, Sterling đã làm một số động tác chân với bóng. Chúng ta có thể tránh điều đó", ông nói.

2. Sự kiểm soát của Pep biểu hiện ngay trên sân, yêu ghét tùy quan điểm nhưng nhìn chung chưa phản ánh hết giá trị của vị chiến lược gia này. Nó chỉ là bề nổi của tảng băng. Phần chìm là sự suy nghĩ và không nhiều người nhận ra được khối lượng nơ-ron thần kinh khổng lồ ấy.

Guardiola muốn kiểm soát mọi chi tiết nhỏ nhất
Guardiola muốn kiểm soát mọi chi tiết nhỏ nhất

Ngược dòng thời gian trở về 10 năm trước, khi Pep Guardiola xuất hiện tại Barca và trình làng thứ bóng đá tạm gọi là tiqui-taca khiến cả thế giới phủ phục. Một cuộc cách mạng thực sự về chiến thuật được vị chiến lược gia này tạo ra chứ không đơn giản chỉ là chuyền đi chuyền lại tí tách.

Từ Pep, giới mộ điệu quen dần với việc thủ môn tham gia vào kiểm soát bóng và tổ chức tấn công thay vì gói gọn nhiệm vụ trong khâu phòng ngự, đồng nghĩa biết thêm về cách triển khai bóng từ phần sân nhà. Từ Pep, pressing trở thành yếu tố cốt tử với quy tắc 3 giây (pressing quyết liệt trong vòng 3 giây từ khi mất bóng, nếu không thành công mới lùi về tổ chức thế trận phòng ngự).

Và cũng từ Pep, lối chơi Định hướng vị trí, nôm na là dồn quân tấn công vào một vị trí khiến hàng thủ đối phương xô lệch rồi bất ngờ chuyển hướng tấn công vào vị trí bị xô lệch, được nâng tầm trở thành triết lý.

Chuyển sang Bayern Munich, Guardiola cho thấy khả năng lao động và sức sáng tạo không giới hạn của bản thân khi lột xác Bayern từ đội bóng có lối chơi mạnh mẽ trực diện trở thành đoàn quân uyển chuyển, biến hóa với việc sử dụng thành thúc 12 sơ đồ chiến thuật và vẫn áp đảo về khả năng cầm bóng. Dĩ nhiên, yêu hay ghét cách Pep thổi hồn vào Bayern cũng tùy quan điểm.

Hiện tại, ở Man City, Guardiola đánh bật quan điểm chỉ có tốc độ, thể lực và sự va đập mới có thể thành công tại Anh. Đồng thời, Pep khiến công chúng ngày càng hiểu hơn về bóng đá, về tầm quan trọng của pressing, của Zone 14 (khu vực trước vòng cấm địa), của Half Space (hành lang trong).

Những giá trị Pep mang lại bị che mờ bởi phú quý ông mang theo
Những giá trị Pep mang lại bị che mờ bởi phú quý ông mang theo

3. Những giá trị Pep mang đến ấy không nhiều người để ý, hoặc đúng hơn là bị che mờ bởi những phú quý mà Pep được hưởng lẫn những thất bại ê chề mà Pep phải nhận. Tại Barca, ông tận hưởng một thế hệ tinh túy trăm năm có một từ chính lò La Masia. Và đó là nơi duy nhất ông thành công trong việc chinh phục Champions League. 

Tại Bayern, ông thừa kế một tập thể xuất sắc vừa "ăn ba". Và tại Man City, ông được hậu thuẫn với cái đòn bẩy tài chính mạnh mẽ bậc nhất thế giới túc cầu. Thế nhưng Pep chưa từng giành danh hiệu danh giá nhất châu Âu thêm lần nào nữa và thường xuyên bị loại một cách ê chề.

Dĩ nhiên, đã thất bại là phải có lý do. Đối với Pep, vấn đề của ông là suy nghĩ quá nhiều. Trong cuốn Pep Confidential: The Inside Story of Pep Guardiola’s First Season at Bayern Munich, cây bút Marti Perarnau đã đặc tả về sự suy nghĩ nhiều của Pep một cách không thể sinh động hơn.

Đó là sau khi thất bại 0-1 trước Real Madrid tại lượt đi bán kết, Guardiola và các cộng sự bỏ ăn tối và ngồi đến 3 giờ để họp bàn chiến thuật cho lượt về. Cuối cùng, BHL Bayern mà đứng đầu là Pep đi đến thống nhất 3-4-3 là sơ đồ khả dĩ nhất để đánh bại Real ở lượt về.

Lập luận về quyết sách này cũng rất quang minh, cụ thể Real sẽ chơi phòng ngự phản công ở lượt về và 3-4-3 giúp áp đảo ở trung tuyến nhưng không ùn ứ ở trước vòng cấm địa. Thậm chí sau buổi họp, Pep còn căn dặn trợ lý Domènec Torrent rằng: “Dome, đừng để tôi thay đổi ý định. Đây là cách duy nhất rồi”. Nhưng đêm ấy, trên chuyến bay về lại Munich, Pep đã đổi ý.

Suy nghĩ quá nhiều lại trở thành vấn đề của Pep
Suy nghĩ quá nhiều lại trở thành vấn đề của Pep

Những sai lầm tương tự lặp lại khi Man City đụng độ Liverpool ở mùa trước mà Pep lại sử dụng tới 4 tiền vệ trung tâm để rồi bị đối phương đánh bại ở hai hành lang. Hoặc như lượt đi trận tứ kết với Tottenham mùa này với một loạt lựa chọn nhân sự sai lầm, như việc cất De Bruyne, Sane và sử dụng Mahrez.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào Pep cũng sai. Lần sai của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một số thất bại khác lại đến từ sự thiếu may mắn, điều Pep không thể kiểm soát. Chẳng hạn trận lượt về giàu cảm xúc tại Etihad, bằng cách nào đó Tottenham đã ghi 3 bàn thắng chỉ với tổng xG (Bàn thắng kỳ vọng) suốt 90 phút là 0,67.

Cách nào đó ở đây là những sai lầm tai hại của Laporte. Nó cũng như cơn mưa tại Thượng Phương cốc mà Gia Cát Lượng đành bất lực đứng nhìn Tư Mã Ý chạy thoát. Thất bại cuối cùng trong lục xuất Kỳ Sơn của Gia Cát Lượng. Pep hoàn toàn có thể là một phiên bản của Gia Cát Lượng đời nay, khi đã 9 mùa liên tiếp không đăng quang Champions League. 

Thế nhưng, cũng như Khổng Minh trong Tam Quốc diễn nghĩa, tài năng và giá trị của Pep là không thể đong đếm và phủ nhận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Đánh giá 6 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa Ngoại hạng Anh Đánh giá 6 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2018/19

    6 cái tên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa Ngoại hạng Anh mùa này (PFA) đã được công bố. Hãy điểm mặt xem đâu là ngôi sao xứng đáng nhất cho giải thưởng này.

  • 3 bài học cho M.U sau thảm bại trước Everton 3 bài học cho M.U sau thảm bại trước Everton

    Thất bại tủi hổ 0-4 trước Everton đã phơi bày quá nhiều vấn đề của Man United, và mùa Hè 2019 sẽ là quãng thời gian bận rộn để họ nhìn nhận lại mọi chuyện.

  • Man City... đã vô địch ở một 'giải' khác Man City... đã vô địch ở một 'giải' khác

    Nếu xem những cuộc so tài trực tiếp trong nội bộ Big Six với nhau là một giải đấu, thì Man City đã "chính thức" vô địch giải này sau trận thắng Tottenham vừa qua. Đây không phải là chuyện ví von cho vui. Đang có một vấn đề lớn đặt ra: Big Six làm thay đổi diện mạo của bóng đá Anh.

  • Georginio Wijnaldum: Trí tuệ bất phàm trong hình hài cục mịch Georginio Wijnaldum: Trí tuệ bất phàm trong hình hài cục mịch

    Liverpool vẫn thường được biết đến là sở hữu bộ ba “công nhân” ở hàng tiền vệ, những cầu thủ thiếu sáng tạo, thiếu đột biến, chỉ thể lực là có thừa. Nhưng luận điểm đó chưa hẳn đúng.

  • M.U: Solskjaer đáng thương hơn đáng trách M.U: Solskjaer đáng thương hơn đáng trách

    Nhiều người sẽ chê bai khả năng của Ole Gunnar Solskjaer có hạn khiến Man United thua thảm Everton đêm qua. Thế nhưng, điều này thực sự không công bằng bởi chính các cầu thủ mới là người đáng trách.

  • Van Gaal lại lên lớp Solskjaer Van Gaal lại lên lớp Solskjaer

    Cựu HLV của Man United, Louis van Gaal một lần nữa đưa ra bình phẩm về lối chơi mà Ole Gunnar Solskjaer đang xây dựng cho Quỷ đỏ.

  • Tottenham, Top 4 trong lòng bàn tay Tottenham: Top 4 trong lòng bàn tay

    Thất bại 0-1 trước Man City cuối tuần qua là một kết quả tương đối gây mất hứng với Tottenham. Tuy nhiên, về cục diện chung thì trận thua này cũng không đẩy Spurs vào bi kịch. Top 4 vẫn trong tầm tay của thầy trò Mauricio Pochettino.

  • Chấn thương lại ám ảnh De Bruyne Chấn thương lại ám ảnh De Bruyne

    Với Kevin De Bruyne, mùa giải này thực sự là cơn ác mộng khi liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Cho đến những ngày cuối của chiến dịch 2018/19, nó vẫn không chịu buông tha tiền vệ tội nghiệp người Bỉ.

  • Soi kèo ngày 22/4: Mưa bàn thắng trận Lillestrom - Molde  và Sivasspor - Besiktas Soi kèo ngày 22/4: Mưa bàn thắng trận Lillestrom - Molde và Sivasspor - Besiktas

    Cuộc đọ sức giữa Lillestrom và Molde tại giải VĐQG Na Uy cũng như trận đấu cuối cùng thuộc vòng 29 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ đều rất có khả năng sẽ xảy ra cơn mưa gôn trong loạt trận đêm nay.

  • M.U như rắn không đầu, Pogba 'trốn' vào phòng thay đồ đầu tiên M.U như rắn không đầu, Pogba 'chuồn' nhanh nhất

    Ngay sau khi trận Man United để thua Everton 0-4 vừa kết thúc, tiền vệ Paul Pogba là cầu thủ đầu tiên của Quỷ đỏ chạy thẳng vào phòng thay đồ. Những gì diễn ra đã chứng minh tại sao đồng đội của anh là Nemanja Matic lại khẳng định Quỷ đỏ đang không có thủ lĩnh.

  • M.U tệ hại đến mức nào sau trận thua thảm họa? M.U tệ hại đến mức nào sau trận thua thảm họa?

    Man United đã phải trải qua một cơn ác mộng khi để thua tan nát 0-4 trên sân của Everton ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua. Những con số thống kê dưới đây đã chỉ ra thất bại vừa rồi của Quỷ đỏ tồi tệ đến mức nào.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x