Tottenham: Son Heung-min, rời đi cho xứng giá trị

Dũng Phan
10:14 ngày 02-03-2019
Thập niên 90 thế kỷ trước chứng kiến một siêu tiền đạo với mái tóc vàng óng có khả năng dứt điểm toàn diện, cùng một khuôn mặt được miêu tả là đẹp như tạc.
Lăng kính: Son Heung-min, rời đi cho xứng giá trị
Anh sở hữu những cú volley sấm sét, những bàn thắng khiến các CĐV Fiorentina nói với nhau rằng: “Đầu tiên là Batistuta, kế đến là thượng đế, và cuối cùng mới là chúng tôi”. Batistuta ở CLB thành Florence 9 năm ròng, bỏ qua những lời mời gọi từ Man United, Real Madrid hay Inter Milan. 

Kết cục, anh chỉ có được một Cúp Quốc gia nhỏ bé ở giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp. Giờ đây, bóng đá đã đổi thay quá nhiều, và thời đại của những mẫu cầu thủ chung thủy đến lạc lối như Gabriel Batistuta đã không còn nữa. Nếu có sự chung thủy, thì đó là sự chung thủy của cầu thủ lớn dành cho đội bóng lớn, không phải như anh, đẹp như Batistuta.

Son Heung-min phải chăng là cầu thủ châu Á xuất sắc nhất lịch sử? Rất nhiều chuyên gia bóng đá có thể mạnh dạn gật đầu cho điều đó. Nhưng, vẫn có một chữ nhưng ở phía sau cái gật đầu đấy. Mà bạn biết rồi, “tất cả những điều đứng trước chữ nhưng đều vô nghĩa”. Vậy phía sau chữ “Nhưng” đó là gì? Đấy là danh hiệu, điều ngăn cản Son Heung-min cho danh phận “Cầu thủ châu Á xuất sắc nhất lịch sử”. 

Nếu Son Heung-min không có một danh hiệu lớn nào thì vĩnh viễn không bao giờ vượt qua được cái bóng của Park Ji-sung, người mà trong 6 mùa giải thi đấu tại Man United đã sở hữu tới 13 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có tới 4 danh hiệu Premier League và 1 Champions League cao quý. Còn danh hiệu tập thể lớn nhất với Son Heung-min đến bây giờ hóa ra là chiếc huy chương vàng tại ASIAD năm 2018, điều đã giúp anh thoát khỏi nghĩa vụ quân sự. 

Từng đó danh hiệu tập thể, sao có thể nói Son Heung-min là người hay nhất châu Á được? Dẫu cho kỹ năng của Son, trình độ chuyên môn của Son đang ở đẳng cấp hàng đầu châu Âu thì số danh hiệu của anh lại ở đẳng cấp trung bình. Son Heung-min cũng như người thầy Mauricio Pochettino của mình, đang bị đóng đinh trong một tình huống “bỏ thì thương, vương thì tội” tại Tottenham


Kể từ khi bóng đá châu Á bước chân vào trong lòng châu Âu, nếu không nói tới những người như Paulino Alcantara - một huyền thoại người Philippines thi đấu cho Barcelona ở giai đoạn sơ khai, thì Son Heung-min chính là cầu thủ thứ ba gây ấn tượng sâu sắc, và có công thay đổi tư duy của người hâm mộ thế giới về cầu thủ châu Á (hai người trước đó là Hidetoshi Nakata và Park Ji-sung). 

Nhưng Son rơi vào một hoàn cảnh oái ăm là danh hiệu tập thể của anh chỉ con số 0 tròn trĩnh. Trong khi nếu bàn về sức ảnh hưởng trong tập thể mà mình khoác áo thì Nakata và Park Ji-sung không thể so bì được với Son Heung-min. Nakata chỉ là “kép phụ” tại Parma hay Roma, còn Park Ji-sung là “công nhân” ở M.U, dạng cầu thủ có thì tốt, không có cũng không thiệt hại quá nặng với MU.

Ngược lại, Son Heung-min ở Tottenham là tối quan trọng, có anh tỉ lệ chiến thắng của Spurs là 80%, mất anh, nó tụt xuống chỉ còn là 67% (thống kê trên mọi đấu trường mùa này). 13 trận mà Son ghi bàn từ đầu mùa, Tottenham toàn thắng. Đặc biệt, các bàn thắng của Son ghi được chưa có một cầu thủ châu Á nào ở châu Âu thực hiện được. Son khiến người hâm mộ “điên” vì tài năng, không phải vì thương mại. 

Khi Son Heung-min trong bộ vest lịch lãm bước lên nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải London Football Awards. Anh đã để lại sau lưng Aubameyang, Eden Hazard, Harry Kane,…Anh đã đứng trên họ, và được ghi nhận bằng những lá phiếu chuyên môn. Một con người châu Á như thế, phải xứng đáng ngồi ở ngôi đền khác. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x