Trông Klopp lại nghĩ đến M.U

Từ 17:25 ngày 26-09-2019
Nếu như Juergen Klopp đang biến Liverpool trở thành đội bóng truyền cảm hứng thì Manchester United lại mất chất và trở thành đội bóng hám tiền.
Đọc hết bức tâm thư Juergen Klopp đã viết sau khi nhận danh hiệu The Best cho HLV xuất sắc nhất, không khó để cảm nhận tính nhân bản trong con người vị chiến lược gia người Đức này. Ông không phải thánh thần, cũng đối mặt khó khăn trong cuộc sống, cũng phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, thậm chí những sai lầm ngớ ngẩn.

Và Klopp thành công là nhờ những trải nghiệm ấy, hay cái cách ông đối diện thất bại và truyền cảm hứng, bên cạnh những phẩm chất đã trở thành công thức là trí tuệ, sự cần cù hay chút may mắn. "Tôi nghĩ 98% bóng đá là vấn đề ứng phó với thất bại và vẫn có thể nở nụ cười và tìm thấy niềm vui ở trận đấu tiếp theo", vị chiến lược gia người Đức viết.

"Đôi khi mọi người hỏi tôi tại sao tôi hay cười. Ngay cả sau khi chúng tôi thất trận, đôi khi tôi vẫn mỉm cười. Đó là vì khi thằng nhóc nhà tôi ra đời, tôi nhận ra rằng bóng đá chẳng phải chuyện sống còn. Bóng đá không cứu độ chúng sinh. Bóng đá không phải là thứ lan tỏa sự thống khổ hay hận thù. Bóng đá nên là nguồn cảm hứng và niềm vui, đặc biệt cho những đứa trẻ".

Với Klopp, Liverpool chắc chắn sẽ tiếp tục thành công. Vì cái ông đem đến cho đội bóng này không chỉ là tài năng của một vị chiến lược gia tài ba mà cả cái cách ông truyền cảm hứng. Viết bức thư 3.000 chữ nhưng không một dòng về chiến thuật, không một chi tiết ca ngợi bản thân, không một thống kê về chiến tích và kết bài bằng cách kêu gọi mọi người tham gia dự án Commol Goal. 

Klopp đang trở thành nhân vật truyền cảm hứng của bóng đá
Klopp đang trở thành nhân vật truyền cảm hứng của bóng đá

Liệu mấy ai cống hiến và tạo ra nhiều năng lượng tích cực được như vậy? M.U là một trong những đáp án nhưng dĩ nhiên không phải M.U của hiện tại. M.U được đề cập ở đây là M.U của Sir Alex Ferguson, một M.U tận hiến và nhiệt huyết đã làm mê đắm hàng triệu triệu con tim. Thật vậy, M.U chính là một trong những nhân vật truyền cảm hứng nhiều nhất trong thế giới bóng đá.

Còn M.U hiện tại chỉ đem đến cho người xem sự chán nản và ê chề. M.U hiện tại tệ hại tới mức Ed Woodward, người điều hành đội bóng này luôn tỏ ra lúng túng mỗi khi đến sân theo dõi các trận đấu và e dè tranh luận về khía cạnh chuyên môn. Điều duy nhất vị tiến sỹ kinh tế này dám mạnh dạn nói là doanh thu của M.U, báo cáo tài chính hôm trước cho biết doanh thu M.U lại phá kỷ lục và đạt mức 615 triệu bảng.

Tất nhiên, đấy là Ed Woodward mạnh dạn báo cáo với ông chủ nhà Glazer, người đã bổ nhiệm Ed Woodward vào vị trí này để kiếm về cho họ thật nhiều tiền. Thứ đó, người hâm mộ đâu được tận hưởng. Tiền, tiền, tiền và tiền, đã trở thành nỗi ám ảnh ở Old Trafford. 

Thực tế, vị Phó chủ tịch phụ trách điều hành M.U này cũng rất đau đáu về thành tích của Quỷ đỏ. Trên bàn làm việc của vị lãnh đạo này, có để bức ảnh bảng tỷ số tại sân Karaiskakis, nơi M.U để thua Olympiakos 0-2 vào ngày 25/2/2014.

Ed Woodward không đủ tầm nhìn để quản lý một đội bóng
Ed Woodward không đủ tầm nhìn để quản lý một đội bóng

Woodward lưu giữ khoảnh khắc ấy để nhắc nhở bản thân phải đưa M.U tiến về phía trước. Nói cách khác, ông xem đó là khoảnh khắc chạm đáy của Quỷ đỏ. Và để M.U tiến lên, Woodward đâu ngần ngại duyệt chi hàng trăm triệu bảng để mua sắm và bổ nhiệm HLV. Tuy nhiên, cái Woodward thiếu là một tầm nhìn để tạo dựng cho M.U bản sắc.

Bằng chứng là sau thất bại của David Moyes, vị PCT M.U mới bổ nhiệm Louis van Gaal với niềm tin mãnh liệt rằng vị chiến lược gia người Hà Lan có thể đưa thứ bóng đá tấn công rực lửa trở lại Old Trafford. Sau thất bại của Moyes, Woodward lại bổ nhiệm Mourinho, với niềm tin rằng Người đặc biệt là nhà cầm quân duy nhất đủ năng lực để giúp M.U ổn định. Và mới nhất, khi Mourinho thất bại, Woodward nghiêng sang trường phái dân túy với lựa chọn nên thơ mang tên Solskjaer.

Về khoản tuyển mộ cầu thủ, M.U chiêu mộ đủ loại cầu thủ, từ Di Maria đến Pogba, từ Lukaku đến Sanchez và không ai thích ứng nổi với Old Trafford. Thậm chí Paul Scholes còn cay đắng chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy chúng ta có thể mua cả Messi vào lúc này nhưng rồi cậu ta cũng phải vật lộn ở Old Trafford mà thôi”. 

Vì thế, từ khi treo ảnh đến nay, 5 năm trôi qua, không hiểu vị phó chủ tịch M.U đã thay bức ảnh nào khác chưa, hay phân vân giữa nhiều lựa chọn quá nên không biết thay bằng khoảnh khắc nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x