
Cầu thủ chạy cánh người Ukraine thậm chí không được phép tập luyện cùng đội bóng thành London trong thời gian đang bị đình chỉ tạm thời do không vượt qua được buổi kiểm tra chất cấm. Và tân HLV trưởng Liam Rosenior vẫn chưa có dịp để trao đổi với Mudryk - người đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội vào tháng 6, sáu tháng sau khi án phạt tạm thời của anh bắt đầu có hiệu lực.
Rosenior chia sẻ: "Đó chắc chắn là điều tôi muốn làm nhưng có rất nhiều việc tôi muốn thực hiện mà vẫn chưa có khả năng sắp xếp được. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn và khi thời điểm thích hợp đến, tôi chắc chắn sẽ có một cuộc trò chuyện với cậu ấy".

Cuộc sống và sự nghiệp của Mudryk vẫn đang rơi vào tình trạng lấp lửng khi anh và Chelsea cùng chờ đợi phán quyết cuối cùng từ vụ kiện của LĐBĐ Anh (FA). Nếu cầu thủ 25 tuổi này bị kết tội cố ý sử dụng chất cấm Meldonium, anh có thể đối mặt với án cấm thi đấu bóng đá lên tới 4 năm.
Mudryk gia nhập Chelsea từ Shakhtar Donetsk trong một thương vụ trị giá 88 triệu bảng vào tháng 1/2023, nhưng anh đã không ra sân thi đấu kể từ tháng 11/2024. Đầu tháng này, Mudryk đã chính thức phá vỡ sự im lặng, động thái được coi là một gợi ý rằng vụ việc của anh cuối cùng có thể sớm được giải quyết.
Cầu thủ chạy cánh này đã viết trên Instagram: "Chúc mừng năm mới tới tất cả những người hâm mộ của tôi. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. Tôi đã đọc tất cả tin nhắn và thực sự trân trọng chúng, vì vậy xin đừng từ bỏ hy vọng vào tôi vì tôi cũng không bao giờ từ bỏ chính mình. Rất mong sớm được gặp lại các bạn".
























